1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blacksun01st

    blacksun01st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Là sao ? Bộ topic này là di nguyện cuối cùng của bạn ah`( nhưng bạn cũng đâu phải là chủ topic ). Hay những người th/gia trả lời đều phải đang dự thi cái gì đó ?
    Ăn nói cẩn thận một tí, lời lẽ tuy trẻ con nhưng phải biết nghĩ. Kẻo người khác hiểu lầm !
  2. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cái câu tệ thật là câu cửa miệng của tớ , có ý gì mà suy diễn ghê thế , chẳng qua là muốn tìm kiếm một ý kiến khac khác mọi người tý thôi .
    Chê tui lời lẽ trẻ con à ? ẹc ,thì đã lớn đâu mà trả trẻ con
    Được xitrum_chamchap sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 28/08/2007
  3. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Giàu thế, chia sẻ một ít.... đang nợ nần chồng chất đây
  4. chieusay81

    chieusay81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ hơn là nếu chết lúc này mà còn "chưa kịp biết điều mà nhiều người đều biết" .huhu.........
  5. luivuiton

    luivuiton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hồi bé mình rất sợ cái chết ,và bây giờ cũng vậy
    nhưng không phải sợ mình ra đi mà là sợ mất những người thân của mình
    cuộc sống còn lệ thuộc vào bố mẹ ,anh chị ... rất nhiều nên mình sẽ không biét như thế nào khi thiếu họ
    người chết thì đâu còn nhận biết gì
    chỉ có người sống mới đau khổ thôi
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Giải thoát khi mà mình cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi mà thôi. Còn được sống vẫn là điều mà dù một con kiến cũng mong muốn mà.
  7. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nên biết đi ko nhỡ may.... Tớ sẽ giúp nếu có thể , đằng nào thì cũng nợ nần chồng chất rồi
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tui sẽ bình thản đón nhận lấy nó nếu một mai cái chết ghé qua và đón tui đi ,nói chung cuộc sống hiện h đang chán quá ,nếu như có thế giới ở bên kia thì biết đâu nó thú vị hơn cuộc sống hiện h nên tui ko sợ chết ( ko biết thế thì mình có trở thành ke khác người ko nhờ )
  9. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ chết. Nhưng khi có người thân chết thi ai củng tiết nuối, vậy nên ai củng sợ chết, sợ bỏ nại người thân thương của mình không ai no, do đó sợ chết nà một đức tính tốt.
    Chúng ta phải ghê sợ cái chết , phải tánh né nó bằng mọi giá.
  10. luivuiton

    luivuiton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ sợ cái chết của mình đem lại đau khổ cho người thân mà thôi

Chia sẻ trang này