1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OooasissS

    OooasissS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn tôi, mỗi khi nói đến cái chết, tỏ ra nuối tiếc cho cuộc sống. Bỗng nhiên nghĩ tới mình, hình như chưa lần nào mình nghĩ đến cả, lạ thật. Chắc là bắt nguồn từ suy nghĩ, ngọn nến số phận nếu cháy hết bấc thì cũng chẳng có ai chồng giúp mình ngọn nến khác lên đâu.
    Ấy thế mà sau đấy cũng có lúc tiêng tiếc: Chưa ghi tên mình thành dấu ấn gì đáng nói, chưa được trao nụ hôn đầu, chưa được xuất ngoại Kết thúc thì hơi phí. Lại ngẫm: là con gái ai mà chết khi chưa lấy chồng, chưa được nếm hơi ấm của bàn tay một người đàn ông yêu mình thì thực quá đỗi bất hạnh.
    Bây giờ: đã biết thế nào là huuuun Mấy cái kia chưa có cơ hội.
    Tổng kết lại là phải lấy chồng cái đã, mọi thứ cứ dần dần nếm trải. Nghĩ đến ngày mai mình làm gì để tối về không hối tiếc đã đủ bận rộn rồi, không có thời gian để nghĩ đến cái khác nữa
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hic
    nghe bạn viết mà minh mong muốn đc làm ng đau tiên của bạn quá
    hi
    nếu như sống mà không phải hối tiếc thì điều hối tiếc lớn nhất sẽ đến với bạn
    đó là không đc hối tiếc đấy
    mình có một niềm tin tuyệt đối rằng
    sẽ chẳng có gì đến với ta 1 cách vô nghĩa
    khi nó đã cần phải đến
    gần đây , người yêu của mình nói với mình rằng
    cô ấy đang rất vất vả để vật lộn với cái tôi của mình
    và mình nói với cô ây rằng
    cuộc chiến nội tâm là cuộc chiến khó khăn nhất
    bởi không 1 ai có thể trải trả lời cho mình
    không 1 ai có thể chải nghiệm thay cho mình cả
    "dặm trường ai có qua cầu mới hay " mà
    "việc làm cho người khác hết buồn, hết phải suy nghĩ, khi họ đã cần phải suy nghĩ
    đó là 1 tội ác"
    bởi không sớm thì muộn họ sẽ lại gặp lại nó
    và khi đó
    cái giá sẽ cao hơn,
  3. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    "Chết" có j` đâu mà lập hẳn 1 topic thế này nhẩy. Các bác đã đọc tiểu thuyết "Rừng Na Uy " chưa nhẩy đọc song quyển ý thấy cái chết nó đơn giản lắm các bác ah`
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________-
    sống luẩn quẩn quanh vòng soáy phức tạp của sợi dây thừng
    để rồi chết đơn giản với sức nặng bản thân và độ căng của sợi dây phải không bạn!
  5. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Viết tặng em....
    Chiều tà một ngày cuối xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh, tôi đứng nhìn trời nhưng không thấy , vì nó bị che lấp bởi toàn mây xám, mây tập trung để mưa cuối màu hay sao ấy, không còn vui, cô đơn và trống trải, đôi chim trời đang di trú trốn cái nóng sắp đến của mùa hạ, ở trên cao ấy như là ước mơ của tôi, bay không mỏi, bay đi thật nhịp nhàn, bay đi tìm cái hư vô hạnh phúc.
    Tôi hay kể với những ngươi quen rằng tôi được những người thầy tâm linh dạy bảo, các đức ngài ở quanh tôi, họ giúp tối phát triển tâm linh, nhưng để nắm bắt hay thấy rỏ thì không thể, rất mơ hồ khó nói, chỉ có một điều rất cần thiết đó là đức tin vào tâm linh, tin vào thực tại không giác quan, tin vào cái khỉ mốc gì đó ,nằm ở đâu đó, khi bay lên khi hạ xuống, ôi thương đế, nó giống như cài gì đó đè nén cùng cực rồi bùng nổ, vỡ ra , lang ra , chảy lai láng, phải vậy không nhi?
    Không phải vậy, nó như là ba, bốn câu nói vớ vẫn, như một mật chú, bị ghim chặc trong tâm thức, bị trói buộc trong linh hồn, vùng vẫy nhãy múa, gào thét, ôi thượng đế ơi ! nó là cái gì vậy.
    Có phái là Đức tin không?, sao làm ta sợ hại vậy?hay nó là cái chết, đúng rồi nó là cái chết,
    vậy là các vị thầy dạy cho tôi tin vào cái chết, tôi phải chết, không còn chối cải nữa.
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Tôi hay kể với những ngươi quen rằng tôi được những người thầy tâm linh dạy bảo, các đức ngài ở quanh tôi, họ giúp tối phát triển tâm linh, và những thứ linh tinh khác
    và tôi thấy rằng bài của bạn thật X
    nhưng để nắm bắt hay thấy rỏ thì không thể, rất mơ hồ khó nói, chỉ có một điều rất cần thiết vẫn phải nói đó là bài của bạn thật X
    đức tin vào tâm linh, tin vào thực tại không giác quan, tin vào cái khỉ mốc gì đó ,nằm ở đâu đó, khi căng lên khi hạ xuống, ôi thương đế, nó giống như cài gì đó đè nén cùng cực rồi bùng nổ, vỡ ra , lang ra , chảy lai láng ở trong "hang sinh tồn", phải vậy không nhi? hình như thế thì phải, tôi cũng ko rõ lắm.
    ah
    Không phải vậy, nó như là ba, bốn câu nói vớ vẫn,
    ĐÚNG
    nó như một mật chú, bị ghim chặc trong tâm thức như 1 chiều đông leng kheng đc nhốt trong chai rựu, bị trói buộc trong linh hồn, vùng vẫy nhãy múa, gào thét, khạc nhổ,lày lụa sình sịnh sôi sụp soẹt soan ....ôi thượng đế ơi ! nó là cái gì vậy.
    nó có phải bún đậu không, nó ăn đc ko, hay một bát cháo hành
    và tôi cũng lại ko rõ nữa.!
    a, hay nó là Đức tin thì phải__ và tôi lại tin là bài của bạn thật X
    , sao làm ta sợ hại vậy?hay nó là cái chết, đúng rồi nó là cái chết mà chết thi không nhắm nháp với rựu đc ?
    và còn rất nhiều rất thứ còn đáng sợ hơn cái chết._có thể lắm chứ
    vậy là các vị thầy dạy cho tôi tin vào cái chết, tôi phải chết, không còn chối cải nữa. nhưng hiện tài thì tôi vẫn còn sống và đang trả lời bạn đây. bạn còn đó chứ, hay đã ngủ ngon.
  7. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hihihi, nhạy cảm thế, nó siêu việt hơn cái X của bạn.
  8. lastpaladin

    lastpaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người thầy tâm linh lại dạy bạn như vậy, tôi ko tin đức tin lại làm ta sợ hãi. Nếu sợ hãi thì chẳng còn đức tin.
  9. lastpaladin

    lastpaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ta có thể chia con người thành 3 loại. một loại người sợ chết, bởi vì những người ấy sợ rằng sau khi chết mình sẽ tan biến đi, mình chẳng còn là gì cả, ko tồn tại. Một loại người thực sự ko sợ cái chết, những người này tin vào tương lai tốt đẹp hơn, tin rằng chết chưa phải là kết thúc. Còn một loại người thì ko wan tâm hoặc lưỡng lự khi chọn lựa. Nói cho cùng, sợ hãi cái chết bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Ko phải riêng một cá nhân nào, mà là toàn thể nhân loại. Đến một ngày nào đó, khi khoa học giải mã đc nguyên tố linh hồn thì sự sống sau cái chết sẽ sáng tỏ, đến lúc đó thì chẳng ai sợ chết cả. bởi ai cũng biết rằng sau khi chết, mình có thời gian bất tận để làm mọi việc mình chưa làm đc.
    Nhưng tôi, thật sự, từ tận đáy lòng tôi ko tin sự sống đơn giản như vậy
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Cái chết ư? thật đơn giản!
    Bạn hãy suy nghĩ về những điều thật giản dị quanh ta.
    Bạn thử nghĩ về câu:
    * Anh bây giờ không còn là anh của ngày xưa nửa...* xem thế nào!

Chia sẻ trang này