1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Một vấn đề nữa các bạn thử lý giải: Vấn đề mồ mả bị động, ảnh hưởng đến cuộc sống người ở dương gian có thể giải thích được không?
    Có sự liên hệ giữa cái *Không tồn tại* và cái đang *tồn tại* không? Huyết thống - Mối liên hệ?
  2. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    OKe Do !!
    Từ hiểu đến không còn sơ chết nữa chắc còn dài dài
    Điều làm cho cái chết khó khăn là sự tò mò không lời giải đáp
    Beryl Markham
    West with the Night
  3. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Về làm mâm xôi đến nhà thầy (bói). Thầy phán cho !
  4. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    FromtheStars đã viết Cũng giống như sự sống, sự *chết* cũng có bắt đầu và kết thúc. Sự *chết* bắt đầu từ khi *sự sống* hình thành. Sự *tồn tại* là bao gồm cả *sự sống* và *sự chết*. Ta đang *sống* tức là cũng đang *chết*. Giống như bạn của ngày hôm qua đã không phải là bạn của ngày hôm nay. Từ đó mới sinh ra cái thời gian. Ôi thời gian! Ta đang *chết* cũng như ta đang *tồn tại* hay *đang sống*. Nhưng việc *sống* đó diễn ra như thế nào? Không thể biết.
    Ta không thể đoán được tương lai, vì không có ai ở tương lai nói cho ta biết. Ta không liên lạc được với người đã chết. Hay đúng hơn là không có cấu tạo cơ quan cảm thụ nào cảm thụ được người chết. Có nguỵ biện không các bạn?
    ??????????????????????????????????????????
    Mỗi ngày khi bạn chải đầu , bạn thấy từng sợi tóc rụng xuống : đó là bạn đang chết
    Mỗi tháng người phụ nữ có kinh nguyệt : đó là bạn đang chết
    Nhưng sự chết của các tế bào , cũng là để tái tạo các tế bào.
    Và như vậy đúng là ta đang sống tức là cũng đang chết .
    Cái chết mà nhiều người nghĩ đến , khi chết phải làm ma chay , phải rời xa thế giới của con người hôm nay . Cái chết khi người ta nghĩ đến có người sợ , có người lo và cũng có người chuẩn bị . Sẽ có người nói ?o chuẩn bị gì chứ , cần gì phải chuẩn bị ?o , taị sao lại không chứ khi ta không biết cuộc đời dài ngắn thế nào , như vụ sập cầu cần Thơ , những người chết hoặc tưởng chết đâu ai biết trước và chuẩn bị . Vậy thì nên chăng những việc có thể làm hôm nay thì chớ để ngày mai . Đó cũng đã là một sự chuẩn bị .
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    A.
    trung học:hồn nhiên, vui vẻ, mộng mơ mơ mộng ngốc nghếch, câu chuyện hoàng tử công chúa....
    rồi thì lên đại học:với bầu trời tự do, tự chủ, tự lập, va chạm, lý tưởng, khát vọng, tinh yêu, trưởng thành........
    B.
    trước cấp ba...
    khi cấp 3...
    sau cấp 3
    nó từng tồn tai., rồi từng biến mất.
    nhưng ta vẫn tồn tại sự hiện hữu của nó, níu kéo nó
    muốn níu kéo nó, phải níu kéo nó
    bằng nhuwngc cảm giac, kỉ niêm, mộng ảo,kinh nhiệm, niềm vui, vết sẹo......
    thông qua ta, người khác, sư vật việc hay bất kể thứ gì nó có thể dùng để chứng minh sự tồn tại của nó mà nó ko biết sự tồn tại đó cuối cùng là gì.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tức là nó không tồn tại cố định mà chỉ có các ý niệm về nó là cố tình níu kéo ta hay ta tự níu kéo mình trong các ý niệm đó
    Nó luôn theo dòng chảy theo mọi chiều và mọi phương; tâm trí ta thì ghi dấu các khoảnh khắc và thỉnh thoảng nhìn lại và bám vào nó
    Giải pháp ở đâu?
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết phương thức của tâm trí = Sắc, Thọ, Tưởng, Hành Thức chính là Không, Không chính là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức! Vậy thì tất cả đều là Không!
    Từ đó, đừng cố thoát ra hay dập tắt các pháp (diệt trừ ý niệm hay vọng tưởng), hãy để và hiểu rằng tự các pháp là Không, nên ko cần phải diệt trừ hay dập tắt, và KHÔNG THỂ diệt trừ hay dập tắt!
    Từ đó, đừng cố ở tại hay níu kéo các pháp (chấp thủ ý niệm hay vọng tưởng), hãy để và hiểu rằng tự các pháp là Không, nên ko có thực, ko đáng để níu giữ hay ở tại!
    Từ đó, thoát ra cũng không, mà ở tại cũng không, không ngoài không trong !
    Từ bỏ tất cả những điều trên, đấy là rất gần thực để giải thoát!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 23/10/2007
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chết là điều mà sống không nên nghĩ đến. Đó là bản thân, còn nếu nghĩ tới người xung quanh, ông bà, cha mẹ, điều đó làm cho chúng ta phải có trách nhiệm báo hiếu với những người có công dưỡng dục ta. Cá nhân tớ không nghỉ đến chết, chỉ nghĩ đến sống sao cho phải. Còn nếu chết mà vẫn nghĩ được, thì khi đó tớ sẽ nghĩ đến sống :D
  9. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, đọc hết 16 trang thấy trầm cảm luôn
    Góp ý chút là các bạn theo đạo Phật hay Thiên chúa đừng dùng tư tưởng đạo giáo để trình bày nhé, nghe chênh lệch lắm vì không phải ai ở đây cũng theo đạo hay có dịp nghiên cứu tôn giáo hay có tí gì hứng thú đến nó, các bạn cứ nói chuyện theo cách thông thường được không?
    Riêng mình thì rất sợ chết, và luôn muốn sống cho trọn vẹn những lúc còn sống nhăn răng, ví dụ bữa cơm trưa sắp tới rất có thể là bữa ăn cuối cùng nên cần trân trọng và thưởng thức nó 1 cách tối đa vì biết đâu đến chiều tan làm mình bị tai nạn giao thông mà ngủm thì sao. Hôm nào đi vui đùa với gia đình thì nên tập trung vào mọi tiểu tiết, vì có thể đấy là lúc cuối cùng mình ở bên các vòng tay của người thân. Mình không tin chết là giải thoát, hay là cơ hội để restart mà chết là hết, hết được sinh hoạt, ăn uống đi lại, thăm thú, hết được yêu đương, hết được học hành hiểu biết cái hay cái đẹp, hết là chấm dứt sự hưởng thụ cuộc sống vật chất và tinh thần... và vì thế mình rất sợ chết.
  10. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thưc ra bác chủ tộ pịc mà chưa qua 50 mùa lá rụng là anh không đồng tình bác mở topic này đâu đấy
    Sợ chết khi mà chưa làm được gì đã chết : với người trẻ hoặc kẻ bất tài .
    Những con người vĩ đại hơn thì làm việc thay vì đặt câu hỏi bao h minh sẽ chết , bởi vì họ muốn ra đi không ân hân j .
    Hiện tại thì anh cũng không còn sợ nữa , nhưng đôi lúc hơi buồn vì mình sẽ cũng giống như nhiều người khác , thành cát bụi mà không biết 300 năm nữa có ai khóc thương mình . Thấy thẹn quá.

Chia sẻ trang này