1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Sống và Chết chỉ là 2 quá trình trong hành trình bất tận của tự nhiên; của Đạo!
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống vô thường, mọi thứ đến rồi đi.
    tình yêu đến rồi đi.
    vẻ đẹp đến rồi đi.
    niềm vui đến rồi đi.
    nỗi buồn đến rồi đi.
    chẳng còn gì vĩnh cửu.
    chẳng có gì chắc chắn.
    ngoại trừ cái chết .
    chắc chắn đến.
    đến là đến.
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    "trần gian là mộng
    tỉnh mộng
    say mộng
    vẫn là mộng"
    đạo ngộ
    ngộ không đạo
    vẫn là đạo
    bi cịch quá nhiều khi hấp dẫn hơn hài.
    mộng ngọt thật sự nhiều khi lại là đắng
    nhiều khi tôi muốn lòng mình thật nhẹ nhàng, thanh thơi. như chiếc lông lật lờ. nhẹ tênh.
    khổ nỗi nỗi lòng nặng quá. lòng mình nặng quá, nặng tình quá.
    đa đoan lắm, muộn phiền nhiều
    bám vứu vào chữ tình để giải thích cho cái sự tồn tại của mình
    ngọt
    đắng
    cứ quện lấy nhau
    quyện vào nhau
    nhiều khi như đứt từng khúc ruột. nhưng vẫn thấy cs này thật thú vị
    thật ngọt
    những vết cắn, nghiến ngấu của nó. thật lịm, thật mê mẩn.
    tôi say
    say như những kẻ trích thuốc, mê say và chìm đắm
    tôi cả tin, tôi hết mình, tôi khờ khạo. mà vẫn nghĩ rằng mình cáo lắm.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp cái chết sao biết nó là vĩnh cửu.
  5. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    CHẾT ư?Có SỢ thì cũng CHẾT
    Có người bảo,CHẾT không đáng SỢ,nhưng SỢ bị ĐAU khi Chết
  6. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cứ thỉnh thoảng hàng đêm, tôi đang ngủ say, tự dưng bật dậy hét toáng lên. Khi đó trong tôi là 1 cảm giác sợ hãi khủng khiếp khi nghĩ vài chục năm nữa mình phải chết, chết là hết, tan biến vào hư vô thành cát bụi. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi, tôi sẽ phải xa cuộc đời này, có bố mẹ, có những người thân yêu xung quanh mình. Tôi không chịu nổi cảm giác đó. Bình thường, trong cuộc sống tôi là người rất yêu đời, ko bao giờ nghĩ đến cái chết. Chỉ có đôi khi, cảm giác như tôi vừa kể lại trỗi dậy cắt ngang giấc tôi ngủ.
    -----------------------------------------------------
    UI,bác này sao có cảm giác giống em thế.
    Bình thường,em đọc rất nhiều sách nói về vấn đề này,em thấy cũng không có gì phải lo nghĩ,ai mà chả phải chết,mà chết cũng không phải là hết.Thế nhưng thỉnh thoảng có vài hôm,khi vào buổi tối,lúc đã lên giường sắp ngủ,bỗng dưng em thấy mình có cái gì đó lo lắng,một nỗi sợ chết mơ hồ len vào...Bao nhiêu câu hỏi trỗi dậy :"Chết là thế nào nhỉ?Kiếp sau có thật không?Hay chết giống như là mình ngủ vĩnh viễn...ui giào ơi,lung tung hết!"...Nhưng đến sáng mai thì lại hết,em chẳng sợ gì cả...
    Em cũng không biết thế nào,có bác nào cao kiến chỉ giáo giúp!
  7. thehau

    thehau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chết là hết!
  8. dunglovekhanh

    dunglovekhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chết ư?
    Ai mà chả sợ. Ngay cả bản thân tôi, ko hiểu sao cứ mỗi tối đi ngủ tôi lại hay trằn trọc nghĩ về cáu chết.
    Tôi phải nói thẳng, tôi ko sợ chết.Nhưng..............
    Thực sự tôi lại rất sợ cái cảm giác tối tăm, bị chôn sau dưới 1 lớp đất dày, và rồi sẽ ko còn ai nhớ đến mình nữa. Bản thân tôi cũng ko còn được chứng kiến cuộc sống đang diễn ra. Thực sự mối lần nghĩ đến cảnh đó, tôi đều hoang mang, lo lắng.
    Chả nhẽ ai cũng phải chết sao? Tôi chỉ muốn mình sống mãi mà thôi
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cái này là các mầm mống tiềm ẩn trong vô thức. Vd bình thường em không sợ ma nhưng có lúc ngủ thì mình mơ thấy, nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác sợ hãi thật sự. Đến lúc tỉnh dậy thì mình chỉ muốn gặp ma không được. Nhưng trong vô thức mình vẫn còn sợ, vì lí do nào đó thì cần phải tìm hiểu kĩ. Bác không sợ không phải vì bác thật sự không sợ, mà vì bác chưa đối diện trực tiếp với cái chết.
    Vd nói khủng bố, chiến tranh, cướp giật,.. bình thường bác không sợ, không phải vì bác không biết, không hiểu, không đọc những chuyện đó. Bác biết, có thể suy nghĩ đến, nhưng trong nhận thức của bác nó là chuyện xa vời, còn nếu bỗng nhiên bác gặp ngay trước mặt thì mới biết được có thật sự sợ hay không sợ? Bình thường nói đau bệnh thì mình cũng biết, nhưng đâu có sợ, cho đến khi ốm thật. Những cái trong vô thức như vậy đều có lí do và bắt nguồn từ một nhận thức nào đó, có điều mình không chịu lôi nó ra ánh sáng.
    Vấn đề bác muốn là gì? Chấm dứt cảm giác sợ hãi như vậy hay muốn giải thích cơ chế? Nếu muốn chấm dứt thật sự thì mình phải quay lại tìm nguyên nhân của nó. Phải đối diện với chính mình, xem kĩ lại xem tại sao lại lo lắng. Nếu nhìn kĩ, các cảm nhận sẽ rõ ràng ra và mình cứ lần tiếp theo các đầu mối để giải quyết.
  10. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chết thực sự không phải là hết đâu các bạn ạ. Nếu thế phải giải thích thế nào về hiện tượng của các nhà Ngoại cảm? Thực sự là có những điều vượt qua khả năng hiểu biết của con người của khoa học. Mình mới tìm hiểu về khí công và Phật pháp 1 giai đoạn thời gian. Nó rất thú vị và thực sự là khoa học.
    "Phật pháp tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới" - Sách Chuyển Pháp Luân của pháp môn Pháp Luân Đại Pháp. Nếu bạn có căn duyên, bạn sẽ tự mình kiểm chứng được tất cả. Hì. Thực sự là như vậy.
    Ngoài ra khí công còn có khả năng trị bệnh, nếu không tại sao có quá nhiều người tập khí công như thế? Mình đã học qua Nhân điện nhưng cảm thấy rất ít chuyển biến, và bây giờ sau khi chuyển sang học Pháp Luân Công - Mình thực sự cảm thấy cơ thể khoẻ mạnh, hết stress, hết mất ngủ, hết đau dạ dày. Thế đó. Hì. Có thể các bạn ở đây nhiều người không thể tin được. Nhưng tự mình đã kiểm chứng rồi. Đây là mình chỉ gợi ý cho các bạn câu trả lời thui. CÓ SỰ SỐNG SAU CÁI CHẾT ^^. Goodbye.
    Ý quên nick của mình đây: anhsang_duoiduongham Có gì thắc mắc thì add nick của mình vào nhé. Sẵn lòng giải đáp các câu trả lời (trong phạm vi quyền hạn cho phép hihi)
    Được 1chicken sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 04/04/2009
    Được 1chicken sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 04/04/2009
    Được 1chicken sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 04/04/2009

Chia sẻ trang này