1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ... nghe ms 1chicken nói bí hiểm quá! Mảng khí công dưỡng sinh thiên về cảm nhận và chuyển biến các nguồn năng lượng?? Học mấy cái đấy cũng phải theo cấp độ phải ko ah!?
    ..........................................................................................
    Cái chết (chết chóc) = chết tinh thần + chết cảm xúc + chết thể xác! = Đại định!
    Ba thứ này có những trung tâm điều khiển tuyệt vời của chúng. Một khi bạn tạo ra trạng thái lặng yên hoàn toàn tinh thần, rồi đến cảm xúc thì bạn đã tiến rất gần đến cái chết (bước qua và trở về.. trong thiền sâu), khi đó cũng có thể nói bạn đã biết chết là như thế nào! Tuy nhiên cơ chế khoa học này ko phải là điều diễn ra cho mọi người thấy, nó vượt ra ngoài lĩnh vực hoá lý và chỉ có thể chứng minh theo con đường riêng của mỗi người! Nói cho dễ hiểu: khi bạn chết, phần thứ 4 (vốn bị hoà trộn) tách dần ra khỏi 3 trug tâm trên! (quan sát là một cách mà những người đã đạt tới trạng thái này sử dụng)

    Cái chết đưa bạn vào một thế giới bản chất khác! Một số có thể bước qua và trở về với một lượng kiến thức mới được mở mang đằng sau nỗi sợ hãi thông thường! Đó là điều kiện giúp cho những người có cơ duyên (khách quan_chủ quan) dần mở mang kiến thức, giúp đỡ những người đi sau! Tuy nhiên ko ai đi đến tận cùng (đạo) và nói hết về đạo cho được!
    Được goahead8x sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 05/04/2009
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1

    Được lemd sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 06/04/2009
  3. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Box trầm quá! Đấy là sự cảm (1 chủ đề ở đây)! (...rồi ngủ...rồi viết!)
    Sự sinh diệt không cần phải chú ý tâm sức thường xuyên như vậy! Hoàn toàn bạn có thể vô nghĩa ngay khi còn đang sống... và nếu thế hẳn là ngày càng ít người theo "đạo" (ko phải la đạo giáo) và các vị phật, thánh, rồi các thiền sư luôn phải sống kèm theo sợ hãi mỗi khi thiền định!? Ko phải như vậy! Ngày nay, ở các nước phương Đông nói chung các trung tâm thiền định, các trung tâm nghiên cứu bản chất, quy luật con người đã ko còn mới lạ. Nó dành được sự chú ý đáng kể của các nước quan tâm khác! Vn chịu những điều kiện riêng về Ls-xh... sự ra đời của Trung tâm nc tiềm năng con người là một nỗ lực tâm huyết, chính đáng!
    Sự chuyển (death) với những thứ tự và mức độ khác nhau là những câu chuyện dài bất tận của những cái Tôi! Ở đây, tôi cũng chỉ muốn gioi thieu một điều rất hữu ích mà các thiền sư đạt được trên con đường của mình!
    Với một người bình thường: cảm&uỷ mị bị trộn lẫn, mức độ của nó không phụ thuộc vào mức độ cảm xúc (có thể cảm xúc lớn nhưng cảm ko có ở đó). Trạng thái tinh thần thì còn nổi trội hơn cả cảm xúc. Con người tham gia vào xh đòi hỏi dành thời gian & sự chú ý cho tinh thần lớn hơn cả, nhiều khi buộc phải chi phối cả cảm xúc. Hoạt động này diễn ra hàng ngày và tinh thần thường luôn luôn căng thẳng, can thiệp, đè nén cảm xúc! Dường như cảm xúc bộc lộ ra chỉ là những thứ uỷ mị, vô thức, thụ động bị dồn ép... còn trung tâm con người, cuộc sống tập trung toàn bộ vào tinh thần! Ko có nó, bạn chẳng còn gì nữa!
    Với một thiền sư: yêu cầu nâng cao cả tinh thần và cảm xúc cũng như trân trọng cơ thể. Đó là điều kiện cần thiết để ý thức (p4) được gợi mở, tách bạch, sống động hơn! Theo cách ấy, cảm được mở rộng, trở nên nhạy cảm một cách chủ động (bất kỳ đâu, bất kỳ vị trí nào); tinh thần phát triển cùng với ý thức ẩn chứa trong đấy, là mot hiểu biết từ tốn, êm dịu... dễ dàng nhận diện và gỡ bỏ những níu kéo của tâm trí!! Cuối cùng, kô có gì mất đi cả, cảm cứ giàu hơn mãi, quan sát cu trở nên mở rộng và chân thực hơn! Chúng diễn ra mọi lúc trong hành trình khám phá bất tận của các thiền sư, một sự hạnh phúc và chân ngộ cứ đến ko dừng lại được...
    ... chẳng bít nói gì nữa!
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì lun nói rằng chẳng sợ gì cả thậm chí cả cái chết. Nhưng những lúc ở bên người thân, những lúc lao vào công việc mà không hề thấy mệt mỏi.......một khoảng lặng nhỏ nhoi bỗng thấy giật mình, nếu như một lúc nào đó.......... giật mình , hoảng hốt, lo lắng và bỗng nhận ra cuộc sống hiện tại của mình thật tuyệt vời.
  5. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1. Khí công thực chất là tu luyện. Không thiên về cảm nhận đâu bạn ah. Sự biến hoá của thể sinh mệnh diễn ra ở không gian khác chứ không phải không gian vật chất này
    2. Mình đồng ý. Hì. Không thể bằng 1 vài lời nói hay ngôn từ để diễn tả Đạo cho được!
    Bạn có tu tập theo pháp môn nào không vậy? Pháp môn của mình là Pháp Luân Đại Pháp, bạn tham khảo quyển sách Chuyển Pháp Luân này xem sao http://phapluan.org/book/zfl_v.pdf Hi vọng trong này sẽ tìm được người hữu duyên
  6. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn! mình cũng xem qua loa chút rồi!.. cũng như tra google về lý hồng chí! Cũng thử nghe nghóng thông tin... Pháp Luân Đại Pháp có rất nhiều đệ tử ở TQ, có một số trang chuyên biệt ở TQ nhắc tơi! Thực sự mình cũng chưa đủ thông tin về các đệ tử và ý truyền thực sự của LHT (chưa đc phát hành tại vn). Tất thảy các đạo giáo đều muốn thu nhập nhiều con chiên hơn mỗi ngày.. vì một lý do nào đấy! Dẫu vậy, bạn luôn cần phải so sánh nó, mở rộng kiến thức ra đặt cạnh các học thuyết khác, được lắng nghe các bậc "trưởng lão" dày dạn nhìn nhận, soi xét!!! Nếu như một cái gì là chắc chắn đúng, là chân lý thì sẽ có tầm phổ quát, trải rộng... bạn có thể vừa đọc, vừa đi, đi đến khi bế tắc thì lại đọc để đi tiếp! Còn như một cái gì là chưa chắc chắn là tốt hay xấu thì đừng tự đi (sẽ ko có gì giúp bạn đứng lên đc)!... Những ai tự đứng lên đc, tự có khả năng xem xét cả những gì tốt và ko hay để rút ra những điều có ích đều là những cá nhân lớn, thực sự học hỏi những người đi trước, có trích dẫn và tự trích dẫn! Một số khác có những tầm phiến diện nhất định, có tốt, có xấu!
    Bản thân tôi lv căng thẳng mỗi ngày, có những suy nghĩ riêng, có những sự giúp đỡ (nếu đi sai hướng)... sẵn sàng đi chậm chứ ko phải là vấp ngã để trưởng thành, để lớn lên, thực ra là chuyển yếu tố này vào vào sự "trao đi thời gian"... có rất nhiều thứ mỗi ngày để học hỏi và cảm nhận!
    Trong nước tôi đã thấy có những người học Nhân điện chữa bệnh rất tốt, rồi cả khí công dưỡng sinh nữa!...
    ... may mắn!
  7. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Cám ơn bạn trả lời nhé.
    1. Thế bạn nhìn nhận thế nào về PLĐP sau khi đã "xem qua loa" quyển sách Chuyển Pháp Luân ah? (Không tính đến sự đánh giá của những người khác có ý kiến phản đối Đại Pháp, mà chỉ là cách nhìn của riêng bạn thôi ah)
    2. Chân lý là bất biến vĩnh cửu không phụ thuộc vào người khác nói gì. Những người nói ấy đâu có biết gì về Đại Pháp đâu. Cũng như nhiều người khác, người ta lại nghe người khác phản đối mà hùa theo thôi bạn ah
    3. Pháp Luân Đại Pháp phổ biến khắp thế giới, chỉ có mỗi ở Trung Quốc mới bị cấm thôi bạn ạ.
    4. Chữa bệnh --> Thực sự đây là khả năng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Chính vì thế có quá nhiều người theo tập như vậy. Ngoài ra sau khi đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân đã làm cho mình chấn động thay đổi hoàn toàn quan niệm và tư duy từ trước đến nay. Mình học Đại Pháp một cách tình cờ mà không hề biết những điều xảy ra ở Trung Quốc. Có lẽ do thế cái nhìn mới được khách quan hơn. Hì.
    Rất hay. Bạn thử đọc đi nhé.
    Trích câu nói của Anhxtanh "Muốn hiểu được một hệ thống bạn phải bước ra khỏi hệ thống đó".
    Thanks nhiều nhiều goahead8x đã quan tâm nhé
    PS: Mình vẫn còn đang đi học đó. Hì. Để có gì còn biết xưng hô ^^
    Mong bạn sẽ có cái nhìn thiện cảm và khách quan hơn đối với Pháp Luân Đại Pháp... http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=224769
    Được 1chicken sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 08/04/2009
  8. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thanks, bạn là người rất nhiệt tình! Lúc ko còn bận rộn nữa... sẽ ko là xem "qua loa" nữa! hì, lúc ấy mới có thể trao đổi với bạn đc! Cái đó ko so sánh với thiền học được, nhưng có thể đặt nó cùng nhóm với các môn khí công, yoga... khác để cân nhắc! (thiền học ko thể biên soạn gói gọn trong một hệ thống, và nó có tính giao lưu_2 chiều, bất kể là vấn đề gì, bất kể là tầng lớp người nào... sự trải rộng, phổ quát là ở đó). Sự cố định một hệ thống, quy tắc nào thì cũng chỉ ở một phạm vi nhất định, một sự giác ngộ chưa hoàn toàn!
    Hãy chú ý rằng các môn yoga, khí công đương đại đều dựa trên những nền tảng được kế thừa từ lâu. Lý Hồng Chí có thể học hỏi đc một phần gì đấy bản chất nhưng những thứ xung quanh gom nhặt lại có phải là những kiến thức vay mượn ko!? (những người tâm huyết và dày dạn sẽ chỉ ra dễ dàng) Và nếu thế, chúng đc tập hợp, biên soạn với vẻ hệ thống (đánh vào bản chất ham muốn, thời gian, hiểu biết hoàn toàn... của lực lượng nhất định) như vậy để làm gì!? Cái Tôi của lhc như vậy là trái với mọi nền tảng khác (một kiến thức thực thụ sẽ song hành với một bản ngã khác!)l!
    Dù dưới hình thức nào, song bạn đã lớn mạnh hơn! Bạn cũng hoàn toàn cũng có thể "bước ra khỏi hệ thống để thấy hệ thống!". Một lần nữa chúc bạn luôn vui vẻ, nhiệt huyết trong cuộc sống! (cả may mắn nữa!)
    Được goahead8x sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 08/04/2009
  9. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    1. Mình đợi bạn... Lúc đó mới có thể khẳng định gì được.
    2. Dòng chữ vàng - sory - mình đã thay đổi cho trang nghiêm. Các đệ tử PLĐP có 1 số lượng rất đông là đã là người của bên Phật giáo. Họ biết rất nhiều vì họ là những người xuất gia. Có những vị thiền sư bên Hàn Quốc đã gần 70 tuổi bạn ah... Chắc là có am hiểu hơn chúng ta, những người chỉ tu tại gia và họ có thể nhận biết đấy có phải kiến thức vay mượn không. Cái này thì mình thì không biết rồi, nhưng mình biết có một điều là để chỉ ra những thiếu sót đấy không dễ dàng đâu bạn ah. Vì chính quyền Trung Quốc đã đổ bao nhiêu tiền của để cố gắng tìm ra lỗi sai của giáo lý PLDP mà còn không thấy. Hì. Đơn giản là lỗi không phải nằm ở PLCông. PLCông chỉ có lợi trăm phần mà chẳng có hại phần nào cả. Bằng chứng hùng hồn là trong những năm đầu phổ biến ở Trung Quốc có khoảng 100 triệu người theo tập, chính quyền Trung Quốc còn khuyến khích cơ mà. Sao lúc đầu có thấy ai bảo gì đâu? Chỉ là có quá đông người tập nên PLC mới bị cấm đoán vì chính quyền lo sợ các đám đông...
    Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Do đó có quá nhiều người theo tập.
    Chẳng lẽ nếu bây giờ Chính Pháp có xuất hiện ở Trung Quốc kéo theo quá lớn số lượng người theo tập thì phải bị chính quyền - là những người không am hiểu tí gì về tu luyện - cái mà họ am hiểu là chính trị - Chẳng lẽ họ dán nhãn nào cho các Pháp môn tu luyện thì người tu luyện chúng ta cũng lập tức tin hay sao?
    3. Ah. Ý của mình là trước khi gia nhập Pháp môn nào mình cũng hết sức khách quan khi đánh giá vấn đề, chứ không chỉ nhìn nhận từ 1 phía. Lúc đầu mình đã ở bên ngoài hệ thống để đánh giá trước khi bước vô rùi. HIC
    4. Cảm ơn bạn nha. Mình thấy thực sự thật may mắn. Bây giờ mình đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của nhân sinh ^^ Có thay đổi 1 chút trong thế giới quan đó Mình gặp được toàn là người tốt, những đệ tử Đại Pháp, những người bạn đồng tu... nếu không thì không thể tin nổi còn sót lại 1 chỗ nào trên trái đất có những người tốt như thế . Họ bị đánh không đánh trả lại. Bị chửi không chửi lại. Bị đối xử tàn tệ trong bao nhiêu năm mà vẫn chịu đựng như thế, chỉ lên tiếng 1 cách ôn hoà. Quả thực là tâm Đại Nhẫn.
    Thôi.... Mình chỉ nói được như vậy thôi. Xin ngừng lại đây. Đợi bạn có được cái nhìn từ 2 chiều đã. Có vẻ bạn mới chỉ nghe ngóng các thông tin từ người khác mà chưa tự kiểm định bản chất của môn phái mình rồi.
    Goodbye bạn nhé.
    Chúc may mắn, thành đạt trên con đường tìm Đạo
    Được 1chicken sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 08/04/2009
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    chào bạn gà. Mình cũng hiểu một chút về PLC của các bạn. Mình cũng mong môn pháp trong vài năm tới thoát được tình trạng hiện nay. Mỗi môn pháp có những điều tinh tế riêng vì thế mình cũng tôn trọng pháp của các bạn. Nhưng hình như ở ttvnol chưa cho phép tuyên truyền PLC thì phải ?

Chia sẻ trang này