1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ko phải là vì thời bình mà ko nghĩ đến cái chết , thời bình có cái chết của thời bình , mà ở đây , cũng không nên nói cái chết về bất cứ khía cạnh khoa học hay phật giáo .
    giới trẻ hiện nay ai cũng nói rằng chết là hết , ai cũng phải chết , chẳng có gì phải sợ , đừng quá tự tin mà nói như vậy , quan trọng là khi cận kề ( để tránh từ chết thì cho phép mình chỉ viết là cận kề ) , người ta nghĩ đến những cái gì , nghĩ đến ai
    theo mình , khi cận kề , ai cũng sợ cả , người ta sẽ nghĩ đến những người xung quanh mình , nghĩ đến những gì mình sắp phải xa , sự tuyệt vọng khi sắp phải xa rời sự sống
    với lớp trẻ ( những trường hợp rủi ro ) , thì có thể nói là 100% rơi vào sự tuyệt vọng , sợ hãi tột cùng khi cận kề , khi cuộc đời chấm dứt mà chưa thể làm được nhiều thứ , bỏ phí quá nhiều điều hạnh phúc mà con người ta đáng được hưởng ==> khóc là điều đương nhiên
    với những người già thì theo mình họ khóc vì cả 2 điều sau với 2 tâm lý khác nhau ( gộp cả 2 trường hợp lại chắc khoảng 80 - 90 % và nhớ là mình ko bảo 100% ) , 1 là khóc vì sắp phải xa rời sự sống , xa rời con cháu , nhưng không phải khóc vì tuyệt vọng , 2 là khóc vì khi nghĩ đến nơi họ sắp đến , nơi họ sắp được gặp ai đó , nơi bắt đầu một cuộc sống vĩnh cửu ( về điều này thì theo mình ai cũng nghĩ đến và tin rằng có sự vĩnh cửu khi cận kề , kể cả người ko mê tín , ko tin vào bất cứ cái gì ) , cũng vì điều này mà hầu hết người già họ ra đi trong thanh thản , ko một chút sợ hãi . mọi người nên nhớ là theo ý mình thì 2 điều này là 2 điều mà người già khi cận kề nghĩ đến
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy click vào đường link này để nghe các Bài Pháp thoại về sự sống, chết
    http://www.langmai.org
    Dưới đây, là đường link để nghe các Bài Pháp thoại của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về thăm Việt Nam năm 2005
    http://www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm
    http://www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai%20mp3.htm

  3. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình cũng tương tự như bạn vậy, chỉ có điều là ko tự dưng bật dậy hét tóang lên. mình chỉ cảm thấy lạnh tóat cả người.... dù mình vẫn đang trùm chăn kín mít... cái cảm giác sợ chết ấy thì thực giống như bạn miêu tả ....
    rồi thì ai náy cũng sẽ già đi ... rồi thì những người thân yêu xung quanh mình cũng sẽ từ từ biến mất ... và khi ấy có lẽ mình cũng sẽ không còn tham sống trên đời này làm gì nữa ....
  4. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hic,con người nhờ khả năng tư duy nên đã trở thành sinh vật cao cấp nhất trên Trái Đất.Nhưng cũng chính vì biết tư duy,mà con người trở thành sinh vật duy nhất "sợ chết".Các loài vật tự vệ là do bản năng,còn con người tự vệ là do ý thức được sự nguy hiểm đang đến.
    Thường người ta sợ cái gì mà người ta không biết.Đúng thế,trước kia mỗi lần nhật thực là mọi người từ vua tới dân đều hốt hoảng rụng rời,cho đó là điềm báo xui xẻo sắp ập đến.Nhưng từ khi các ông Cô -Péc-Níc,Brunô,Kếp-ple,Galilê rồi cuối cùng là Niutơn,Ha Lây lần lượt phát hiện và tìm ra các định luật,lí thuyết và bằng chứng thiên văn học thì loài người không sợ nữa.Sao chổi xuất chẳng qua là một thiên thể có quỹ đạo dẹt và rất dài với chu kì từ 76 năm như Ha Lây đến hàng chục,hàng trăm nghìn năm,chứ nó không phải là lưỡi gươm đâm vào Mặt Trăng như mấy ông Cơ Đốc giáo doạ mấy ông Hồi Giáo...
    Thế nhưng đã có ai thực sự chết đi rồi sống lại để báo với mọi người rằng có một thế giới nào đó cho người chết?Nên mãi mãi điều gì xảy ra khi người ta chết là bí mật.Con người dù là can đảm nhất vẫn e dè khi nhắc đến cái chết bởi họ sợ những gì họ chưa biết và lần này là không thể biết.
    Người thời xưa mê tín cũng có cái hay,họ tin rằng có thiên đàng ,địa ngục và yên chí rằng mình chỉ cần sống lương thiện,khi chết sẽ lên trời .Nhưng thời nay,khi khoa học đã quá phát triển,mọi bí mật hiện hữu đã được giải đáp hầu hết:trời chỉ là cái bầu khí quyển,chú cuội chỉ là những miệng hố lồi lõm trên mặt trăng,các vì sao không phải là thần tiên mà là những mặt trời của các hệ hành tinh khác cách rất xa Thái dương hệ.Cái chết được giải thích một cách chính xác và lạnh lùng là do các tế bào không còn khả năng phân chia,cơ thể bị lão hoá...
    Sống chết chỉ là tương đối?Một người khoẻ mạnh có thể tư duy,vậy người đó tồn tại hay là sống.Nhưng một người mắc dù vẫn ăn,vẫn đi lại ,chỉ có điều do bị bệnh hay tai nạn ảnh hưởng đến não,người đó không ý thức được gì .Không tư duy thì không tồn tại mặc dù vẫn chưa chết về mặt sinh học .Đối với từng cá thể con người thì tồn tại khái niệm chết.Nhưng với cả vũ trụ thì không có khái niệm ấy,bởi vật chất còn thì sự sống trong vũ trụ còn.Một ngôi sao nổ tung thì có ngôi sao và hệ hành tinh mới hình thành sau đó.ÔI,thế thì đúng là "cái chết khởi đầu cho sự sống,sự sống là kéo dài của cái chết" .
    Một ví dụ khác,nếu chúng ta lập gia đình,có con .Đứa bé được hình thành từ hợp tử của tinh trùng của bố và trứng của mẹ.Về sau cụ ông ,cụ bà mất đi nhưng tế bào của hai ông bà vẫn sống,đó là người con.Người con lại kết hôn rồi sinh ra cháu của ông bà...Người xưa chắc cũng nhận thức được nên nghĩ rằng có kiếp sau,kiếp sau nữa .Việc họ sợ tuyệt tự ngoài nguyên nhân bị tư tưởng phong kiến cổ hủ chi phối chắc cũng có phần do họ sợ chết .
    Về bản thân,tôi cũng sợ chết nhưng có một giai đoạn tôi lại "chán sống".Đó là thời điểm sau Tết năm trước,do bị gập ghềnh trong công việc,không đồng thuận với gia đình nên tôi thấy hết sức cô đơn,lạc lõng và chỉ mong sau khi đi ngủ mình đừng dậy nữa cho sự đời khuất mắt.Cũng may là tôi không đi tự tử vì tôi có đọc quyển "Napoleon" của Tác -le,trong đó Napoleon cho rằng tự tử vì chuyện không đâu là hèn nhát .Tôi nghĩ rằng 90% những người tự vẫn ngày nay đều hối lại ở giây phút cuối cùng song họ không kịp làm gì được nữa.Sau mấy tháng nghĩ quẩn,tôi đi vào miền Trung chơi.Thấy nhiều vùng quê còn nghèo quá,người dân gương mặt còm cõi,khắc khổ,phải bươn chải đề kiếm ăn thì tôi lại thấy mình thật yếu đuối,tầm thường nên mới chán sống.Thế là tôi tươi tỉnh và lại hăng hái trở lại.
    Thế đấy,khả năng tư duy cũng khiến con người phải nghĩ mệt
    Được NGR sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 02/09/2006
  5. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của các bác như thế nào khi nghĩ chứng kiến cái chết của một người nào đó (thân , ko thân).
  6. muadonglainhodenanh

    muadonglainhodenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cái con người ta sợ nhất chính là sự cô đơn , và linh cảm về cái chết chính là linh cảm về nỗi cô đơn rợn người , cái cô đơn tuyệt đối , chính vì vậy mà người ta đâm ra sợ chết . Chứ thật ra cái chết cũng ko có gì ghê gớm ,chỉ là trở về với nơi trước khi chúng ta được sinh ra mà thôi .
  7. totanlinh

    totanlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chết thì sợ thật nhưng có người sống còn không tốt thì "chết" là giúp người khác, còn tồi tệ hơn là hắn cướp đi mạng sống của người khác...
    Tôi mới bị mất một người bạn cách đây chỉ vài hôm, khi nghe tin thì tôi cứ thừ người ra, nhưng sự thật là sự thật, chỉ vì một cải vả trong một bữa tiệc mà hắn đã...
    Dù có buồn, nhưng cứ cố xem như một chuyện bình thường, có sinh thì có chết, chúng ta cũng như những con vật trên thế giới này thôi, một ngày không biết bao nhiêu sinh linh chết đi, chỉ có quang trọng là khi sống chúng ta đã làm đc gì..........
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo loài vật không có ý thức và tư duy?
    Chỉ có người ngu mới tự cho là mình hiểu biết hết.
    Tự nhiên còn rất nhiều bí ẩn con người chưa giải đáp được. Nếu giải đáp được thì chẳng cần nhiều nhà khoa học lẫn viện nghiên cứu đâu bạn ạ.
    Vũ trụ cũng được sinh ra và tôi tin là sẽ chết.
    Người hiện đại mà suy luận kém cả người xưa, bằng chứng không, logic không, ngồi đoán mò.
    Người xưa không phải nghĩ rằng có kiếp trước kiếp sau đâu. Nhờ năng lực của thiền định, tức là tập trung tinh thần cực cao có những sức mạnh rất lớn, họ thấy được những điều đó. Bạn có thể vào box yoga ở trong ttvnol này nói chuyện, ví dụ như bịt mắt vẫn nhìn được, nhìn xuyên không gian ở rất xa, đọc được suy nghĩ của người khác, chữa bệnh bằng tay,.. không thể lí giải bằng khoa học, đầy ra nhé, nếu khéo mồm có khi xin được địa chỉ để kiểm chứng đấy. Khoa học không có nghĩa là không thấy thì cho là không có
    Ngay cả các nhà khoa học lớn ví dụ họ tin vào Chúa trời, họ đều có nghiên cứu các vấn đề đó, có điều nó ít được nhắc đến dưới khía cạnh các công trình khoa học của họ. Những ở mình thì cứ diễn tả như là một người đã giỏi rồi mà còn đi tin những thứ vớ vẩn trẻ con hoặc là họ chỉ tin theo kiểu một truyền thống, đúng là đã ngu lại đi nhồi sọ lẫn nhau.
  9. monogoco

    monogoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, kể cả những người vô thần cho rằng chết là hết họ vẫn sợ chết. Không phải vì họ chưa biết chết như nào, ví dụ tai nạn thì đùng cái là chết thôi, rất nhanh nhưng vẫn sợ chết, ha ha.
    Có người biết chết như thế nào nói lại thì không tin cơ, mà cũng có thèm đọc xem nó hợp lí hay vô lí đâu, tại vì bị nhồi sọ rồi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Người thời xưa mê tín cũng có cái hay,họ tin rằng có thiên đàng ,địa ngục và yên chí rằng mình chỉ cần sống lương thiện,khi chết sẽ lên trời .Nhưng thời nay,khi khoa học đã quá phát triển,mọi bí mật hiện hữu đã được giải đáp hầu hết:trời chỉ là cái bầu khí quyển,chú cuội chỉ là những miệng hố lồi lõm trên mặt trăng,các vì sao không phải là thần tiên mà là những mặt trời của các hệ hành tinh khác cách rất xa Thái dương hệ.Cái chết được giải thích một cách chính xác và lạnh lùng là do các tế bào không còn khả năng phân chia,cơ thể bị lão hoá...
    [/QUOTE]
    Chỉ có người ngu mới tự cho là mình hiểu biết hết.
    Tự nhiên còn rất nhiều bí ẩn con người chưa giải đáp được. Nếu giải đáp được thì chẳng cần nhiều nhà khoa học lẫn viện nghiên cứu đâu bạn ạ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Sống chết chỉ là tương đối?Một người khoẻ mạnh có thể tư duy,vậy người đó tồn tại hay là sống.Nhưng một người mắc dù vẫn ăn,vẫn đi lại ,chỉ có điều do bị bệnh hay tai nạn ảnh hưởng đến não,người đó không ý thức được gì .Không tư duy thì không tồn tại mặc dù vẫn chưa chết về mặt sinh học .
    [/QUOTE]
    Cái này cần xem lại nhé. Liệu có phải là người đó không tư duy hay không? Không tư duy sao người đó vẫn phản ứng.
    Còn cái câu không tư duy thì không tồn tại, ngu như thể bảo rằng một hòn đá không tư duy thì hòn đá đấy không tồn tại, thử lấy hòn đá chọi vào đầu xem nó có tồn tại không nào?
    Ngay cả con người, ngồi yên không suy nghĩ thì cũng là không tồn tại hả? Đúng là thầy bói
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Đối với từng cá thể con người thì tồn tại khái niệm chết.Nhưng với cả vũ trụ thì không có khái niệm ấy,bởi vật chất còn thì sự sống trong vũ trụ còn.Một ngôi sao nổ tung thì có ngôi sao và hệ hành tinh mới hình thành sau đó.ÔI,thế thì đúng là "cái chết khởi đầu cho sự sống,sự sống là kéo dài của cái chết" .
    [/QUOTE]
    Vũ trụ cũng được sinh ra và tôi tin là sẽ chết.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Một ví dụ khác,nếu chúng ta lập gia đình,có con .Đứa bé được hình thành từ hợp tử của tinh trùng của bố và trứng của mẹ.Về sau cụ ông ,cụ bà mất đi nhưng tế bào của hai ông bà vẫn sống,đó là người con.Người con lại kết hôn rồi sinh ra cháu của ông bà...Người xưa chắc cũng nhận thức được nên nghĩ rằng có kiếp sau,kiếp sau nữa .Việc họ sợ tuyệt tự ngoài nguyên nhân bị tư tưởng phong kiến cổ hủ chi phối chắc cũng có phần do họ sợ chết .
    [/QUOTE]
    Người hiện đại mà suy luận kém cả người xưa, bằng chứng không, logic không, ngồi đoán mò.
    Người xưa không phải nghĩ rằng có kiếp trước kiếp sau đâu. Nhờ năng lực của thiền định, tức là tập trung tinh thần cực cao có những sức mạnh rất lớn, họ thấy được những điều đó. Bạn có thể vào box yoga ở trong ttvnol này nói chuyện, ví dụ như bịt mắt vẫn nhìn được, nhìn xuyên không gian ở rất xa, đọc được suy nghĩ của người khác, chữa bệnh bằng tay,.. không thể lí giải bằng khoa học, đầy ra nhé, nếu khéo mồm có khi xin được địa chỉ để kiểm chứng đấy. Khoa học không có nghĩa là không thấy thì cho là không có
    Ngay cả các nhà khoa học lớn ví dụ họ tin vào Chúa trời, họ đều có nghiên cứu các vấn đề đó, có điều nó ít được nhắc đến dưới khía cạnh các công trình khoa học của họ. Những ở mình thì cứ diễn tả như là một người đã giỏi rồi mà còn đi tin những thứ vớ vẩn trẻ con hoặc là họ chỉ tin theo kiểu một truyền thống, đúng là đã ngu lại đi nhồi sọ lẫn nhau.
    [/QUOTE]
  10. monogoco

    monogoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    voiconlontalonton đả kích ghê quá hén
    mỗi người đều có ý kiến khác nhau để giải thích lý do mình sợ chết , nhưng theo mono thì mọi người sợ chết chỉ vì mọi người muốn sống wá thui .Đời thì có bao nhiu là thú vui ,bao nhiêu là điều lạ , nên mọi người thấy mình chưa được hưởng hết thì tiếc chứ sao .Mono cũng vậy nè , mono còn muốn vào đại học ,còn muốn đi du lịch khắp nơi, còn muốn làm từ thiện nữa , by giờ mà chết thì tiếc lắm
    Nhưng đó là ý kiến của từng người , dù sao đôi lúc cũng phải tự dựng lên cho mình 1 ảo tưởng , chứ ai lại nói ra :"em muốn sống vì em sợ em chết rồi con vợ trẻ măng của em nó đi lấy thằng khác " .Nhưng tính ích kỷ của con người cũng phải được thông cảm thui

Chia sẻ trang này