1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , bác voi con nói cho em biết với , chết là thế nào ?
    Hay bác nghe ai nói ròi nói lại cũng được , em rất tò mò muốn biết (Em hỏi thật đấy , không hề có ý mỉa mai đâu)
    P/S : Theo em , mọi người sợ chết vì họ không biết chết là gì (không có bằng chứng xác thực) - như *** Bia đã nói
  2. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ biết 1 điều đơn giản như thế này: Khi chúng ta còn sống thì cái chết chưa đến, và khi cái chết đến thì chúng ta ko còn nhận biết được nó nữa rồi. Lo lắng, sợ hãi cũng chẳng ích gì, chi bằng sống vui với giây phút mình đang sống đi.
    Chết có thể chia ra làm 2 loại: Chết về thể xác và chết về tâm hồn. Có những người sống mà ko khác gì người chết, và có những người chết đi rồi nhưng họ lại đi vào bất tử. Liệu lúc đó có thể gọi họ đã chết ko?
  3. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, sống mới khó chứ...chết có gì sợ đâu., ờ mà kể ra chết như thế nào mới đáng nói.
  4. lawhappynet

    lawhappynet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tai sao moi nguoi so chet nhi, phai chang chet la dau don? dau don mot chut thoi nhung nghi rang minh con co nhieu nguoi khac dang can co minh.
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em đã chết đâu bác?
    Mà nghe người khác nói lại thì làm sao mà tin được? Các vấn đề kiểu này em chẳng tin, có điều em cũng không phủ nhận thôi. Mà có nhiều trường phái lắm bác ạ, chẳng biết tin đường nào
  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hè , các bác sôi nổi quá nhỉ ..
    Bác voicon có vẻ kô phủ nhận cái "after death " lắm nhỉ ..
    Sau bao ngày trốn tránh , giờ thì nghĩ cũng phải nói đôi điều về cái chết ....
    Tôi thấy đồng ý nhất là hai quan điểm : chưa biết cái chết là thế nào , và cô độc ..Đó chính là lý do sợ chết ,
    Ở đời nguời ta sống có thể làm đủ thứ chuyện , bắn tên lửa, chiến tranh , bay lên vũ trụ là người ta dám tìm hiểu ,, chứ chuyện chết thì chả ai dám tìm hiểu cả ..Bởi vì chết là trái với sự sống .Còn với em , cái chết sẽ đến khi kô còn là chính mình , khi em quên mất rằng con người em mới chính là sự sống cao nhất , để rồi nghĩ mình là con vật gì đó sau khi chết .
    Hãy chấp nhận cái chết và hãy là chính mình trong bao nhiêu mình khác , có vậy thôi ..Sợ chết là một cái gen gióng như sợ ma , có ai lý giải tại sao ta sợ ma chưa .
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Sợ chết là một bệnh tâm lý .
    Người bình thường không bao giờ nghĩ đến sẽ sắp bị chết .
    Thường thì chúng ta chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.
    Người theo đạo Công Giáo thì tin rằng chết chỉ là chuyển cuộc
    sống trần thế sang cuộc sống linh hồn. Tôi theo đạo Công Giáo,
    nhưng càng đọc Kinh Thánh, tôi càng thấy Chúa dạy phải quý
    trọng cuộc sống đời nay và phải sống sao cho ra sống mới
    được hạnh phúc ngay bây giờ, chứ không phải để chết mới
    được hưởng. Sự sống tâm linh chính là hạnh phúc ta đang
    hưởng mỗi giây phút của cuộc đời mình. Khi ta có hạnh phúc
    đời nay ngay bây giờ, cái chết chẳng có nghĩa gì . Những người
    hạnh phúc ra đi trong bình thản tự nhiên . Nếu có lo nghĩ, thì họ
    chỉ lo cho những người còn sống mà thôi.
  8. monogoco

    monogoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    .....uhm..... nói thật là ,đúng là trong đạo và trong sách (mono không hỉu nhìu về mấy cái này lắm ) thì có nói là :nếu sống hạnh phúc hiện tại thì khi chết sẽ không nuối tiếc , nhưng sự thật thì có lẽ không phải vậy đâu ạ . Vì thực tế như mono thấy và cảm nhận thấy ,thì ai đang sống vui sướng , hạnh phúc khi biết mình phải chết điều nuối tiếc cả (....uhm....có lẽ trừ những người đã thoát tục .. )
  9. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ cái chết chỉ vì chết là tôi không còn được yêu
  10. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chính vì bản năng sợ chết mà loài người tồn tại được đến ngày nay đấy.

Chia sẻ trang này