1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Kiếp trước LHX_NDD là...con VẸT
    kiếp này củng không thay đổi
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 23/05/2007
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế khongaihet thử chỉ cho KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI, KHÔNG THAY ĐỔI, CHƯA TỪNG KHÔNG THAY ĐỔI xem coi cái gì là LHX_NDD, cái gì là con vẹt nào?
  3. trunghoang1

    trunghoang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    huuuuuuu ai cũng chết nhưng có cái chết sẽ bị người đời lãng quên cũng có những cái chết nhưng người đó vẫn bất tử trong lòng mọi nhười tôi sợ khi tôi chết sẽ bị mọi người lãng quên chứ không sợ cái chết về măt thể xác tôi sợ mình chưa làm đc gì cho tổ quốc cho người thân cho bạn và cho tôi mong mọi người hãy cùng nhau cố gắng hơn nưa trong cuộc sống để khi chết đi sẽ không hối hận
  4. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trích :"Thế khongaihet thử chỉ cho KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI, KHÔNG THAY ĐỔI, CHƯA TỪNG KHÔNG THAY ĐỔI xem coi cái gì là LHX_NDD, cái gì là con vẹt nào"
    Ngày trước Trang Tử nằm mơ thấy con **** , tỉnh dậy tự hỏi :"Là Trang Tử mơ thấy con **** hay con **** mơ thấy Trang Tử"
    Gần đây trên trang vietlyso.com có 1 bài giải thích các hiện tượng huyền bí , trong đó có nói về sự sống sau cáo chết , em link lên đây , mong mọi người cho ý kiến http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=8448
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    thì tui chẳng biết đến cai "KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI..." gì cả, chỉ thấy LHX cứ nói như một con VẸT,
    nó cứ sáo rỗng, rao rảng linh tinh. Một con VẸT nó nhớ được chừng đó thứ từ, nó cứ mần mãi. Trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh nó cứ nói cùng một ngữ điệu.
    đàn ông hay đàn bà nó đều : "chào chú"
    cho nó ăn hay không nó cũng đều "cảm ơn"
    vân vân...
    nếu một người có chút kinh nghiệm thì họ sẽ biết phải nói theo từng hoàn cảnh, theo kinh nghiệm của họ, ít hay nhiều, cao hay thấp thì cũng là của họ, là thứ họ đã nhận được, là thứ họ đang muốn học hỏi...
    khi họ nói, khi im lặng, khi cử chỉ, khi bỏ đi, khi chờ đợi...tuỳ duyên mà nói
    hãy nói sao cho vào lòng người, sao cho truyền tải được, sao cho có thể hiểu.
    Trở lại chủ đề:
    Tất cả những người giác ngộ, những hiền nhân đều nói: "CÁI CHẾT LÀ ẢO TƯỞNG LỚN NHẤT"
    0. Rằng không có cái chết, chỉ có thay đổi quần áo, thay đổi nhà cửa, thay đổi thân xác...mà thôi.
    1. Tâm trí là khách, bạn là chủ. Tâm trí không phải bạn. Như mây không phải trời vậy. Tâm trí vô thường (thay đổi) bạn thường hằng (bất biến).
    2. Thân xác cũng không phải bạn (nó là của bạn, kiểu như thế, khi nói tay tôi, thân hình tôi). Bạn tách biệt với thân xác---> chở về mệnh đề đầu tiên, "chết" chỉ là sự thay đổi thân xác, đổi nhà.
    Nhưng chúng ta không nhớ, chúng ta không hình dung được nó, vì chúng ta đang tâm trí. Bây giờ xem mệnh đề 1, tâm trí là mây che khuất bầu trời nên bạn không thấy được sự bất tử này.
    "ngàn sông có nước ngàn trăng hiện
    muôn dặm không mây muôn dặm trời"

    -Trần thái Tông-
    là như vậy!
    tất nhiên khongaihet vẫn còn trong tâm trí
    ha ha ta hạp duyên hơn LHX
  6. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sống và chết là 2 cuộc đời.
    Khi mình sinh ra mình được Sống.
    Nhưng nếu Sống là một cuộc đời ko cho mình hi vọng, ko có j để làm, ko biết mình Sống là vì cái gì, ko còn người mình yêu thì có lẽ Chết là một cách để mình quên hết và bắt đầu lại.
    Tôi ko ghét cuộc Sống này nhưng tôi ko còn yêu nó nữa. Tôi bước chân theo sự đưa đẩy của nó, để đến khi tôi ko còn chịu đựng nổi nữa thì tôi sẽ đến với cuộc đời thứ 2 của tôi.
    Vì thế, thật sự, tôi ko sợ cái Chết. Nó gần như là lối thoát cuối cùng cho tôi. Và khi nghĩ như vậy thì tôi có thể làm được bất kì chuyện gì, vì khi Chết, bạn sẽ xóa đi hết được mọi chuyện mà. Chết là nút Restart của tôi.
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sống và chết là 2 cuộc đời.
    Khi mình sinh ra mình được Sống.
    Nhưng nếu Sống là một cuộc đời ko cho mình hi vọng, ko có j để làm, ko biết mình Sống là vì cái gì, ko còn người mình yêu thì có lẽ Chết là một cách để mình quên hết và bắt đầu lại.
    Tôi ko ghét cuộc Sống này nhưng tôi ko còn yêu nó nữa. Tôi bước chân theo sự đưa đẩy của nó, để đến khi tôi ko còn chịu đựng nổi nữa thì tôi sẽ đến với cuộc đời thứ 2 của tôi.
    Vì thế, thật sự, tôi ko sợ cái Chết. Nó gần như là lối thoát cuối cùng cho tôi. Và khi nghĩ như vậy thì tôi có thể làm được bất kì chuyện gì, vì khi Chết, bạn sẽ xóa đi hết được mọi chuyện mà. Chết là nút Restart của tôi.
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ rằng đây là kiếp đầu của bạn
    có lúc nghĩ kiếp sau là kiếp thứ 2 giải thoát của bạn
    biết đâu
    kiếp này đã lại là kiếp thứ n của bạn.............rồi ?!
    cuộc sống là 1 ròng sông
    mỗi người chọn cho mình 1 cách bơi
    có những người bơi mà nhìn rất khổ sở
    những người bơi ngược dòng
    họ sẽ hết khổ sở khi nhận ra rằng đó là điều không thể
    và không còn sinh sự với dòng chảy, không còn sinh sự , thất vọng về mình nữa
    _______________________có những lúc người ta tè vào cái dòng sông đây
    có lúc thì phải uống lại nuớc tè của mình hay của người khác
    có những lúc là chiếc phao mỗi khi người khác mệt
    có những lúc thì bám vào những ng khác hoăc dìm những kẻ khác
    -----------xê ra, đừng bon tren với tao
    nói chung chẳng ai có thể bơi liên tục mà chẳng nghỉ ngơi
    tốt nhất nên chuẩn bị cho mình 1 nhất 1 cái phao kiên cố và lâu dai`
    ( nắm chắc 1 loại kiến thức chặng hạn, chay tìm cho mình 1 người nào đó, nơi nào đó thật tin cậy)
    nếu rất cố gắng mà cũng không bơi theo dòng chảy thì ta bò lên bờ đi bộ cho thoải mái
    đâu nhát thiết phải bơi
    ____________
    một người bơi giỏi thì không bao giờ bơi ngược dòng
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ rằng đây là kiếp đầu của bạn
    có lúc nghĩ kiếp sau là kiếp thứ 2 giải thoát của bạn
    biết đâu
    kiếp này đã lại là kiếp thứ n của bạn.............rồi ?!
    cuộc sống là 1 ròng sông
    mỗi người chọn cho mình 1 cách bơi
    có những người bơi mà nhìn rất khổ sở
    những người bơi ngược dòng
    họ sẽ hết khổ sở khi nhận ra rằng đó là điều không thể
    và không còn sinh sự với dòng chảy, không còn sinh sự , thất vọng về mình nữa
    _______________________có những lúc người ta tè vào cái dòng sông đây
    có lúc thì phải uống lại nuớc tè của mình hay của người khác
    có những lúc là chiếc phao mỗi khi người khác mệt
    có những lúc thì bám vào những ng khác hoăc dìm những kẻ khác
    -----------xê ra, đừng bon tren với tao
    nói chung chẳng ai có thể bơi liên tục mà chẳng nghỉ ngơi
    tốt nhất nên chuẩn bị cho mình 1 nhất 1 cái phao kiên cố và lâu dai`
    ( nắm chắc 1 loại kiến thức chặng hạn, chay tìm cho mình 1 người nào đó, nơi nào đó thật tin cậy)
    nếu rất cố gắng mà cũng không bơi theo dòng chảy thì ta bò lên bờ đi bộ cho thoải mái
    đâu nhát thiết phải bơi
    ____________
    một người bơi giỏi thì không bao giờ bơi ngược dòng
  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Sự bất biến là một hình thức để nhận ra sự ảo tưởng của cái chết.
    Một cách khác, đó là sự kết hợp, tất cả những cái gì được tạo nên đều được kết hợp bởi nhiều yếu tố, có thể được chia nhỏ theo không gian, có thể đo được, tim nặng 1 cân, tay dài 1m. Nhưng bạn không thể nói một phần tôi, một nửa tôi, một phần ba tôi, điều đó vô nghĩa. Là bạn, nghĩa là chính bạn, luôn là chính bạn, bạn không thể chia nhỏ mình ra được, lấy gì để chia nhỏ, lấy gì để phân biệt phần này của bạn với phần kia của bạn, phần này của bạn khác với phần kia, có thể vậy chăng? Bất cứ cái gì liên hệ đến bạn, là liên hệ đến toàn bộ bạn, bởi vậy, bạn không phải được kết hợp lại, bạn là một. Đó là hai tính chất cơ bản của bạn, khác với tính chất của thế giới, vô thường, vô ngã, bạn hữu thường, hữu ngã.
    Cái chết chỉ là sự tan rã của các yếu tố được kết hợp, nó không phải là sự tan rã của cái không thể chia nhỏ.

Chia sẻ trang này