1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì về sự chết

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phamtrinh64, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng là chấp rồi bạn hiền ơi
    Chấp rằng người phải hiểu mình, chấp vào hoàn cảnh kinh nghiệm, chấp vào những cái nhận được, chấp vào con vẹt, chấp vào không phải con vẹt, chấp vào nhiều thứ
    Bạn có biết được như vậy LHX là trái duyên hay tuỳ duyên không? Hay LHX và các ác ma khác đang thử thách bạn hiền đó
  2. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Voi con ơi ai mà biết được
    "tâm trí như một luồng, không khoảnh khắc nào giống với khoảnh khắc nào"
    nói kiểu tay LHX thì lại: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vô ngã cũng là bản ngã. chấp vào cái không chấp-->
    rốt cục lại chẳng hiểu gì cả???
    tôi là ác ma của hằn, hắn là ác ma của tôi, voi con cũng là ác ma he he
    P/s: Mà không nói nữa thì hơn voi con ạ: mình không biết, nói càng rối thêm.
    Nam Tuyền trảm mèo
    Cuồng Vân đốt sách
    chấp và chẳng chấp,
    nào ta có hiểu?
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 28/05/2007
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Voi con ơi ai mà biết được
    "tâm trí như một luồng, không khoảnh khắc nào giống với khoảnh khắc nào"
    nói kiểu tay LHX thì lại: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vô ngã cũng là bản ngã. chấp vào cái không chấp-->
    rốt cục lại chẳng hiểu gì cả???
    tôi là ác ma của hằn, hắn là ác ma của tôi, voi con cũng là ác ma he he
    P/s: Mà không nói nữa thì hơn voi con ạ: mình không biết, nói càng rối thêm.
    Nam Tuyền trảm mèo
    Cuồng Vân đốt sách
    chấp và chẳng chấp,
    nào ta có hiểu?
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 28/05/2007
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    các chư phật nhà ta mà onli trong ttvn
    sau khi vào box tâm lí có lẽ sẽ thốt lên thế nài
    _______________________
    a dê đò phò , ai dê đò phò
    thiền giai thiền dai
    các tí củ
    ________________
    theo em hiểu í
    chấp = Cắn Hay _Anh Phụt
    còn không chấp thì : cắn ko hay___anh không phụt
    hị hị
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    các chư phật nhà ta mà onli trong ttvn
    sau khi vào box tâm lí có lẽ sẽ thốt lên thế nài
    _______________________
    a dê đò phò , ai dê đò phò
    thiền giai thiền dai
    các tí củ
    ________________
    theo em hiểu í
    chấp = Cắn Hay _Anh Phụt
    còn không chấp thì : cắn ko hay___anh không phụt
    hị hị
  6. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sợ chết khi mà chưa làm được cái gì.
    Sợ chết khi bị đứa nào dứ dứ dao vào người, xẻo từng miếng thịt
    ---------------
    Không có hai thứ trên thì sợ chết chỉ chiếm 5% suy nghĩ :D, ai chẳng phải chết
  7. hunghitle2003

    hunghitle2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người ai mà chả đến lúc phải chết, cái quan trọng là sống để làm ji có ích hay có hại thôi?
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có hại với người này nhưng lại có ích với người khác và ở góc độ khác, đôi khi có ích với người này nhưng lại hại với ngưới khác và ở góc độ khác! Thế thì sống làm sao, càng phiền não, ặc... chết mất thôi!
  9. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Nói về CÁI CHẾT làm gì khi không ai bíêt về nó. Cùng lắm chỉ có thể bàn về THÁI ĐỘ TRƯỚC CÁI CHẾT thoai
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn có 70 năm đến 80 năm để chuẩn bị cho trạng thái trước khi chết!
    Trạng thái trước khi chết hay còn gọi là cận tử nghiệp sẽ quyết định số phận của bạn sẽ phải thác sinh vào đó ở đời sống sau!
    Nếu bạn chết với tâm Thiện, xả bỏ và hoàn toàn tĩnh lặng hay ít nhiều như thế, bạn có thể nói là sẽ được tái sinh vào một đời sống chắc chắn là tốt đẹp ở đời sống sau!
    Nếu bạn chết với tâm Ác, nhiều vương vấn, luyến tiếc, và tâm vọng tưởng, tâm tệ hại và nhiều tồi tệ, bạn có thể nói là sẽ bị tái sinh vào một đời sống rất tồi tệ ở đời sống sau!
    Nếu bạn chết với tâm trung tính, ko Thiện cũng ko Ác, đó sẽ rất dễ là cơ duyên để bạn dấy khởi những vọng niệm và tạp niệm để rồi bị dẫn dắt tái sinh vào những đời sống thấp kém và khổ sở ở đời sống sau, ko có cơ hội hoặc rất ít cơ hội để giải thoát, mà cũng có khả năng bạn cũng sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp hơn, nhưng khả năng này ít xảy ra hơn!
    Do đó, trong suốt cuộc đời của con người, con người có một khoảng thời gian rất dài và vừa đủ, ko dư ko kém (nếu ko bị chết đột ngột mà chưa chuẩn bị gì nhiều hay chuẩn bị gần hoàn tất), để chuẩn bị cho sự chứng ngộ hay thực chứng yếu tính thực tại của đời sống của họ cùng với trạng thái Tâm thức của họ thể nhập THỰC SỰ như thế nào với yếu tính đó!
    Nếu họ nhận ra rằng cái chết chỉ là một ảo tưởng, và họ sinh Tâm xả bỏ, ko níu kéo hay luyến tiếc bất kỳ điều gì, họ sẽ được giải thoát!
    Nếu họ đã từng tu tập Thiền định, họ sẽ nhận ra ánh sáng của Pháp thân thường trụ của họ ngay liền lúc mới chết của xác thân, họ sẽ có thể thể nhập ngay vào trong ánh sáng đó và sẽ được giải thoát!
    Nếu họ chưa hề được chuẩn bị gì hay hay biết gì về thực tại sau cùng, nhưng họ được người khác khai thị cho họ biết về thực tại đó: RẰNG TẤT CẢ CŨNG ĐỀU CHỈ LÀ BIẾN HIỆN CỦA TÂM THỨC! , họ sẽ có thể được giải thoát với khả năng rất lớn!

Chia sẻ trang này