1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghĩ gì?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi kethuacuaxahoi, 21/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nghĩ gì?

    Sáng thứ hai đầu tuần, người ta gọi đó là ngày bắt đầu cho một chuỗi những thách thức mới và có sự việc đã mở đầu rất bi đát.
    Vào tảng sáng,có một người lao công đi quét rác, khi người này đi vòng quanh hồ Giảng Võ , trên con đường được xây sát mặt nước , thì thấy một túi lớn, liền theo thói quen nhấc lên ném vào xe rác. Thì từ cái túi này rơi ra 3 vật, nhìn kĩ lại thì bác ấy khóc thét lên , vừa chạy vừa gọi mọi người. Đó chính là 3 hài nhi vừa được sinh ra, còn đỏ hỏn,nhỏ không khác gì 3 con mèo, và tất nhiên chúng không thể sống được. Mọi người gần đó liền quyên tiền để làm lễ tang cho chúng.
    Tôi_có thể nói gần như nhìn tận mắt cảnh này, đã qua nhiều ngày rồi, chắc mọi người cũng có nghe phong phanh vài thông tin liên quan,dẫu đã muộn, nhưng tôi cũng xin được đưa lên đây .
    _______________
    Mong có một giọt nước mắt nhỏ xuống khóc thương 3 sinh linh yếu ớt ấy, mong có một bàn tay giơ lên để không còn thấy điều này xảy ra, mong rằng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mặt trái của sự sống, mong cho trái tim của chúng ta biết xúc động và thương cảm .
  2. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ băn khoăn một điều , khi đem 3 hài nhi bỏ ở đó, người mẹ có mong sẽ có ai đó nhìn thấy và đem về nuôi hay không? liệu cô ta có mong thế không? hy vọng là có.

Chia sẻ trang này