1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nghiên cứu lịch sử văn hóa để làm gì?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lyngocly, 15/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784

    Ôi trời, chủ đề "DC" này là 1 chủ đề xưa như trái đất, hết bên 7X, langven, giờ lại TTVNOL. Khoá đi là phải (dù phải công nhận là bài của bác Nguyen cũng khá thú vị)
    Bác nào ở đây nói khá đúng đấy, thực ra DC không phải là democracie như người ta vẫn tưởng, nó cũng chỉ là cuộc chơi quyền lực của các ông trùm, mà luật chơi của nó được quy định bởi luật pháp rõ ràng và nhà nước là người đứng ra đảm bảo cho nó, và cũng là trung gian giữa các cực này.
    Dân chúng là công cụ, là lá bài cho cuộc chơi, dùng để chính danh, hợp thực hoá quyền lực cho họ
    Chính tương quan lực lượng cân bằng giữa các ông trùm này, giữa các nhóm lợi ích trong xã hội + Kinh tế giàu có thịnh vượng + Pháp quyền nhà nước mạnh mà tạo ra cái mà chúng ta gọi là DC.
    CHỉ nói thế thôi nhé, Topic này có lẽ cũng nên khoá đi được rồi.
    Bác Nguyen nếu muốn bàn về DC thì nên sang 7X có lẽ hợp hơn, bài của bác có giá trị nhưng mỗi diễn đàn đèu có 1 style, một quy tắc luật lệ riêng mà chúng ta nên tôn trọng
  2. lyngocly

    lyngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Chào CindyBui
    Anh ạ,tên nước là CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM!
    Không có DÂN CHỦ đâu anh ạ!
    [/quote]
    Cám ơn bạn đã cho tôi biết.
    Tôi xem trong Net thì thấy rằng khi vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước, miền Bắc Việt Nam được gọi là Việt Nam DÂN CHỦ Cộng Hoà, để phân biệt với miền Nam Việt Nam chỉ có tên đơn giản là Việt Nam Cộng Hoà.
    Tôi còn cứ u mê lầm tưởng chữ DẦN CHỦ vẫn còn đó sau 1975. Hôm nay mới biết, từ 1976, tên nước Việt Nam sau khi thống nhất đã bị rơi mất phần DÂN CHỦ.
    http://www.absofacts2.com/filaland/data/vietnamn.htm
    Het gebied dat deel uitmaakte van Vietnam en is gelegen ten noorden van de 17e breedtegraad. Van 1946 tot 1954 verschenen er nog aparte uitgaven voor Tongking en Centraal Annam.
    Zie verder Vietnam, Socialistische Republiek van. Zie ook Annam en Tongking en Indo-China.
    Landnaam op postzegels:
    Vietnam Dan Chu Cong Hoa
    Periode waarin postzegels verschenen:
    1948 - 1976

    Thôi, thông cảm cho các Mod.
    Trái Tim Việt Nam của tớ hơi bị đau.
    Hic.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Sử gia nào của VNCH dạy bác thế hả! Nước VNDCCH thành lập từ 1945, còn Việt Nam Cộng Hoà nhà bác do Ngô Chí Sĩ mãi đến 1954 mới thành lập, sau khi chui ra khỏi Liên Hiệp Pháp. Ngô Chí Sĩ vốn nằm gai nếm mật ăn rất nhiều bơ sữa Mỹ, rất hiểu dân chủ Mỹ cho nên ông chọn chỉ lấy chữ cộng hoà thôi còn tự do dân chủ tạm gác lại cái đã!!!
    Mấy chục năm trước mốt thời đại của các bác là "thế giới tự do", bây giờ khẩu hiệu đó có vẻ không ăn thua nữa nên các bác chuyển sang "dân chủ" chứ gì! Dân chủ thì dân chủ nhưng các bác không phải là "dân" thì đừng hòng làm chủ!
  4. giasong

    giasong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sử gia nào của VNCH dạy bác thế hả! Nước VNDCCH thành lập từ 1945, còn Việt Nam Cộng Hoà nhà bác do Ngô Chí Sĩ mãi đến 1954 mới thành lập, sau khi chui ra khỏi Liên Hiệp Pháp. Ngô Chí Sĩ vốn nằm gai nếm mật ăn rất nhiều bơ sữa Mỹ, rất hiểu dân chủ Mỹ cho nên ông chọn chỉ lấy chữ cộng hoà thôi còn tự do dân chủ tạm gác lại cái đã!!!
    Mấy chục năm trước mốt thời đại của các bác là "thế giới tự do", bây giờ khẩu hiệu đó có vẻ không ăn thua nữa nên các bác chuyển sang "dân chủ" chứ gì! Dân chủ thì dân chủ nhưng các bác không phải là "dân" thì đừng hòng làm chủ!
    [/QUOTE]
    Ừ, có nhiều người Việt bị lừa nhỉ!
    Họ cứ tưởng là họ tranh đấu cho một Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi tham gia kháng chiến chống Pháp năm 1945.
    Đến năm 1954 thì một số lớn vỡ mộng.
    Đến năm 1976 thì một số lớn hơn nữa vỡ tan tành mộng.
    Tội nghiệp.
    Chết cả bao triệu đời người!
    Thôi, sao cứ còn tuyên truyền hai chữ "dân chủ" làm chi.
    Lừa nhau cả.
    Lừa tiền lừa bạc, chứ lừa cả mấy thế hệ và triệu cuộc đời thì thật là siêu lừa.
    không phải là "dân" thì đừng hòng làm chủ
    Calvary
    Không được quyền làm dân thì đương nhiên không phải dân, đương nhiên đừng hòng làm chủ.
    Tam đoạn luận này thật chí lý!
  5. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Trong quyển Người Trung Quốc xấu xí, ông Bá Dương có chơi chữ một câu mà tớ rất tâm đắc. Đó là, ở Đài Loan:
    Dân chủ có nghĩa là Mày là dân, tao là chủ!
    Không biết ở VN có vậy không nhỉ?
    Những người thông thái như bác cal thì thường không thích dân chủ thực sự vì họ nghĩ rằng mình thuộc tầng lớp thông thái, elite tức là mình thông minh và giỏi hơn đám dân ngu cu đen. Điều đó có nghĩa là mình có đủ sáng suốt và tâm huyết để định hướng, chỉ đường, lãnh đạo cho đám dân ngu cu đen kia đi theo con đường tốt đẹp (mà các bậc tiền bối đã chọn cho dân tộc). Họ thuyết phục dân đen (và qua đó cũng tự kỉ ám thị mình rằng) đó là con đường tất yếu của lịch sử. Họ cho rằng đám dân đen kia chỉ lo kiếm ăn, chưa đủ trình độ để biết dân chủ là gì. Cấp "dân chủ" cho bọn nó là loạn ngay. Toàn trình độ học vấn lớp 2, 3 mà lại cho món ăn văn hóa của người có bằng đại học thì sao thưởng thức được. Chỉ những người thông minh, thông thái, sáng suốt, có tầm nhìn xuyên thế kỷ như bác cal, bác NewGod, Vietel, lãng xẹt, lãng điên (hay điện, điến... gì đó).. mới đủ trình độ để thưởng thức món ăn dân chủ kia thôi. Những người đó cố thuyết phục đám dân ngu cu đen như tớ là: chúng anh đây đâu có cần dân chủ gì đâu vẫn sống khỏe, có ADSL, có tiền xài, được làm trợ lý phó TGĐ công ty liên doanh, được sang Hàn Quốc du học... các em cứ ráng phấn đấu như bọn anh đi, đừng phát biểu hay chống phá linh tinh. Các em không mở mắt mà coi mấy nước dân chủ như Philipin đấy, loạn như cào cào. GDP của nó chỉ gấp đôi mình thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Nhà nước mình đã cho các chú cái ăn, cái mặc, được học hành, ra nước ngoài chữa bệnh (!)... mà sao lại cứ phê phán nhà nước thế. Phải tung hô, phải biết ơn nhà nước chứ Tóm lại, những người thông minh, học nhiều hiểu rộng như chúng anh đã đọc đủ sách, đi đủ nơi để biết rằng: các em cứ lo hùng hục kiếm ăn đi, đừng lo dân chủ làm gì. Khi nào thấy các em đủ trình độ văn hóa, ăn uống béo tốt rồi, nhà nước (và bọn anh) sẽ cấp thêm cho các em một tí dân chủ cho nó thêm hương sắc cuộc sống. Chết vì cúm gà đến nơi rồi mà còn dân chủ, dân chiếc này nọ. Vớ vẩn
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Xin trả lời bạn lyngocly và nguyen 13. Có 2 ý chính:
    - Box chúng ta mang tên LỊCH SỬ- VĂN HÓA, do vậy chúng ta chỉ bàn về những vấn đế liên quan. Thực ra cũng có những chủ đề ko liên quan lắm, các mods cũng tạm du di vì box Thảo Luận đã bị khóa. Nếu bạn muốn bàn về chủ đề này xin sang box Kinh tế, ở đó có những chuyên gia, sẽ trao đổi hữu ích hơn.
    - Chủ đề dân chủ thường mang tính nhạy cảm, rồi sẽ có nhiều ý kiến bàn ra tán vào, rất dễ gây xung đột trong box. Rồi người ngoài ngó nghiêng vào, lại tưởng box này truyền bá tư tưởng nà nọ. Dẫn đến nguy hiểm cho diễn đàn.
    Do vậy bắt buộc phải khóa, dù các bác sẽ phiền lòng. Rất tiếc. Nếu có gì trao đổi thêm, xin các bác post lên mục lục hỏi đáp, tôi khóa topic này lại vì bắt đầu đánh nhau to rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này