1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta & những Thói Quen Kì quặc.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta & những Thói Quen Kì quặc.

    Sau một thời gian quan sát những người xung quanh mình em thấy là ai cũng có ít nhất là 1 thói quen kì quặc, he he......vì thế em mở topic này bàn về các loại thói quen đó, các anh các chị ủng hộ em đeeeeeeee!!!!!!!!

    em mở hàng nhá!

    thói quen kì quặc thứ nhất của em là.....hê hê......ăn cơm bằng thìa.........thứ 2 là tối toàn đi ngủ lúc 11-12h, đến độ 2-3h sáng lại lọ mọ dậy làm jì thì cũng đến sáng luôn (ngủ nhiều vào buổi chiều)............

    thế thôi đã.......kẻo có người lại sợ quá


    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Những thói quen nhiều khi khó bỏ. Thích gật đầu và lắc đầu thay cho lời nói. Bởi nhiều khi, đối với mình, một cái gật đầu hay một cái lắc đầu nhẹ nhàng lại ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói.
    Do you understand???

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ho* ho*( câu này ăn cắp bản quyền được của venus_mars-) thói quen của mình là gì nhỉ???
    Có lẽ là lúc nào buồn thì thể nào cũng điên lên và ngồi nghe thứ nhạc mà ngày thường cho là dở hơi như con đười ươi- nhạc vàng!
    Còn nữa, hôm nào trời mà mưa như kiểu hôm nay thì y như rằng thể nào cũng đi ra đi vào than thở( bà cụ non thế) - troài ạ, buồn như con chuồn chuồn...
    tạm dừng đã, bao giờ nghĩ ra tiếp thì nói tiếp..
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 09/01/2004
  4. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đằng ấy thế nào, chứ đằng tớ thì... tớ có những câu nói rất củ chuối mà chẳng có đứa con gái nào nói cả.
    Cái thói quen ăn cơm = thìa, tối đi ngủ muộn, vài tiếng sau lại thức dậy của bạn venus sao mà giống tớ thế. Mỗi tội tớ có thức thì cũng lại ngủ ngay, tại chả biết phải làm gì cả. Tự dưng ngồi dậy học bài chắc hôm sau HN bị lụt mất
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    hic, mí hôm nay có thói quen mơ đến một ng thế mí chít cơ chứ
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hì...các anh chị có những thói quen thú vị thật..em có thói quen khi nào chán thì đi mua đĩa CD..hihi..lắm khi trong túi còn đúng 7k nhưng mừ cũng vẫn ngậm ngùi rút ra ....mang cái đĩa về nhà lại thấy lòng thanh thản ( không bít có phải do túi xiền nhẹ đi roài o )
    Never ever give up ......
    Step by step .....
  7. heoconxinhdep

    heoconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thích ăn cháo. Cháo gì cũng thích
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    <----nghe nhạc Mozart trong khi tắm.
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    nhiều khả năng nà em này bị móm .
    To live is to die
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    He he he,sao mà các vị củ chuối củ khoai thế??Hí hí,em cũng tham gia cho vui.E hèm,để xem nào
    -Tối không ngủ được,lăn qua lăn lại,sáng ngủ như heo
    -Ăn cơm thì mấy tiếng một bát,ăn xôi thì mấy bát một phút
    -Con gái mà cứ cười he he,bị chửi suốt mà không chừa[he he he]
    -Nói thì nhiều mà cứ khiêm tốn,bắt chước Long Vũ:"tôi là người rụt rè và ít nói"[hix]
    -ui ui ui còn nhiều lắm thôi lần sau kể tiếp,đến giờ về!!!
    Giấc mơ tuyệt vời ......

Chia sẻ trang này