1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta & những Thói Quen Kì quặc.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng bằng.... tay, trước khi đánh răng rửa mặt => cho nó tiện.
    Không đi ngủ trước 2:00AM.
    Không dậy muộn hơn 7:00AM
    6 ngày => tắm 1 lần , vào các ngày 06, 12, 18, 24, 30 hàng tháng. Riêng tháng 2, lỡi => chỉ tắm 4 lần. Khi tắm => nghe bài Michelle lúc gội đầu, Turkish March lúc... kỳ cọ , mặc quần áo sau khi nghe xong bài... Persian Market. .
    BRRRRRRRRRRRRRRR!
    Nguyen Anh Bach
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thế không có món cháo đặc biệt thích hả em ?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thói quen ư? nhiều lắm, nhưng toàn nhỏ nhỏ thôi, nhỏ tới mức mà phải để ý lắm mới biết rằng đó là một thói quen kỳ quặc khác người, tôi có thói quen (chắc cũng chăng khác người mấy ) đó là trước khi đi ngủ phải online ,,,
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ừ, online trước khi đi ngủ, nhưng mà bây giờ mà vẫn chưa ngủ online như tôi thì chắc là kỳ quặc và bê tha quá! (xem giờ post bài này).
    <FONT color=magenta size=4>Nguyen Anh Bach</FONT>
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 13/01/2004
  5. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vặt, cái vụ online này tôi chơi luôn qua đêm đến sáng luôn. Hê hê hê ngồi từ 10h tối đến 6h sáng rồi đi ăn sáng luôn.
    Xem nào thói quen kì quặc: Nhảy tưng tưng trong phòng theo điệu bài Twist and Shout, hát rống lên theo Oh Darling.
    Gọi điện cho lũ bạn vào lúc 1h sáng (cái này chúng nó uất lắm nhưng không làm gì được)
    I am Lord Voldermort!
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    thật khốn khổ. đấy người ta gọi là sống mòn, quẩn qua'' nino ơi
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tôi lại có thói quen ngoáy mũi giữa đám đông
    Mà càng đông người tôi càng ngoáy sau đó cho vào miệng
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    úi anh rìa ui, cho em hỏi câu, nếu gặp anh ngoài đường em phải gọi anh bằng rìa ạ = anh,uh không thể, phải ít nhất là bằng chú, bác, hihi vì hay thức khuya như thía chắc "dung nhan "của anh phải kinh điển lắm nhỉ,,, kinh dị
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cơ khổ, em cũng biết đấy là "sống mòn" dưng mà không biết làm sao để thoát ra.
    Đấy chỉ là 1 thói quen kỳ quặc trong vô vàn những thói quen kỳ quặc khác mà thui.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này