1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta & những Thói Quen Kì quặc.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tớ có thói quen hay lắm, khi đi ngủ phải cởi hết quần áo ra thì mới ngủ được. Tất nhiên là mấy ngày tết lạnh thía này thì thui,hehhe
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nói ra điều này mọi người đừng bảo tôi mất vệ sinh nhá . Thường sáng ra, tôi ko đánh răng rồi mới ăn sáng mà sẽ ăn sáng rùi mới... hùng hục đánh răng. Hèm...
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  3. hangloi

    hangloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thế có anh nào mời đi ăn sáng thì biết làm sao đây
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thì ăn rồi mới đánh .. Nhưng nếu khi ngủ dậy anh người yêu đến và thì sao ? mới nói em chưa đánh răng à
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lúc ấy thì ,,, khỏi đánh răng luôn chỉ nhỉ
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, lúc đó tưởng tượng ra cái cảnh anh yêu và em yêu gặp nhau đầu ngày bằng một nụ kiss nhỉ... khớ khớ, mà trước khi đánh răng, bạn gì đó lại ăn sáng bằng cái món bún đậu mắm tôm nhỉ... Đảm bảo tình yêu không nồng nàn, không thắm thiết... không lấy tiền
    Nguyen Anh Bach
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Toàn câu hỏi dễ xương. Nhưng tui chưa vào hoàn cảnh í nên chưa thấy gì. Còn nếu vào trường hợp í thì kiếm nhanh cái kẹo cao su cho vào miệng. Quên tôi còn thói quen nữa, đó là trữ kẹo cao su. Bất kì lúc nào và bất kì nơi đâu, khi cần dùng là có. Khà khà!
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Có thói quen xấu: thích trêu cho "tèn ten" tức lên rồi rối rít xin lỗi...
    Nguyen Anh Bach
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Thói xấu ý ạ , em nhiều lắm . Chỉ có điều tệ hại nhất là lớn tướng rồi còn thích chơi đồ hàng ....



     Nước mắt em rơi rồi anh ơi,
    Em chẳng hiểu tại sao lại như thế ?
    Hãy trả lời để em hiểu
    Nước mắt em rơi vì anh ư ?
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì cứ thích những con đường gần , mình thì lại cứ thích những con đường xa.Đường từ trường về nhà có 3 km mà mình vòng vèo đến thành 6 km. Ngày trước mỗi lần tan học không về nhà ngay , cứ đi quanh Hồ gươm một vòng rồi mới chịu về nhà ..lần nào cũng về muộn.
    Đường càng xa càng thích , thích nhất là đi trong những con phố nhỏ , rợp bóng cây xanh......Hôm rồi phát hiện ra một con đường tắt lởm khởm ổ gà và sỏi đá,đườngthì nhỏ xíu , đi thì vòng vèo ...thế nhưng vẫn thích , chỉ vì nó hai bên được trồng dừa và các dàn hoa giấy.Con đường lãng mạn mình xếp nó vào bậc nhất của Hà Nội , giờ đây bụi mù mịt , con đường mở rộng ra , nhiều nhà vui sướng vì tự nhiên trở thành nhà mặt đường ....còn mình thì đôi khi buồn , nhung nhớ đến cái thời hoa và mộng , đầy lãng mạn đó.Cái đường đó mà không bị phá thì mình sẽ chẳng khám phá ra được những con đường khác còn đẹp hơn cả con đường đấy.
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 19/04/2004

Chia sẻ trang này