1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta & những Thói Quen Kì quặc.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thì cứ ăn cơm là em fải có 1 quyển sách hay tờ báo zì đó mới được. Nhưng bây zờ môi trường sống thay đổi nên thói quen cũng fải đổi thay
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Gì chứ cái vụ ngồi 30'' ăn nhằm gì hả em! Anh đây cầm tờ báo vào là đọc bằng hết, đem tiểu thuyết vào đọc được cả chương mới chịu ra cơ Cũng may là mình có cái toilet riêng không thui thì chít người khác
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế hoá ra là bác khoe cái toilet'' nhà bác ah??? hiêụi gì cái nhờ??? đua với cái nhà em ko ????
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vodanh có một thói quen là thích đi ra ngoài đườngkhi trời mưa, bất kể mưa lớn hay nhỏ, cái zụ này MA MA la hoài mà chưa chừa, hì có ai thích đi mưa cùng vo danh không nào
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng thích đi dưới mưa nhưng tớ hay thuê kèm theo một dịch vụ. Nếu cậu có cùng sở thích có tay vịn đi dưới mưa thì chúng ta hôm nào cùng thưởng ngoạn mưa nhé!
    Trời tối, đi dưới mưa, ngoài đường không một bóng người, tha hồ tay còn lại hoạt động nhé!
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đi dưới trời mưa, trong một ccái áo mưa đôi. Nói tới cái nàyu lại nhớ hồi trước mấy lần đi với Ironwill đi dưới mưa HN.... ăn chân gà nướng ... rét run người ... cởi hết quần áo ... ngoài.
    Giờ thì Filô đã xa...
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nói tới mưa mới nhớ, hồi còn ở Hà Nội, Baby vẫn có thói quen dầm mưa, có lúc thì với mấy đứa bạn, khi thì dầm mưa một mình. Dầm cho ướt như chuột lột, đi chân đất, đạp xe đạp hoặc đi xe máy, lao vào chỗ có nhiều nước nhất, thả chân xuống sục vào chỗ nước đó cho rét run người. Sau đó, vẫn ướt lướt thướt như thế, mua kem Tràng Tiền gặm nhấm, Hic,ho đến khi rét run lập cập mới chịu về nhà
    Thích cả đi bộ lang thang dưới mưa, tay xách đôi dép, tung ta tung tẩy với mấy đứa bạn (Hơi hâm hấp một tí, nhưng may mà đoạn đường Baby và luc bạn hay dầm mưa thì ít người qua lại ) ...
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích xem người khác tắm mưa.
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hihhih , tớ cũng vậy , nhưng tớ lười , mưa là tớ thích chui trong phòng , ngủ tít
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước mình tắm mưa cùng một người, tự dưng thấy ngoài đường có tiếng cười "hí hí". Không biết có phải mấy anh bạn của mình không!
    Ngại quá, không biết có quay phim rồi post lên mạng không nữa. Nếu có ra băng, ra đĩa CD thì chia tớ lợi nhuận nhé!

Chia sẻ trang này