1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚNG TA NÓI GÌ VỀ CHÚNG TA!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 03/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    CHÚNG TA NÓI GÌ VỀ CHÚNG TA!

    Chào các bạn , chào những người bạn thân yêu những người anh chị em của tôi
    Lời trước em xin chào mừng sự trở lại của INNOCENT ,cảm ơn anh đã muốn khơi dậy lại nơi này chỉ tiếc là em không thể sung sướng khi những dòng trong topic đó lại là của anh , em chẳng hiểu sao anh lại viết như thế.Cách đây hơn 1 năm chúng ta đã gặp nhau và lúc đó em đã nghĩ rằng nơi đây thật vui và em sẽ làm hết sức vì nó chỉ đơn giản là nghĩ như thế , nhưng trong hơn 1 năm qua em cũng đã thật sự hết sức vì nơi này. Tận trong lòng em cảm thấy rất vui nhưng vì ích kỷ vì nghĩ rằng anh trở lại và anh cũng sẽ lại ra đi mà em cảm thấy mình hụt hẫng . Tất cả những gì anh nói đều đúng, rất đúng nhưng em nghĩ anh hãy nhìn một chút lại HPC , nơi này của 5 tháng trước đây. Lấn 2 cho lch_h được xin nỗi tất cả mọi người bởi trong thâm tâm mình lch_h cũng cảm thấy mình chẳng làm được gì cả hay nói cách khác là không biết lên làm gì khi chỉ còn mỗi mình một mình nơi đây.......... thật sự là cô độc. Tiếp là BIBIHAYBUON , tại sao bác không dùng nick này nữa, đây là nick mod là trách nhiệm mà anh đã đón nhận mà .Em công nhận rằng anh thời gian qua rất bận nhưng em nghĩ rằng anh đã tự mình lảng tránh trách nhiệm của mình. TUPT , em thấy bác vẫn vào diễn đàn , bác du thảo cầm viên sao? tại sao bác không lên tiếng . MRDJ anh là một vị bô lão , vâng nhìn những tấm ảnh của anh ngày mới thành lập thì em thấy anh bây giờ thật sự khác .Anh đã và vẫn quan tâm đến nơi đây , anh đã là người đóng góp rất nhiều cho nơi đây , vậy giờ sao? em thất vọng khi thấy bài viết của anh trong topic " CUỘC ĐỜI LÀ 1 BỘ PHIM" ............ anh có nghĩ gì không?, anh vẫn còn đang là một phó chủ tịch cơ đấy
    Nơi đây , tôi đã tham gia , hôm nay một thành viên muốn tôi treo nick đã nói rằng :" anh tưởng HPC ăn vào máu em rồi" , chắc là thế đấy , không chỉ riêng đối với tôi mà còn đối với rất nhiều người nó gắn bó thật nhiều . Những gì mà tôi đã làm là những gì mà tôi đã làm nhưmột thành viên làm cho gia đình mình cho những người anh chị em của chính mình. Các bạn là ai? tôi và các bạn , chúng ta đã quen nhau chưa ? đã biết mặt nhau chưa liệu rằng điều đó có quan trọng chỉ cần vào nơi đây xa mà gần , lạ mà quen.Diễn đàn nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới , bởi ở đây tôi sinh ra là chính con người tôi, tuy không bố không mẹ nhưng tôi có anh có chị có những người bạn , hay cả những đứa em thật tốt và còn một người rất đỗi yêu thương mình. Vâng tôi là người hạnh phúc nhưng ngược lại hạnh phúc đó dành cho tôi mà tôi cảm thấy áy náy , tôi chưa làm được gì cả. Tôi thấy buồn khi HPC đang lan man vào những câu chuyện , những bài viết kém chất lượng vì rằng ................ chúng ta chưa đoàn kết , các mod chưa làm đúng trách nhiệm chưa thật sự hiểu nhau và điều quan trọng hơn là chưa biến được nơi này thành mái nhà HPC.
    Hôm nay bức xúc thật đấy , ai đó cố thể làm gì thì hãy làm giúp nó đi ,và lch_h xin chào mọi người , hãy giúp tôi và giúp cả chúng ta.


    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với nơi đây từ tình yêu thứ nhất , anh không là người của nơi đây nhưng em gái anh đã nói cho tôi biết về nơi này. Ngày đầu ấy tôi cảm thấy hứng thú và đến bây giờ vẫn còn là cảm giác ấy . trinny@ người nói với tôi về TTVN về HPC , và chị nói với tôi về NICO@ . Ngày 5/4/2002 tôi đăng ký thành viên của box cũng không lâu lắm tôi được đưa vào danh sách tầm ngắm của một vị " TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ - TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH "..... thời bấy giờ. NICO78@ anh thực sự là người cho tôi biết đến nơi đây , cho tôi biêt nơi đây là như nào , là cái gì. Tôi đến dancing , nơi tôi được mọi người biết đến và gọi tôi với cái nick nhầm ich_h . Cũng chẳng hiểu gì lắm lên cứ để mọi người gọi nhầm như thế , cũng ngại lắm bởi chẳng quen biết đên một ai nhưng mọi người ngày ấy đã không để tôi lạc lõng , chị chip_chip@ ,tranphuong@ , congai19@ v.v . Rồi tôi tham gia các buổi họp , và cũng được làm TRƯỞNG BAN GIẢI TRÍ cơ đây , nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc post 1 bài tổ chức đi chơi 1/5/2002 rồi mọi người tự đi còn tôi............ đi làm. Cho đến dại hội HPC lần, tổ chức tháng 7 /2002 tôi được làm trưởng ban nhân sự . 3tháng hè năm ấy thành công mỹ mãn , đã có những box ngang tỵ với những hoạt động offline của HPC . Và người mà tôi cảm phục bởi những chương trình những cách anh làm đó chính là INNOCENT@ , anh đã để lại những niềm vui những nụ cười không bao giờ tắt .Và người cũng cần nói đến đó là NICO78@ , 2 người thật sự là một cặp ăn ý , lch_h lúc đó chỉ đứng sau để làm chân chạy vặt .Cho đến khi bữa tiệc tàn , thì dư âm cũng vụt tắt , ai cũng lần lượt ra đi cứ thế ra đi để lch_h tiếc nối.
    CÒN NỮA.........
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Từ sau những ngày tháng 8 , HPC trở lên trầm lắng,innocent@ từ chức rút khỏi diễn đàn , nico78@ cũng ra đi , nói thêm là vì ngày đó TTVN tạm dừng hoạt động , thành viên nhà mình rủ nhau đi chạy tị nạn và rồi ngày trở về hứng khởi mà tan hoang. Thời gian kỉ niệm sinh nhật một năm đã đánh dấu một bước chói lọi của lch_h.Kỉ niệm 1 năm , công sức của BIBI@, LCH_H@, BUIDUYTAN@, MRDJ@ v..v đã để lại thật nhiều ấn tượng và ngày ấy tôi chính thức được làm PHÓ CHỦ TỊCH clb tại HẢI PHÒNG( oai như cóc) .
    Đến nay , tôi đã được các bạn biết tới ,có người đã gọi tôi là bà phó chủ tịch(ngoclong80@),có người gọi tôi là chị (thienbinh_libria83@, girlyeumautim@, baolua@ v..v) , tôi cũng được làm em của bao nhiêu người( chip_chip@, trai_dat_cang@v..v) ,và cả những người bạn (congai19@, noibuonmuathu@) cho LCH_H cảm ơn tất cả các bạn , những gì mà các bạn đã dành cho tôi . Xin được cười cùng mọi người bởi một lẽ rằng ở nơi đây chúng ta đang cùng thời gian sống và chúng ta cũng đang dần khôn lớn.
    HPC LUÔN LUÔN TRONG TRÁI TIM TÔI , CÁC BẠN , CHÚNG TA
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    "Anh cần phải thay đổi một chút" - Tôi đã từng nói chuyện với Nico78 như thế. Thậm chí đã có những lúc tôi mắng Nico vì anh đã quá nhiệt tình, mà không quan tâm đến cách làm việc và cách suy nghĩ của anh chị em trong CLB.
    Và cuối cùng chúng tôi luôn là bạn tốt của nhau. Giờ đây, anh đã đồng ý cùng với tôi quay trở lại HPC để cùng với anh chị em trong Ban quản trị đưa HPC trở lại với đúng tầm vóc sẵn có của nó.
    Với lch_h, có lúc tôi đã mắng: "em đưa mic đây để anh nói", vì Hà rất say mê với những trò chơi do em chuẩn bị, đôi khi quên mất mục đích chính của CLB. Nico cũng biết đến điều đó.
    Với Girlyeumautim, tôi đã mắng "em đừng có mà tham gia hoạt động lung tung, tập trung vào mà học", và Girlyeumautim nghe tôi, ít tham gia hoạt động hơn, nhưng không biết kết quả học tập của em thế nào?
    .........
    Như vậy đấy, tham gia hoạt động của HPC, tôi rất mong muốn các thành viên tham gia một cách nhiệt tình, say mê và đầy tinh thần trách nhiệm, nhưng mỗi người một điều kiện, mỗi người một hoạt cảnh, phải biết sắp xếp thời gian và công việc để có thể vừa hoàn thành nghĩa vụ của cá nhân đối với gia đình, xã hội, bản thân vừa có thể tham gia vào hoạt động của CLB --> quá khó.
    Khi đã đóng góp công sức cho HPC, mỗi người chúng ta đều coi HPC là máu thịt, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cho đến khi không tham gia hoạt động cho CLB nữa, gặp nhau ở ngoài đời, vẫn cứ :" Ơ chip_hoi, Ơ girlyeumautim, Ơ lch_h, Ơ rica...." có chịu gọi nhau bằng tên thường đâu.
    Gắn kết với nhau rồi, đã coi nhau là anh em thì luôn thông cảm với nhau và giúp đỡ lẫn nhau--> đó là trách nhiệm. Đừng trách nhau làm gì!
    Hôm qua bực mình vì thấy Diễn đàn có quá nhiều bài viết sử dụng những lời lẽ chợ búa, bậy bạ --> không nhịn được. Hôm nay thấy mình cần phải quay trở lại, cùng anh chị em nhìn ngắm lại CLB của mình. Thế thôi... vô cùng đơn giản. Anh chị em chưa hiểu tôi, phản đối cách nói chuyện của tôi, tôi sẵn lòng và vui vẻ ---> thế mới sướng, thế mới là anh em.
    Hẹn gặp lại ngày mai, một ngày rất gần và rất vui.
    Thân ái

    Innocent
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    "..Tiếp là BIBIHAYBUON , tại sao bác không dùng nick này nữa, đây là nick mod là trách nhiệm mà anh đã đón nhận mà ..." tôi hiểu lí do vì sao anh Bibi lại làm thế , anh Bi đón nhận trách nhiệm đó là do mọi người bầu anh lên . Nhưng tôi hỏi thật , trong từng ấy thành viên , có bao nhiêu người chịu nghe lời 1 vị tân chủ tịch mới chứ .Anh Bi đâu có nhiều thời gian tiếp xúc với các thành viên ở Hải Phòng này . Mà hình như năm nay là năm anh Bi tốt nghiệp ra trường , thì thử hỏi anh ấy còn bao nhiêu thời gian để online , để tìm hiểu thành viên của HPC chứ ? Thời gian trước anh Bi thường xuyên online , với những bài viết rất hay , những chủ đề rất ấn tượng .... nếu không tin , bạn có thể vào DHP_Club xem lại 2 tháng trước xem .
    Ich_h có cái lí của Ich_h , nhưng ít ra cũng phải nhìn mọi việc từ nhiều phía chứ , đâu thể trách được mọi người là không quan tâm . Tôi biết rằng thời gian mấy tháng vừa qua Ich_h rất cố gắng để giúp HPC tồn tại , nếu như không có sự nhiệt tình của Ich_h thì không biết lúc này HPC sẽ thế nào . Nhưng 1 cây làm chẳng lên non , anh Innocent trở lại cũng là muốn giúp Ich_h 1 phần công việc , điều đó mở ra những hoạt động sắp tới của HPC chắc sẽ có nhiều điều hấp dẫn , sôi động ...
    Tôi thì rất muốn làm 1 điều gì đó để HPC vẫn là HPC của ngày trước . Nhưng dường như mọi sự cố gắng của mình chẳng đi đến đâu , vì có phải ai cũng có đủ kiên nhẫn mà ở lại . Chính vì cái suy nghĩ đó mà mấy tháng liền , từ sau tháng tổ chức sinh nhất HPC lần 2 tôi đã không tham gia vào HPC . Nhưng lần nào vào thì cũng toàn chuyện cũ , toàn chủ đề quá cũ , với số lượng bài viết quá nhàm chán , chủ yếu dưới hình thức chat . Cứ chủ đề nào vừa lập , được vài bài tử tế là lại diễn ra hiện tượng chat trên diễn đàn . Liệu ai có đủ kiên trì theo 1 sân chơi như vậy chứ ?
    Hôm vừa rồi nhận được tin nhắn của anh Innocent ".. hãy trở về với HPC ..." tôi lại nhớ đến thời gian này năm trước với những trận " trọi trâu " ngoài Đồ Sơn , những " canh bạc lớn " trên bãi đá ... và còn nhiều trò ở ngoài Đồ Sơn nữa thì tôi lại muốn HPC là HPC của năm trước , nhưng khác là năm nay sẽ là các gương mặt mới , chắc sẽ vui hơn ....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau

Chia sẻ trang này