1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nói về chúng ta ( Huyền Châm 85 )

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi phongvien_VIMARU, 16/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp cha nội này,mình choáng quá,ăn mặc "nịt xự",kính đeo trên mặt càng tăng thêm vẻ hiểu biết...nói chung là có dáng của một ông hội trưởng,ông ta phát biểu,lên kế hoạch cho box..làm mình tưởng đang ở trong một cơ quan nhà nước..híc.Chỉ có điều hơi cay cú là ông ta với mấy em bé bắt mình với thàng Tình Biển hát,thế mới cay chứ.
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    marco hả???Có mỗi cô bé ma mới bên sp mà cưa mãi không đổ....sang năm cô bé ấy thành ma cũ rồi....Nhưng marco hay đấy chứ....hic hic...seabird sắp đổ kềnh đổ càng ra rồi bà con ơi...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  3. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Một người như bao người khác.Em sẽ viết bài về bác ấy sau , bây giờ thì phải dò la tình hình đã ( xin báo cho bác Marco biết 1 tin là em đang thả vệ tinh trên nóc nhà bác đấy ,lên nhất cử nhất động của bác cần phải cẩn thận... không thì bao nhiêu tật xấu của bác sẽ được trưng bày lên đây cho bà con biết tuốt )
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Thế hoá ra CGHP đang tăm tia marco à???

    YRML - hehe
  5. long_linh_love

    long_linh_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em là meomeo đây ạ. Hôm nọ mới nhờ admin treo nick nên bi giờ phải dùng tạm nick của bạn em nè.
    Về anh marco: Lần đầu tiên em chat với anh ấy là hôm .......lâu lâu rồi. Hôm đó em đang nói chuyện với anh devil, tự n hiên có một người xen vào. Em nói gì với anh hải( dạ, là anh devil ấy ạ, chắc bà con cũng biết rồi nhở?) thì anh marco nhà ta cứ nhại lại rồi send cả cho em, chậc, em hơi bực bực, bởi vì những chuyện em với anh hải nói với nhau toàn là chuyện..........không thể cho người khác biết đưọc, thế mà bác ấy nỡ lòng đọc hết, rồi còn nhại lại nữa. hic hic.
    Sau đó, thỉng thoảng em gặp anh ấy, tất nhiên là ở trên mạng thôi à. Đến khoảng tháng mấy mấy, năm nay đó, em wên béng rùi, anh ấy, anh marco ấy ạ, có việc lên hn, thế là hai anh em gặp nhau. Phải công nhận anh ấy nói chuyện rất vui, hiền nữa, hai anh em mới gặp thôi mà nói chuyện mãi không hết. Hì hì.
    Thôi, em phải out mất roài, có gì để em nói sau nha! hì hì
    [​IMG][​IMG][​IMG] 2L or Nothing
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc bài thấy mọi người mổ xẻ mình dã man quá. Đưa hội trưởng ra mổ xẻ công nhận là độc ác thật. Nhưng mà thấy hay vì toàn thấy mọi người mổ cái hay của mình ra xem còn cái không hay mọi người không mổ (may quá).
    Nhớ những ngày đầu tiên tham gia VIMARU gặp gỡ những người yêu mái trường đại dương hồi đầu như byebye_tinhyeu, ngotaulai, vuathuoclao, tinhbien, ricarica, huyencham, lady... thế mà đã hơn 1 năm rồi, có bao nhiêu người đi và bao nhiêu người đến như Iron_maiden, the_river, hoangfnhung, linhmeomeo, ngoisao_datcang, Satthu, Yoyo nhưng điều quan trọng là tôi luôn được sống và hoạt động cùng một tập thể đoàn kết, vui vẻ và đặc biệt là các thành viên rất tôn trọng lẫn nhau. Điều đó đã giúp tôi tự tin lên rất nhiều và tuy là hội trưởng nhưng mọi quyết định, công việc quan trọng đều nhờ mọi người, mọi thành viên giúp đỡ nên mới thực hiện được.
    Kể ra thì byebye nhận xét về tôi rất đúng vì đến bây giờ khi gặp gỡ người lạ tôi vẫn thường khá ít nói và mặt hay "đần đần" dễ bắt nạt (tin không nhỉ). Còn đối với những người thân quen thì sẽ thấy tôi không như thế, tôi khá hài hước đấy chứ. Nói chung tôi là một người khá phức tạp nên để hiểu rõ về tôi hơi bị khó đấy.
    Ngotaulai vẫn còn nhớ cái vụ hát bài "Mái trường đại dương" cơ à. Tại hôm đó tôi có chuẩn bị đâu cơ chứ, định là cho thằng sailor bặt nhịp rồi thế mà nó không đến nên đành phải gào và cho bọn ông gào cùng cho đỡ chán.
    To linh_meo_meo: Lâu rồi mới vào nhỉ, thế thi đại học xong có đến gặp bác Minh "răng" không??
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Còn quên là ông hội trưởng VIMARU là fan ruột của HàLan Ặc... ặc cứ mở miệng ra là lại Hà lan với cả Asernal Lại còn lôi Đức ra xỉ nhục nữa chứ : Nào là hôm qua Đức thua Hàlan với tỷ số bao nhiêu này nọ hic'
    Từ nãy giờ mọi người toàn nói cái tốt của hội trưởng rồi Ai có cái xấu thì nói nốt ra luôn thể đi nhỉ?

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  8. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    có ngay, về khoản nói xấu người thì em đây là chuyên gia!
    Vừa qua chỗ công ty của ông Vanbaster, thấy ông ấy đang ngồi thẫn thờ, mắt nhìn ra ngoài đường, tay đang để trong lỗ mũi, mặt thì thộn ra, không bít định lèm giè.......hehe
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 20/06/2003
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Hôm mình qua công ty của lão ta,lão ta gọi mình vào,mình vênh không thèm vào,thế là lão ta ngố..hố..hố..hố..
  10. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế mà em thấy mọi người "lăng xê " hội trưởng của mình quá nên em sẽ kể tật xấu nhưng mà chưa biết được cais xấu nào nên phải thả vệ tinh thăm dò thôi..... Mà em là dân địa lý nên nhiều vệ tinh lắm anh à ... thả linh tinh cả ... anh nhìn thử lên nóc nhà anh xem có khi có vài cái ấy chứ hehehe...... Thế có nghĩa là em đang tăm tia ai nhỉ ???
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ

Chia sẻ trang này