1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nói về chúng ta. (Nhân vật tuần này của chúng ta là tân mod Silent_hill)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi oceansua, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    @tieulinh: úi, chít chưa, hình như đúng dịp em đi vắng :D
    @hill:
    1. cái cảm giác chữ màu vàng và xanh nó ntn? bao giờ thì khao box?
    2..Là Mod của box : đã - đang - sẽ làm gì cho box VIMARU nói riêng và TTVN nói chung?
    3. có thể cho anh chị em biết mặt mũi ko?
    4. có thể cho bít 1 chút xíu về tiểu sử của cái nick này hông?
    5. yêu quý cái gì của bản thân mình nhất ? tại sao? :D
    6. Mối tình đầu bắt đầu khi ... và ngừng hoạt động khi...?
    7. Áp lực bây giờ?
    8. Đã bao giờ khóc trước mặt mọi người chưa?nếu có thì thời gian đó kéo dài bao lâu vậy?
    9. Ghét và thích nhất điều gì ở bạn gái của thằng bạn thân?
    10. Nếu diễn tả về mình thì dùng từ gì để nói?
    11. Hài lòng nhất với điều gì ?
    12. Quan điểm về hạnh phúc và tình yêu là...?
    13 Thường làm gì khi buồn hoặc vui?
    14. Thích điểm nào nhất ở 1 người khác giới?
    15. Yêu mến, quý, có cảm tình với ai nhất box?
    16. Đã bị " sét đánh " bao giờ chưa?
    17. Vào những ngày lễ,hay sinh nhật,món quà nào được trông đợi nhất?do ai tặng?
    tạm thế đã!!!
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Trời trông cái list của bac ocean mà lạnh cả người
    Chắc đi chọn vợ bác cũng phải làm cái list + thang điểm mất
    1. tìm mãi ko thấy cái chữ vàng với xanh đâu cả
    2. Từ hồi chưa làm mod cho tới bây giờ vẫn luôn luôn tâm niệm đem hết sức mình xây dựng box VIMARU (ghê chưa) còn đối với TTVN thì chỉ là khách qua đường thôi.
    3. Chuyện này nhỏ như con thỏ, nếu không gấp gáp quá thì chắc chắn 3/6 sẽ có kết quả
    4. Vấn đề này nằm trong phạm trù topic "bình loạn" do đó chúng tôi sẽ trả lời trong phiên chất vấn sau
    5. lần đầu tiên gặp cái câu hỏi chuối tới mức này. Bác đợi em về nghiên cứu về các bộ phận con người rồi trả lời sau nhá.
    6. Mối tình đầu đã bắt đầu trong 1 tương lai ko hạn định và chắc chắn sẽ kết thúc trong 1 tương lai ko hạn chế.
    7. Học học nữa học mãi, học ko ra nổi khỏi trường
    8. Hé hé cái này thằng em hồi xưa nổi tiếng mặt lạnh như tiền
    9. Thích nhất con bé dễ thương, ghét nhất nó ko thương mình
    10. Khó hiểu, khó gần.
    11. chẳng hài lòng với cái gì hết
    12. Hạnh phúc là biết được mình muốn gì và được đấu tranh vì nó. Còn tình yêu thì chưa có kinh nghiệm nên chưa đưa ra kết luận được
    13. Khi buồn thường hoặc phóng xe 1 mình, hoặc nghe rock metal, hoặc oánh 1 cái gì đó cao điểm nhất là tắt điện ngồi một mình "do nothing". Khi vui thì làm chi cũng thấy vui cả
    14. Khó quá, chắc thích cái họ có mà mình ko có
    15. Hiện đang có cảm tình với em_rat_hien suỵt........ cấm ko được nói cho ai biết đấy nhá
    16. Sét thì chưa nhưng cũng bị điện giật một số
    17. Vào ngày lễ, sinh nhật chỉ mong có 1 tấm lòng thôi mà mãi ko có
    hix mệt quá, bài phỏng vấn này mà được đăng báo bác phải chia nhuận bút cho em đấy nhá.
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mod mới có khác nhiệt tình quá. hihi
  4. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    đây rồiiiiiiiiiiii
    chết gã này...
    hie hie
    chưa trả lời câu hỏi trên nhá
    à mà miền mong tới 3/6 đây hie hie
    tranh thủ hỏi thêm mấy câu:
    - các hoạt động cao cả như rửa bát, lau nhà, nấu cơm, giặt giũ... nói chung là nội "chợ" - bác biết làm chứ? và nếu có, thường xuyên ko?
    - bố và mẹ, nếu phải trả lời bạn iêu ai hơn,thành thật , bạn sẽ trả lời sao? và tại sao?
    - bác có ng` iêu chưa, vì chửa được rõ ràng nên em vẫn phải hỏi, nếu trả nhời rồi thì bác cứ ra ơn dả thêm phát nữa
    hie hie
    - một cô gái như thế nào sẽ làm lu mờ những cô gái khác của bác ;))
    mời
  5. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    đây rồiiiiiiiiiiii
    chết gã này...
    hie hie
    chưa trả lời câu hỏi trên nhá
    à mà miền mong tới 3/6 đây hie hie
    tranh thủ hỏi thêm mấy câu:
    - các hoạt động cao cả như rửa bát, lau nhà, nấu cơm, giặt giũ... nói chung là nội "chợ" - bác biết làm chứ? và nếu có, thường xuyên ko?
    - bố và mẹ, nếu phải trả lời bạn iêu ai hơn,thành thật , bạn sẽ trả lời sao? và tại sao?
    - bác có ng` iêu chưa, vì chửa được rõ ràng nên em vẫn phải hỏi, nếu trả nhời rồi thì bác cứ ra ơn dả thêm phát nữa
    hie hie
    - một cô gái như thế nào sẽ làm lu mờ những cô gái khác của bác ;))
    mời
  6. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    1.Thành công và thất bại cả 2 thứ đều rất hay ho và quyết định sự thành đạt trong cuộc sống.Nếu chỉ được phép chọn 1 trong 2 thứ bạn sẽ chọn ?
    2.Trong 1 cuộc họp nhóm bạn đang say sưa thuyết trình quan điểm sống của mình.Tự nhiên có đứa bảo bạn im đi (trong khi bạn vẫn còn muốn nói) bạn sẽ xử sự ra sao ?
    chúc vui!
  7. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    1.Thành công và thất bại cả 2 thứ đều rất hay ho và quyết định sự thành đạt trong cuộc sống.Nếu chỉ được phép chọn 1 trong 2 thứ bạn sẽ chọn ?
    2.Trong 1 cuộc họp nhóm bạn đang say sưa thuyết trình quan điểm sống của mình.Tự nhiên có đứa bảo bạn im đi (trong khi bạn vẫn còn muốn nói) bạn sẽ xử sự ra sao ?
    chúc vui!
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hi, lâu quá mới gặp bác somuch, tình hình làm ăn thế nào rồi
    - Trong các hoạt động cao cả kể trên hoạt động nào cũng làm được nhưng chỉ làm khi cùng bất đắc dĩ thôi và kết quả thường ko được như mong muốn
    - bố và mẹ 2 cái này ko chọn được và ko bao giờ có ý định chọn cả
    - đến giờ thì chửa có người yêu và câu hỏi này hình như đã dả lời đến 2 lần rôi thì phải. Sao mọi người cứ tò mò cái này thế nhỉ.
    - Vừa mới gặp một cô gái mà ấn tượng đầu tiên đã làm lu mờ toàn bộ các cô gái mình gặp từ trước đến nay. Xinh đẹp, cư xử khéo léo, lịch lãm, thân thiện, nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ, đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi. Ahhhhhhhhhhh hình như mình đã biết được mình muốn gì rồi.
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hi, lâu quá mới gặp bác somuch, tình hình làm ăn thế nào rồi
    - Trong các hoạt động cao cả kể trên hoạt động nào cũng làm được nhưng chỉ làm khi cùng bất đắc dĩ thôi và kết quả thường ko được như mong muốn
    - bố và mẹ 2 cái này ko chọn được và ko bao giờ có ý định chọn cả
    - đến giờ thì chửa có người yêu và câu hỏi này hình như đã dả lời đến 2 lần rôi thì phải. Sao mọi người cứ tò mò cái này thế nhỉ.
    - Vừa mới gặp một cô gái mà ấn tượng đầu tiên đã làm lu mờ toàn bộ các cô gái mình gặp từ trước đến nay. Xinh đẹp, cư xử khéo léo, lịch lãm, thân thiện, nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ, đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi. Ahhhhhhhhhhh hình như mình đã biết được mình muốn gì rồi.
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    1. Trong hai thứ đó tất nhiên là chọn thành công rồi
    2. Cái này tuỳ hoàn cảnh. Nếu thái độ của người nói đúng mực và yêu cầu hợp lý (có thể do mình nói quá dài) thì sẽ tìm cách kết thúc sớm. Nếu thái độ thằng kia ko thiện trí và yêu cầu ko hợp lý thì sẽ tiếp tục nói, coi như chưa có gì xảy ra. Còn nếu thằng kia tính phá đám thì chơi luôn, sợ đếu gì

Chia sẻ trang này