1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nói về chúng ta...Nơi các thành viên ACC nói về bản thân mình.Bác nào muốn ủng hộ chiến dịc

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi kehuydietthegioi, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    sua chua noi càe <dac biet>nghia la sao,kho hieu que!!!
    nhan tien gioi thieu luon,chac moi nguoi chua biet ui nhung tui thi biet het tat ca!!hoi gio vao day chi de lay may cai link va doc bai thui chu chua bao gio post bai!!
    cho minh lam quen tat ca nhe!
    dac biet la sua_chua:minh thich cai tinh cach cua ban do!!rat hon nhien
    qua gap mat

    Tinh la 1 vung sinh!
  2. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    Mamoru ơi,chị đâu có đùa.Có 2 đĩa hình.1 đĩa live in london còn đĩa kia tên là gì ý.Hổng nhớ nổi.Trong đĩa đấy có giới thiệu nhà của Chester đấy.Hay lắm!
    Tính sua-chua ai chẳng quý.Đặc biệt là bạn hongson8584

    Tomato dù thế nào vẫn là tomato
    Linkinhot lúc nào cũng chỉ là linkinhot mà thôi
  3. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chính thế, đã bảo sữa chua dễ thương lắm mừ, Linkinhot đã nói thế, hongson còn chối nữa không hử?
    TO Sxphin: quảng cáo cái gì vậy bác, em hổng đọc Slam đâu bác ạ
    [​IMG]
    Giá như lúc nào cũng được nói "Cảm ơn"
  4. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với chị linkin là em mới có 3 cái. Cái em chưa có là cái đĩa chị hổng nhớ tên đó. Hú hú...
    Everybody is here with me
    Được momaru sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 06/09/2002
    Được momaru sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 06/09/2002
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ở ACC
    Đã lâu rồi mình không post bài nhận xét về ai cả bởi vì đa số các member đã tự nhận xét về mình(còn ai hiểu mình hơn chính bản thân chứ)nên hôm nay mình quyết định post bài này để nói về bản thân mình,mà đã nói thì phải nói từ đầu chứ đúng không:
    Mình và kaito là 2 thằng học chung lớp học thêm đã lâu nhưng chẳng ai biết ai cả(học xong rồi về mà)cho đến một ngày mình nghe kaito nói với thằng bạn của hắn:???Nam,nhật 3 chứ??? thì ra hắn rủ thằng bạn chơi game ....cái này thì giống mình quá rồi thế là hai thằng hì hục hì hụi nói chuyện trong giờ học thêm về các mẹo của các game ,nói chuyện trên trời dưới đất nói nhiều đến lúc ra về mà hổng hay(chưa chép được chữ nào cả .....)sau khoảng 1 tuần cưa qua cưa lại ....cô giáo bắt đầu chú ý...thế là đành phải tập trung cho học thôi
    Sau một thời gian nữa tình cờ mình phát hiện ra kaito và hongson8584 cũng khá nghiền truyện ...cuốn truyện qua tay 2 thằng này và một thằng nữa không khác gì một cái giẻ rách nhưng lạ một chỗ là bộ ??oHội mắt nai??? thì lại mới cứng ....và cũng mải sau này mình mới biết nguyên nhân lí do rất đơn giản là những bộ truyện mà mướn thì 2 thằng này đọc thoải mái luôn(bởi vì thằng cha chủ truyện cho mướn rất cắt cổ,cuốn truyện củ mèm đọc làm mất đền đúng bằng giá lúc mới mua)còn truyện hắn mua thì mới cứng ....
    Sau một thời gian có lẻ do đọc truyện chơi game nhiều quá cũng mệt 2 thằng chuyển đề tài mới ??ochat??? phải công nhận lúc đầu cũng hơi phê....lúc đầu mình không hiểu sao có người có thể ngồi cả ngày trước màn hình computer nhưng không phải chơi game mà là nói chuyện với một người nào đó mà lại không chán....nhưng điều này thì chắc là all member ở ACC đều hiểu ....
    Mình không mê chat lắm nhưng lại mê game nên mình trường xuyên vào các forum về game ở Việt Nam như trochoithubay,veno,và ttvnonline ở chuyên mục game nhất là ở F3C mình vào đó hàng ngày(lúc này ACC chưa mở cửa) ...Sau một thời gian post bài ở đó mình quen được một member khá dể thương các bạn biết ai không ??opig??? đấy va pig lại cho mình YM của các member khác của F3C trong đó có một cái nick của 2 mod của ACC lúc đấy lận SS và lion ....
    Lúc mới gặp lion mình cứ tưởng lion là con gái bởi đơn giản hắn nói năng dể thương lắm kèm theo một cái tên nữa chứ :???tên gì vậy ??? Mai??? thử hỏi ai không hiểu lầm chứ, lion lại giới thiệu mình vào ACC(chuyên mục do hắm làm mod)
    Lúc mới quen lion cũng y chang quen kaito có nghĩa là lion cũng nghiền truyện mê game(nhưng không biết dạo này thì sao) nói truyện với lion cũng khá là vui ...cũng nói đủ thứ trên đời mặc dù phải online mới gặp nhưng do lion là mod nên hình như online suốt khi nào vô cũng gặp(lúc này mình vẫn nghỉ lion là con gái cho đến mãi sau này mới phát hiện là con trai ....đúng là hơi bị sốc...)
    Một thời gian sau thì mình gặp một member khác của F3C là SS nói chuyện với chú này mình cứ bị hớ hoài ...mình hỏi là có thích đọc truyên tranh không thì nói có, mình nói vào ACC chơi cho vui thì SS hỏi ACC là gì???(câu này y chang lúc mình mới gặp lion) thì minh cũng phải giải thích cho hắn hiểu chứ đúng không ???Giải thích xong xuôi hắn mới nói ??oMình làm mod ở đó đấy??? thiệt là hết ý kiến về chú này ....
    Ủa nói nãy giờ mà chưa nói gì về bản thân hết :mình là một người rất rất hay quên ....sau khi nói chuyện với 1 người nào đó gặp lại thông thường mình hay hỏi một câu rất ngớ ngẩn???ai dzậy???sao tui lại add bạn??? rất may là không ai để bụng chuyện này cả...mừng quá....Và không biết sao khi nói chuyện trực tiếp với các bạn nữ thì mình không nói được nhiều nói hai ba câu rồi thôi còn khi nói chuyện với con trai mà lại mê game thì thôi rồi nói quên giờ về luôn(có lần mình và kaito nói chuyện ngay ngã tư về cách ??obằm xác??? một con boss trong FF mà trời tối hồi nào hổng hay)Nói chung mình rất hợp khi nói chuyện,chơi ...với con trai thôi ...còn chơi với các bạn nữ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay ...7 năm học cấp 2 và 3 mình chỉ nói chuyện với 4 người bạn nữ là thấy ổn
    Mình cũng mê nhạc lắm nhưng mê nhất là nhạc của game và anime mà thôi,mình rất thích nghe Mỹ Tâm hát còn ngoài ra mình đều cho là ...không hay...
    Tiêu chuẩn chọn bạn gái của mình cũng rất khác người nhưng vẩn còn thua kaito và hongson8584(chú này bạn gái mà hẹn là đi liền còn mình và kaito hẹn là dở chứng...)
    Nếu nói về mức độ quái thì đúng là ở đây không ai qua được lion rồi thỉnh thoảng mình cũng quái giống hắn nhưng có mức độ thôi
    Thần tượng của mình là Taki hổng biết sao mình rất thích ông này ....mê game và anime đến giờ này thì mở Taki shop buôn bán đĩa PS2 và truyện tranh ...Lúc vừa đến Taki shop mình rất hồi hộp không biết la øthần tượng của mình sao nữa...Tới mua đĩa mà cứ như là đi xem mắt ...Cuối cùng cũng gặp được thần tượng ...không cao lắm cũng không đẹp ??ochai??? lắm nhưng rất ổn khi mua đĩa nghe anh ấy nói bạn chỉ muốn mua ...mua thêm(nếu bạn đủ tiền).Đặc biệt là bạn nào mà đọc những bài viết của anh ấy thì không thể bắt bẻ được chất lượng xứng đáng vote 5*....
    Bộ truyện tranh mà mình khoái nhất chính là Đôramon nó chính là bộ truyện cho đến giờ mình vẩn còn xem lại mặc dù nét vẻ không đẹp lắm lại không hồi hộp bằng ??o7 viên ngọc rồng??? nhưng không biết sao mình vẫn thích mặc dù đọc thấy hơi cù lần
    Phải công nhận là mình có nhiều sở thích rất đặc biệt :đọc truyện tranh có người thích vừa ăn vừa đọc,nằm đọc,vừa đi vừa đọc .....nhưng mình thích ngồi trước computer, nghe nhạc anime,và một li cà phê ...đúng là hết xẩy
    Và chơi game nữa chứ :mình không thích ngồi hàng giờ tự suy ngẫm mà mua sách hướng dẫn về đọc(thời gian là vàng bạc mà) nhóm viết sách hướng dẫn game mà mình thích nhất là Delta Soltware 96. Nhóm này viết thì khỏi chê rồi bí mật bị lôi ra hết có điều hơi dài dòng và viết sách quá chậm game ra cả 2,3 năm thấy ăn khách mới viết (điển hình là Final fantasy IX),nhóm thứ hai là nhóm của Taki viết rất nhanh viết nhưng cái tối thiểu để có thể phá đảo(không chi tiết bằng Delta Soltware 96) nhưng chơi cũng ổn lắm
    Game mà mình phá đảo nhanh nhất là Grand Battle 2(game làm giống truyện ??oCuộc truy lùng kho báu hải tặc???)phá đảo chỉ mất 15 phút ...lẹ vô cùng ....đánh tên tên hút xì gà trong truyện ở mấy tập kế cuối đó(người nó như là làm từ khói) là xong ....Có thể nói đây là game làm mình hẩng nhất đánh khoảng 5 trận là xong nhưng trong game có vài đoạn phim khá hay
    Game mà mình ??ocăm thù??? là Fallolt 2 chơi load ,save như rùa mà lại hay bị lỗi chơi một hồi là bị văng ra Windows
    Không biết sao chơi rất rất nhiều game nhưng cho đến giờ nếu ai hỏi mình thích game gì nhất mình không thể trả lời được bởi game nào mình cũng thích
    Không biết sao mình rất thích đọc hướng dẫn game(đương nhiên là Vietnam) ngồi đọc thật thú vị đôi khi mình cảm thấy ngồi chơi không hay bằng ngồi đọc
    Sở thích mới nhất của mình là vào ACC coi các chủ đề mới,post bài,online với các member của ACC và nói chuyện với các gamer
    Song co gi vui chet co gi buon
  6. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hì. có cần nói về mình không ta?
    kệ cứ nói cho vui
    tui là người rất không bình thường. ai wen tui rồi thì biết, ai chưa wen thì chưa biết. ai wen rồi thì chẳng cần biết làm gì vì đã wen rồi thì biết rồi. ai chưa wen thì chưa biết. mà chưa biết thì hỏi những người biết rồi ấy nha. hà hà.
    lionesse

  7. sua_chua_ko_duong

    sua_chua_ko_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi dragon_blanc !
    Cà fê đặ biệt là cà fê loại ngon cực kì luôn cho nên nó cũng cực mắc chứ mọi người đừng nghĩ "đặc biệt" gì khác hen,hìhì
    Tớ đính chính nhé,tớ với tên HS gì gì đó ko có tiếp xúc hay là liên quan gì đến nhau hết,mọi người đừng có gán ghép nữa,okay?

    to think first,to do after
  8. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    giờ tui nói về mình nè. tui là một đứa có thể nói là không bình thường lắm. hic. đặt điểm của tui là mê Ami vô cùng. Ami 's my love chính là câu cửa miệng của tui. lionesse. mọi người có muốn biết sự tích không. nói luôn nhé. chả là! trong lớp tui có một đứa ngồi gần tui. do tui suốt ngày nói về game nên nó cũng biết một ít. khi nghe tui nói về Brigandine nó mê ngay (mê game đó chứ không mê tui àh nghen ) nó kết nhất là một nhân vật được mệnh danh là the leader ò Leonia. ai chơi Brigandine đều biết nhân vật này chính là Lionesse. khi tui đi lập mail. chẳng thấy tên nào thích hợp cả! tự dưng khi đó thấy nhớ nó. nhớ nó nên nhớ luôn cái tên lionesse. thế là lionesse_ami ra đời. _ami ttất nhiên là thể hiện cho tấm lòng đối với Ami của tui rồi khi vào TTVNOnline. cái tên lionesse đã đi với TTVNOnline và ACC từ đó đến giờ. còn phòng của tớ. chẳng ai biết nó như thế nào cả. nghe nè. theo nhận xét của đứa bạn thân của tớ thì nó không khác gì một xưởng vẽ phim hoạt hình cả. hic tranh ảnh treo khắp phòng. nói đúng hơn là dán khắp phòng. hi`hi` Trong số các trang ảnh đó tất nhiên Ami chiếm đa số rồi (mê Ami đến phát khiếp) còn lại là lung tung hết. 911 có(tớ mê 911 chỉ sau Ami) Asuka có, Rei Anayami cũng có, sakura cũng có...nói chung là...ai đẹp tớ treo tất. wên mất Shesso Maru sao lại thiếu được. và tất nhiên hình lionesse phải có rồi. hic hiện giờ tui đang thất nghiệp. sang năm tui sẽ thi lại thôi. chắc sẽ ra HN thi. các ACC member ở HN chuẩn bị đón tiếp lào
    lionesse

  9. Kaito_1412

    Kaito_1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui sẽ nói tới 1 thành viên khác cho cacd bạn nghe .
    Vào ngày 4-11-1984, có thêm một con mọt sách chào đời.đó chính là hắn.Tuổi thơ của hắn ko lãng mạn như sách vở từng nói đến.Hắn biết đến những trận đòn quắn đít vì tội trưa ko ngủ mà đi hái trộm trái cây nhà hàng xóm và đi tắm ao với anh 2 của hắn.hắn biết đến manga vao` năm hắn học lớp 2,lúc đó la` siêu nhân và phong thần.năm hắn học lớp 4 thì hắn bị anh 2 hắn " đầu độc" cho hắn nghe nhạc nước ngoài.hắn nhớ kĩ lúc đó là bài " Say you Will " và " Girl you are my love" thế là hắn trở thành tín đồ của dòng nhac nhẹ trữ tình.Những bài như Nothing gonna change my love for you của Glenn Mendeiros hay Yesterday once more của Carpenter ,Truly,deeply, madly của savage garden luôn làm hắn ngây ngất.Sau đó là hắn nghe Rock ballad.hắn mê Scorpion với Still loving you và Wing of change(tuyệt phẩm của thế giới nhạc rock- số 1), Santana , Match box twenty hay Aerosmith như mê Boyzone vậy.Boyzone la` thần tượng của hắn..Tới năm 18t là nghe nhạc ko lời của Kenny-G <<< mê tít.Có lẽ vì vậy mà hắn hơi bị lãng mạn .Quên,hắn cũng hơi man man ( hậu wả của 6 lần bị chó cắn,bị chích ngừa cả thảy là 36 mũi.Chỉ vì tính yêu chó của hắn,hắn wa' yêu chó,yêu chẳng kém gì yêu Hà Nội- quê hắn và Đà Lạt với Huế cả)
    Vì tính lãng mạn đó mà hắn bị gọi là mit ứot.hic...Lên lớp 9 hắn làm bài thơ đâù tiên của mình.thất bại thảm hại. tội nghịp hắn.buồn tình ,hắn quay qua viết văn <<< thua to.khịt,hắn chán.hắn định ko làm thơ thẩn gì cả.nhu7ng sự đời nào có tha hắn. 1lần ,trong lớp học thêm văn,hắn nhìn cô bé xinh xinh ngồi đối diện với hắn và thả hồn ra tận HN để làm 1 bài thơ.Ai ngờ cô giáo thấy và lấy` bài thơ của hắn đọc cho cả lớp nghe.hắn tưởng đất sụp dưới chân hắn.May sao,cô giáo ko la hắn,chỉ dòm hắn rùi cười.cô bé đó thì quay wa cưòi với hắn.Waaaaa,hắn sướng!Cuối giờ nàng còn bắt chuyện với hắn nữa chứ.Hắn lên tiên.khi` khi`
    Hắn mê sách như điếu đổ.hắn khoái Napoleon.Hắn ghiền môn lịch sử và địa lí.Vì vậy mà thi khối C.Tam quốc,Thuỷ hử, và các tiểu thuyết nổi tiếng thế giới hắn đều say.Ko chỉ có thế,hắn còn khoái game.tình iu đầu tiên của hắn là giành cho Rinoa,hắn nhịn ăn sáng để được gặp Rinoa,vì Rinoa mà hắn cúp học thường xuyên<<< thế là trượt ĐH.Có lẽ cho tới khi Yuna chưa xuất hiện thì người hắn yêu nhất là Rinoa.Bây giờ hắn iu Yuna hơn cả Rinoa.<<<< đúng là đồ bạc tình . Ước mơ cháy bỏng của hắn bây giờ là tới năm 21 tuổi di du học Hà Lan.hắn là ai? Chính là tác giả bài viết này.khi` khi`

    I'll be your love,I'll be your hope.Be everything that you need
  10. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chời ,lâu ko gặp kehuydietthegioi mà khi post bài thì thui ,1 bài dài ngoằng lúc đọc sướng thiệt đó,chả bù cho tui bài lúc nào cũng chỉ có một mẩu á.Mọi người ai cũng viết về mình cả tại sao mình ko có một bài đáp lễ nhỉ ? À bây giờ phải về rùi đành để lần sau vậy,sorry sorry....hihihi

    Kien vang

Chia sẻ trang này