1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nói về chúng ta...Nơi các thành viên ACC nói về bản thân mình.Bác nào muốn ủng hộ chiến dịc

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi kehuydietthegioi, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    bà kiến làm mất cả hứng à.
    lionesse

    Ami's my love
  2. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    em cũng sắp viết lại 1 bài thật là hoàn chỉnh về mình
    Đảm bảo hơi hay luôn đó.

    Tomato dù thế nào vẫn là tomato
    Linkinhot lúc nào cũng chỉ là linkinhot mà thôi
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hic. để xem có hay không cho biết. tui cũng sẽ viết 1 bài.
    lionesse

    Ami's my love
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Nếu được mình cũng sẽ viết 1 bài tổng hợp đảm bảo đọc mệt nghỉ và vừa đọc sẽ vừa cười
    Song co gi vui chet co gi buon
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đây là một tiểu phẩm vui mình viết về một người ở ACC các bạn đoán thử coi là ai nhé......Có bạn nào có đọc Sinbat vị thuyền trưởng vĩ đại với bao nhiêu là cuộc phiêu lưu rất là hấp dẫn không ? tên này cũng vậy hình như tất cả mọi sự việc xảy ra với hắn đều do chúa sắp xếp thì phải
    Mình kể từ khi một tuổi nhé:1 tuổi ...bình thường như bao đứa trẻ
    2 tuổi ...vẫn bình thường
    3 tuổi vẫn bình thường
    ......cho đến khi vào học cấp 2 hắn học cũng thường nhưng thích một cô bạn cùng lớp(cô này đương nhiên là topten rùi) tội quá hắn chưa tìm được cách gì để làm quen cả thì hắn đã được cô nàng chào hỏi rùi(đúng là số đỏ)...nguyên nhân nói ra sợ các bạn không tin là vì hắn nhà xa trường mà trường lại tổ chức học thêm cho nên hắn phải ở lại trường để cho kịp giờ lên lớp buổi chiều ...trong một ngày đẹp trời gió mát hắn ngồi học bài nhưng chắc là mệt quá nên ngủ ngục trên ghế đá của nhà trường khi hắn tỉnh dậy thì thấy chiếc xe đạp của mình không cánh mà bay ...nhưng không biết sao lúc này hắn chẳng có cảm xúc nào cả cứ tỉnh queo (thiệt là thua luôn) đang ngồi tán dóc với tụi bạn thì bất ngờ cô nàng hắn thương thầm tới nói một câu :?Ủa ,sao X(tên của member này giữ kín nhé) ngồi đây xe của X bị trộm rồi, may mà có chú bảo vệ lấy lại được? hắn được nói câu cảm ơn đầu tiên với người đẹp,sau đó chạy tới công an phường để lấy lại chiếc xe sau 4 tiếng làm thủ tục ...quá oải ...hắn vào lớp vừa kịp lúc vào học ... đang ngồi thở thì cô nàng tới hỏi thăm ?oX lấy được xe chưa??(rất tình tủm,tình tủm lớp 6 ....đúng là bùn cười) hắn cà lăm hết mấy câu rồi lại ?ocảm ơn? tiếp(phải công nhận chú này tệ thiệt)không biết sao sau khi mất xe hắn rất ...rất có duyên được nói chuyện với người đẹp vì lớp nói chuyện dữ quá cô chủ nhiệm đổi lại chỗ ngồi cho khỏi nói chuyện thì hắn lại được cô cho ngồâiở một tổ toàn ...còn gái,hắn được ngồi sát người đẹp (người đẹp còn chịu trách nhiêm ôn bài cho hắn nữa đúng là số đỏ)nhưng không biết có phải vì vậy không mà bây giờ hắn ngét ngồi với con gái lắm
    Sau 4 năm học cấp 2 mặc dù cô nàng đã giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng hắn lại không thích nữa mà lại làm lơ với nhỏ này luôn(cái này tui không biết nguyên nhân)Chuyện tình cấp 2 của hắn kết thúc quá...bình thường
    Nhưng sang năm cấp 3 thì đúng là nỗi khổ của hắn,ngày đầu tiên vào trường đã đụng nhằm liboxom (liboxom là biệt danh mà tụi học sinh đặt cho thầy Tuấn dạy sinh)Hắn thường xuyên được thầy hỏi thăm sức khỏe(....khi nào cũng khảo bài ,khảo bài có ai mà một tuần 3 tiết sinh thì hắn bị khảo bài đến 2 tiết, cuối năm cuối sổ chép phạt của hắn cân kí bán chắc cũng được khối tiền...Nhưng cái này thì chắc cũng thường....nhưng những chuyện năm 12 của hắn thì đúng là rất lạ
    Năm 12 hắn bị cho vào một lớp toàn học sinh cá biệt (đánh lộn, hút thuốc ......nói chuyện chắc là nguyên một năm quá) hắn lại chẳng bị ảnh hưởng gì cả cũng hơi lạ
    Vào một ngày đẹp trời hắn đang ngồi trong lớp thì quản sinh (người này tui gọi là ...quả phụ áo đen nhé)vào lớp và gọi X xuống phòng quản sinh(quả là một ngôi nhà u ám)uống trà.Vừa bước vào thì quả phụ nói ?ocó biết sao xuống đây không ??hắn nói ?odạ không!? quả phụ như bị ai đấm vào mồm?cái gì ,em làm hư cái cầu dao của nhà trường mà còn không nhận à? hắn tình nói ?oem không hiểu ?o thì ngay lập tức quả phụ làm cho hắn hiểu ?ocó cần tôi gọi... nhân chứng xuống đây không??và kèm theo một câu ?ocó cả chục người thấy em làm hư cầu dao mà còn chối hả? hết ý kiến ...hắn ngồi im luôn không thèm trả lời nữa(hình như là trong 2 ngày hắn phải ngồi 10 tiết ở dưới phòng quản sinh)mà cũng kì biết hắn phạm lỗi mà quả phụ không phạt hắn cứ bắt hắn ...nhận tội ...còn chú này thì ?oem không hiểu gì hết?cuối cùng hắn phải mời thầy hiệu trưởng ra nói chuyện với quả phụ thì mới buông tha cho hắn(đã nói rồi đừng bao giờ gây sự với phụ nữ và kẻ tiểu nhân thế mà không chịu nghe)Đúng là chú này rất hay bị hiểu lầm
    Cuối năm đi thi đại học hắn đang kí vào một trường thi ở Sài Gòn nhưng không hiểu sao cuối cùng nhận được số báo danh lại bắt ra ...Hà Nội thi (không có ý kiến)
    Ra ngoài này hắn gặp lại người đẹp nhưng người đẹp lại không nhận ra hắn (không lẽ nào tên đời này lại có người giống nhau đến vậy )hắn cũng chẳng quan tâm
    Tự nhiên viết đến đây dòng cảm xúc bị...tắc không viết được nữa ....ai có kết thúc nào hay thênm vào nhé....Thật sự mình rất muốn viết về một ngày của lion(cái này thì nhiều ý tưởng hơn)...nhưng hơi sợ là sẽ đụng chạm đến tự do của lion,mình sẽ chuyển thể lại đôi chút ví dụ như mỗi lần hắn vào mạng kiểm tra coi có bài vi phạm không thì mình nói hắn xách súng đi tuần ....đại khái vậy đó
    Song co gi vui chet co gi buon
  6. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nhận xét về tôi một lần rồi. Hôm nay xin mạo muội đưa ra một số lời bình phẩm về bà chị tài giỏi trong box mình: 23ra.
    Chị 23ra thì viết "chất" là cái chắc rồi, trong box ko ai là ko thấy điều đó. Tuy nhiên, em thấy chị 23ra nhiều lúc nói hơi bị thiên vị quá. Như cái vụ chị bảo KID giỏi hơn Shinichi nhưng theo em, đạo chích và thám tử, 2 nghề đó ko thể so sánh với nhau được dâu chị 23ra ạ. Vả lại tuy chị dùng văn từ hay lắm lắm (em cũng công nhận) thì các Sunichifan cũng ko thể đồng tình. Em nói chị 23ra đừng buồn nhưng đó là suy nghĩ thật chủa em. Tuy vậy nhưng em vẫn rất quí chị 23ra.
    Hì hì.............
    Everybody is here with me
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận momaru hơi bị ....gan đó
    Song co gi vui chet co gi buon
  8. Kaito_1412

    Kaito_1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hix,Kid giỏi hơn shinichi <--- wa' đúng mơ`.

    I'll be your love,I'll be your hope.Be everything that you need
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây không rảnh để mấy người tranh luận chuyện đó
    Qua chủ đề khác mà nói về Kid
    Song co gi vui chet co gi buon
  10. Kaito_1412

    Kaito_1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    he', chỉ nói về ý kiên của 23ra thôi mừ .mà nói ở đây thì sao lào?bác mà là mod chắc chít wa'.kaito <--- thật sáng suốt khi ko chọn KHDTG làm mod.he'he'

    I'll be your love,I'll be your hope.Be everything that you need

Chia sẻ trang này