1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nói về chúng ta...Nơi các thành viên ACC nói về bản thân mình.Bác nào muốn ủng hộ chiến dịc

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi kehuydietthegioi, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin nói tiếp về nhân vật mà mọi người nhắc đến khá nhiều: e hèm Mr lionesse. Trời ơi! Tớ mới chat với hắn cách đây vài tiếng (Lúc 9h30). Tớ thử nói cho các bạn nghe nhớ. Tên này rất chi là gì gì. Đúng là quái không thể chịu được. Hắn cười "hì" rồi lại cười "hì". Hỏi thì hắn "hì". Trả lời xong hắn cũng "hì". Tớ chả hiểu là tại sao tên này thích "hì" không biết. Ai đã từng gặp hắn ngoài đời rồi thì cho tớ biết có phải hắn hay cười bằng mũi không hả?
    Còn hắn hiền thì tớ cũng chả chắc lắm. Tớ thấy hắn khá bận rộn. Đã thế tính tình lại rất vui vẻ. Nói chung là xứng đáng làm mod.
    Ngoài lion tớ mới chat với ớt_xanh thôi. Nhận xét về ớt nhé. Lion dám bảo ớt cay. Còn tớ chả thấy cay tẹo nào. Tội nghiệp, chắc là ớt đi cùng lion thì cay còn đi cùng hitori tớ đây thì chả cay nữa. Tớ thấy "em" ớt là một người có tâm huyết, chỉ tội chưa bộc lộ ra thôi. Tính tình thì khá thẳng thắn, không ngại nói thẳng.
    Thế thôi! Thời gian tớ vào ACC chưa lâu và cũng chưa chat được với hết mọi người.
    VÔ DANH
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn nói vài lời nhưng mà mãi chẳng được set làm thành viên trong danh sách nên không dám.......:(
    ***Breathe in breathe out there is no sound***
    *** We move together up and down***
  3. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tuy Hitori nói Ớt không cay thì phải xét lại vị giác đi,cứ xem các bài của Ớt mà xem chất cay ở trong đấy đấy nhưng mà không sai vào đâu nhỉ ?
    Xem ra Lion rất được lòng mọi người dù trong lời khen vẫn còn tiếng chê nhưng không sao,như vậy mới tiến bộ phải không Lion ? Tui có chat với hắn mấy lần thấy hắn cũng hay đấy chứ mặc dù đôi khi giống như Hitori nhận xét nhưng không thành vấn đề,nói chung là rất vui.
    Hoá ra Yue là ... à thế mà tui cứ tưởng là ai.

    Kien vang
  4. movenoixalam

    movenoixalam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    sao không để tự tác giả viết về mình nhỉ,như thế thì sẽ đúng hơn đấy
    những ai thích truyện tranh thì chắc chắn không thể xa rời tuổi thơ của mình được rồi
    tuổi thơ của tôi gắn liền với truyện tranh vì hồi bé ,hầu hết là ai cũng đã từng trải qua bi kịch,bị khoá cửa khi ở nhà 1 mình,và bạn của tôi lúc đó chỉ là truyện tranh
    từ thuỷ hử ,phong thần,tây du kí,những tác phẩm đó tôi đều được biết trước tiên là ở truyện tranh,vì nếu đưa cho tôi 1 quyển truyện dày như thế vào hồi đó
    thì vị trí của nó sẽ là cái gối để tôi ngủ
    .....................
    lần sau tôi sẽ viết tiếp nhé vì tôi chưa đăng kí thành viên,không hiểu có được tự nói về mình không nhỉ
    La vie est belle?

    Được movenoixalam sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/07/2002
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ tự nhiên phát biểu ý kiến nhé! Mà zimu ơi, cái danh sách đấy là cái gì vậy? Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi.
    Hơ! Còn tự nói về bản thân mình thì cũng được. Cho tớ đi đầu nhé. Nói chung tớ là một thằng thích đọc lắm thứ. Từ bé đã đọc Tam Quốc, Tây Du Ký rồi vì ngay hàng xóm là một cửa hàng cho thuê truyện mà. Chỉ tiếc là hồi đấy chưa có truyện tranh thôi. Đấy là chuyện cách đây 1 chục năm rồi. Còn cách đây 5, 6 năm gì đó thì tớ bắt đầu gặm truyện tranh và sách vở phương Tây, toàn tiểu thuyết lãng mạn. Nói chung là cứ gặm tỳ tỳ 4 năm cấp 2 như vậy mà đọc cứ được khối thứ đấy. Lên cấp 3 tức là cách đây 3 năm, tớ chia tay với truyện tranh. Nhưng mà đấy là tớ không tình nguyện tìm đến với nó thôi. Còn nếu nó cứ tự đến với tớ thì tớ cũng, hì hì, đọc tạm vậy. Chỉ cách đây mới vài tháng, tớ quay lại với người yêu lâu ngày xa cách của tớ (Ôi! Manga ơi). Bây giờ thì chắc ko dứt ra được nữa rồi. Hi` hi`.
    Tớ thì có một khả năng rất đặc biệt là đọc rất nhanh và thuộc rất dai. Ai không tin cứ hỏi thử tên những nhân vật trong Tsubasa xem. Tớ nói vanh vách cho mà xem.
    Tớ thấy là cái gì của Nhật Bản cũng hay cả. Truyện tranh hay nè, nhạc cũng hay luôn (Ai nghe Aoi Usagi và Suteki da ne thì chắc cũng mê giống tớ thôi), còn game thì cực kỳ đỉnh (Final Fantasy luôn là no1 trong mọi loại RPG). Nói vậy nhưng đừng ai bảo là tớ ko yêu nước. Tớ là một người có lòng tự hào dân tộc hơi bị cao đấy!!
    Tớ định nói nữa nhưng mà có vẻ hơi nhiều rồi. Ai mà đọc hết những dòng bên trên thì tớ xin chân thành cám ơn!!! Nhưng mà này tớ thích nghe người khác kể hơn.
    VÔ DANH
  6. Yue

    Yue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ kiến vàng mới nhận ra hả .... hì hì !
    Nhưng mà bây giờ anh US có lẽ sẽ ko còn thời gian để tham gia nữa rồi nên đành nhờ mọi người chăm sóc box ACC giùm anh nha !
    Cám ơn mọi người nhiều lắm !
    Tạm biệt mọi người
    Mãi mãi chung thuỷ với em N
  7. hongson8584

    hongson8584 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi tự kể về mình á ,như dzậy có nhiều người nói hông đúng đâu vì mìn nóii về mình thì đâu có khách quan được,à mà như dzậy cũng đươc vì mình nói về mình vẫn hay hơn để người khác nói hi hi hi.
    tuổi thơ của ban hay nhỉ,tuổi thơ đau buồn của tui hông hề có truyện tui mới đọc truyện hồi lớp 4 hà
  8. Kaito_1412

    Kaito_1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chời chời,bác hitori giống em thía.Hic...,hồi em học lớp là đọc manga rùi.truyện tranh hồi dó hính như chuyển thể từ phim ra hay sao ấy.hồi đó tui đọc batman,phong thần,siêu nhân.....khoảng lớp 4-5 thì đọc doremon.sau do' thì đọc truyện dài ko : tam quốc,thuỷ hử,phong thần,truyện của nguyễn nhật ánh ( truyện tình củm í ma`).Chời oi,mấy cái truyện này đã làm tui mang 2 cái đít chai trên mắt .Hic... với lại còn mê game nữa ( rất iu rinoa và yuna).Bi giờ thì vẫn còn iu manga.hic..tui ko bít tui nữa.

    I'll be your love,I'll be your hope.Be everything that you need
  9. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    wa, hôm nay mới đọc kĩ, hic. đúng lắm kaito ạ cảm giác của tui khi chat với lion chính xác là như vậy, mãi mà không diễn tả được.
  10. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , 4 tuổi em đã đọc Thuỷ Hử( hồi xưa làm gì có chuyện tranh??)
    ***Breathe in breathe out there is no sound***
    *** We move together up and down***

Chia sẻ trang này