1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA (Tâm sự của các thành viên trong box - Rút ngắn khoảng cách tưởng chừng như

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA (Tâm sự của các thành viên trong box - Rút ngắn khoảng cách tưởng chừng như không thể )

    Mỗi chúng ta đều biết box Tình bạn-Tình yêu là để chúng ta nói về tình yêu đôi lứa, hay tình yêu sét đánh v.v Và cả tình bạn cao cả nữa . Nhưng nói chung , chúng ta mới chỉ đề cập đén một nửa vấn đề của box ( vẫn chỉ là yêu và yêu mà thôi ). Vậy còn tình bạn thì sao ? Để đến được tình yêu đích thực thì chúng ta không bỏ qua giai đoạn tình bạn phải không ?Đó là giai đoạn quan trọng trước khi mỗi chúng ta muốn tiến xa hơn phải không ? Tình bạn là một thứ tình cảm đẹp dẽ đấy chứ, dễ gì được một tình bạn chân chính đâu .
    Khi tôi đọc topic của ánh sáng tôi rất phục một tình cảm mà ánh sáng và june đã dành cho nhau . Thật là xúc động phải không ? Vì thế tôi rất muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này . Cho nên đã tự đặt ra câu hỏi : vậy thế nào là tình bạn ? Và tồn tại những dạng tình bạn nào ? Chúng ta cùng góp ý cho nhau để xây dựng tình bạn tốt đẹp hơn nha . Cảm ơn nhiều

    Roberto Baggio - Juventus

    Nhớ dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    Nhìn tương lai lạnh toát tâm hồn

    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em





    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 08/10/2002 ngày 16:33
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Công nhận topic này hay ghê nha. Nhưng để được biết định nghỉa thế nàolà tình bạn cũng khó và nói chung là chưa ai có thể địnhnghĩa được nếu như chưa có được tình bạn chân chính như anh Trung đã nói.
    Girl_codon85
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic hic
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 08/10/2002
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi ! Ngọc ơi chẳng nhẽ em không có ai là bạn thân của mình sao ? ANh không tin hi`
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua, thấy muốn trả lời quá, nhưng mà... câu hỏi khó quá (!), em không trả lời được! Có ai mà định nghĩ được thế nào là tình bạn đâu?! Anh hỏi câu nào dễ dễ 1 chút đi! Hì hì...

    Always keep smiling !!!
  6. thanrua

    thanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bây giờ mà bảo định nghĩa tình bạn thì chẳng khác gì bảo định nghĩa tình yêu cả.

    Nothing else matter
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Vì khó cho nên mới cùng nhau giúp đỡ chứ nếu mà dễ dàng để có một tình bạn thì còn cần gì mà phải hỏi đùng không ? Tình bạn thi tui chưa biết địng nghĩa rui` . Còn tình yê thì vô topic thơ tình sẽ bit mà . Tình bạn it người đề cập quá cho nên không biết như nào là gọi la bạn còn như nào gọi là thù cả .
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  8. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hiểu đơn giản thế này nè,tình bạn là chỉ có điểm từ đầu đi mà không có điểm dừng ở cuối,nó chỉ chạy thẳng theo con đường tình bạn thôi mà không rẽ sang con đường nào khác,hiểu ít vậy thôi là được rồi,tôi cũng kể ra đây một chuyện tình bạn của tôi với thằng bạn thân,có lẽ là hơi buồn cười,trong nhóm bạn thì có 6 đứa chơi cực kì thân với nhau toàn là con trai,đến bây giờ thì 4 đưa đi du học,vụ du học này là do nhóm chơi bời quá,gia đình sợ ở nhà thì lại phá,bây giờ ở nhà thì chỉ còn 2 thằng,tôi và một thằng nữa,chuyên đi cặp kè với nhau,tôi còn nhớ người bạn gái đầu tiên của tôi ngày đó cũng phải ghen với tôi và thằng đó,vì thời gian tôi đi với nó còn nhiều hơn đi với bạn gái,nàng còn nói tôi và người đó là pêđê,và còn nói bạn thân của tôi là tình địch của nàng,người bên ngoài còn có người nói là bạn tôi nghiện để đơn giản là tách chúng tôi ra,nói chung là còn rất nhiều kiểu buồn cười nữa,thú thật là ngay cả đến nó chia tay người yêu cũng chỉ vì tình bạn của tụi tôi có lẽ như thế là hơi quá,nhưng biết làm sao được bây giờ,đã yêu thì phải chấp nhận cả tình bạn của chúng tôi,đừng có ghen tỵ vô lý,có thể vì điều này mà giờ đây cả tụi chẳng yêu ai mà cũng chẳng có ai yêu,hi`hi`,nhưng cũng chẳng bao giờ thấy buồn,vì tình bạn là một thứ tình cảm khác với tình yêu,nhưng nó sẽ được sánh ngang với tình yêu,vì thế xác định yêu thì cũng phải xác định đừng để mất tình bạn,
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Câu chuyện của ông anh thật là hay đấy . Coi trọng tình bạn hơn tình yêu ! Khâm phục khâm phục
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tình bạn đôi khi cũng giết chết chính ta phải không nào ? Lắm người dựa vào tình bạn để làm những chuyện vô lợi cho mình đấy . Như thế thì gọi là gì nhỉ ? Chắc là không thể gọi được rui`
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]

Chia sẻ trang này