1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚNG TA NÓI VỀ CHÚNG TA (Tâm sự của các thành viên trong box - Rút ngắn khoảng cách tưởng chừng như

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cậu nói chính xác lắm,đúng là khi nhiều bạn là hơi mệt đấy,sống thì lợi dụng,tôi cũng đã bị quá nhiều,có khi cả danh dự của mình cũng bị bán rẻ với cái giá bằng một làn vào sàn chơi,******** hơn bất cứ thứ tình bạn nào khác là một thứ tình bạn lợi dụng,vì thế chỉ cần chơi vừa đủ và tin tưởng nhau là ok liền.
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chỉ cần cơi hết mình là đủ phải không nào ?
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  3. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    vậy mới phải nên chọn bạn mà chơi, mà chọn cũng đâu phải dễ đúng không nào, tình yêu đã khó , tình bạn còn khó hơn.
    Làm sao mà định nghĩa được , tâm trạng mình rất giống cassiechit , muốn nói quá nhưng mà chẳng biết nói gì cả?
    To: cau_be_Vang : nguòi ta thường nói rằng dò sông dò biển dễ dò, không ai lấy thước để đo lòng người, bạn bè bán danh dự của nhau đâu phải ít, trước mặt mình thì yêu yêu thương thương, nhưng sau lưng thì sao, nói xấu đủ kiểu, những người đó không đáng là bạn. Thế nên mà để mất 1 người bạn thì vô cùng đáng tiếc.
    Girl_codon85
  4. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hichic,thước đo của tình bạn ư?đối với tình bạn chân thành thì dùng thời gian và sự gian khó để đo,còn với tình bạn lợi dụng hãy dùng số tiền mình bỏ ra để mua tình bạn đó,tại sao lại mua được bằng tiền ư?rất đơn giản bởi họ chỉ cần tiền.
    to thanh_ala:cậu ở quảng ninh à?tui quê cũng ở quảng ninh nè,tui ở số nhà 649 đường lê thánh tông,hạ long.bây giờ thì tôi đang học bách khoa ở trên này,cậu có ở trong câu lạc bộ HẠ LONG CLUB không vậy?chừng nào đi họp gặp nhau nha,chúc cậu sống vui.
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tình bạn là gì?có nhiều người hỏi về nó,nhưng không một ai hiểu được nghĩa của từ tình bạn,tình bạn có nhiều nghĩa lắm,có nhiều người tìm bạn vì những mục đích riêng,vì nhữnglợi ích của mình,không biết có người bạn nào có thể giúp đỡ,chia sẽ những nỗi bất hạnh của bạn mình hay không,dó mới gọi là tình bạnthật sự,còn tôi thì tôi chắc tôi sẽ là người bạn như vậy
    bazen
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Girl_codon nói rất đúng tìm người yêu thì rất dễ nhưng tìm được người bạn đích thục với mình thì rất khó .
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thật hay nhưng nếu bạn bảo rằng tình bạn khó định nghĩa hơn tình yêu thì tui ko nghĩ vậy vì thường phải có 1 tình bạn thân thiết thì người ta mới có thể có 1 tình yêu vững bền được(đó là theo ý kiến chủ quan của tui). Và nếu bạn có thể nói về tình yêu thật nhiều với bao lời hoa mỹ thì tại sao bạn ko thể làm thế với tình bạn? Chẳng lẽ khi yêu thì ng` ta dễ đoán biết hơn khi là bạn à, tui ko nghĩ vậy.
    Nếu nói về tình bạn thì nếu đã là bạn thì ng` ta phai hết lòng vì nhau mới có thể gọi là bạn đúng nghĩa được còn nếu bị bán rẻ hay phản bội hay ko chân thành hay.... thì có lẽ ta và ng` đó chưa thực sự là bạn thân thiết và nếu như vậy thì có lẽ sự chân tình mà ta dành cho họ là 1 phút nhầm lẫn trong cuộc đời chăng? tui chưa hề gặp phải kiểu bạn như vậy vì thực sự rất ít bạn bè và nếu có thì tui thực sự hiểu rõ xon người họ thậm chí hơn cả chính tui, có thể là hơi phi lý nhưng đó lại là sự thực.
    Và có rất nhiều câu nói nói về tình bạn cũng như tình yêu nhưng nói tóm lại thì dù là tình cảm gì đi nữa miễn rằng nó xuất phát từ sự chân thành, từ chính bản thân mỗi người thì nó đều trở thành điều quý giá mà mỗi người có được trong cuộc đời, bạn có nghĩ vâyj ko?
    Dana_ hay song nhu ban muon song vi` cuoc song la` cua chinh ban.
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chắc là cô bé này lắm bạn lắm phải không ?
    Nói rất hay nhưng mà mấy ai có thể thực hiện được diếu đó nếu như cám dỗ xh ngày càng nhiều .
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]

Chia sẻ trang này