1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nói về chúng ta

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 28/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nói về chúng ta

    Lời tựa
    Trước khi tôi viết bài này tôi cũng suy nghĩ không biết có nên đưa vào phần thư ngỏ không? bởi vì ở đó mọi người bàn luận vấn đề khá nghiêm túc nhưng lại mang nội dung hoàn toàn khác với những gì mà tôi sắp viết ra ở đây.

    Các cụ nhà ta thường có câu : học ăn học nói học gói học mở

    Trong gia đình mọi người đều nhận được những lời yêu thương từ chính những người thân nhất của mình , từ ông bà, cha mẹ cho đến anh em ruột thịt mỗi người đều dành những tình cảm tốt đẹp cho mình và hơn thế nữa mọi người trong gia đình vẫn thường nói với mình những lời lẽ nhẹ nhàng và tình cảm.

    Trái biệt với nó, trong một góc nhỏ của xã hội, con người ta thường bon chen với cuộc sống thường ngày, những lo toan cơm áo đã dành hết phần trong cuộc sống của họ. Thiếu sự quan tâm chăm sóc của người khác nên họ thường mang một tính cáu bẳn suốt ngày vung lên là chửi đời, chửi xã hội và chửi những người làm họ ngứa mắt.

    Với chúng ta, chúng ta đều có gia đình có người thân và có bạn bè, chúng ta ai cũng muốn được đối xử tử tế, thế nhưng ...
    Một thời gian dài qua chúng ta chơi với nhau, thân thiết nhau là thế, vui vẻ với nhau là thế nhưng sao cái cách mà chúng ta nói chuyện với nhau thật không ra gì cả, toàn dùng những lời lẽ của dân chợ búa, văng tục xúc phạm đến nhau một cách trắng trợn mà không để ý rằng những người nhận những câu nói của các bạn hoàn toàn phật ý và hết sức bực mình.
    Dù chúng ta có thân thiện với nhau đến đâu chăng nữa nhưng thiết nghĩ hãy dành cho nhau những lời nói nhẹ nhàng, thoải mái hơn là cứ phải vác ông bà cha mẹ ra mà văng, cho sướng cái mồm của mình cho thoả cơn bực tức của mình. Đó là một thói quen rất xấu mà hiện nay chúng ta đang mắc phải, có những lần đi chơi hoặc hội họp , các bạn vô tình nói ra những lời không hay, các bạn có để ý xem những người xung quanh cảm nhận thế nào không???

    Chúng ta là những người được đi học được giáo dục , tuy không thể tránh khỏi những ảnh hưởng của xã hội nhưng chúng ta không nên adua theo những thói xấu đó. hãy tự mình sửa những thói xấu do chính bản thân mình mắc phải . có như thế chúng ta mới chơi với nhau lâu dài và bền vững.

    Và điều mà tôi mong muốn trong chủ đề lần này là
    Hãy dành cho nhau những lời nói tốt đẹp hơn trong sáng hơn, đó đã là những món quá rất ý nghĩa mà bạn dành cho những người bạn của mình.

    P/S : mong rằng các bạn góp ý dù chỉ đôi ba lời về điều này, dù đồng tình hoặc không ủng hộ ý kiến này.
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những lời nói tốt đẹp và trong sáng đó trở thành quá khách sáo và là 1 hố ngăn cách, thế thôi
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ mỗi người. Nhưng thằng nào gọi tao mà bạn bạn tớ tớ thì coi chừng tao đ.... đấy.

    Soldier
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng, có lúc sẽ khách sáo, nhưng chả lẽ, chúng ta sẽ làm thành một thói quen nói chuyện như vậy sao, hay là một phong cách nói chuyện.
    Nếu như những người không quen, hoặc mới chỉ quen biết chúng ta sơ sơ, họ sẽ nghĩ gì... Uh, mặc kệ họ chứ. Bản chất mình ra sao, thì mình biết, và bạn bè thân mình biết chứ. Nhưng bạn ơi, chỉ cần qua một lần thôi, họ sẽ rất ấn tượng về cách ăn nói của bạn đó, và sẽ có người đánh giá bạn qua đó.
    Có người bạn của tôi đã nói: Dẫu biết rằng "Thức khuya mới biết đêm dài" nhưng liệu có ai cùng thức khuya với ta????
    9 à, chị thấy bài viết của em rất thiết thực đó. Bởi mọi người chúng ta đã lớn rồi, và e rằng, sẽ có lúc, cách nói chuyện này sẽ vô tình ảnh hưởng đến các mối quan hệ công việc của chúng ta.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 28/06/2003
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    mày nói thế không phải, tao chỉ muốn nói là chuyện xưng hô thì mày tao chí tớ không thành vấn đề, cái tao nói ở đây là nên hạn chế những câu văng tục, hạn chế ăn nói một cách quá bỗ bã không giữ thể diện cho nhau, như thế mới không thể chấp nhận được.

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ........mày nói đúng quá Lai-ta à ...........tự nhận xét bản thân thì tao cho mình vào loại hạnh kiểm kém . Tuy nhiên tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người tao cho rằng chưa chắc những thằng lời hay í đẹp thì cái nòng mề nó đã tốt đâu . Còn cái chuyện xét về cách hành sử sã hội thì tao ko dám chắc một thằng như tao hay như mày như thằng Sờ loi đờ dám văng 1 câu gì đó trước đám đông mọi người đâu .
    To live is to die
  7. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko cho rằng nói những câu lịch sự , tử tế lại là 1 sự khách sáo , giả dối hay rỗng tuếch. Chẳng nhẽ chúng ta cứ phải nói những lời cộc cằn ,thô lỗ mới là thân mật , gần gũi sao. Đành rằng đã thân thiết với nhau thì ko nên quá câu nệ . Nhưng thiết nghĩ một lời nói hoa mỹ sẽ khác một lời nói yêu thương thật lòng chứ.
    Tôi nghĩ 1209 nói rất đúng, người khác sẽ nghĩ gì về các bạn nếu như vô tình nghe được 1 câu văng tục nào đó cho dù là lúc đó bạn vô tình hay tức giận. Con người bạn có thể ko như vậy nhưng ko phải ai cũng hiểu bạn, cũng dễ dàng thông cảm và đánh giá con người bạn đúng như là bạn. Bạn cũng có thể chép miệng bỏ qua , ko cần quan tâm đến nhưng bạn có biết rằng bắt đầu từ những hành động và lời nói tưởng như vô hại đó sẽ tạo cho bạn một thói quen ko tốt . Để rồi khi giật mình nhìn lại thì lúc ấy ấn tượng về bạn trong người khác đã rất rõ nết rồi. Vậy tại sao chúng ta ko tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình bằng những lời nói " sạch"
    Vấn đề mà Nightstas đưa ra có lẽ ko phải chỉ riêng trong 80F mà là tình trạng chung của thanh niên bây giờ: nam có , nữ cũng có. Ai cũng cho nó là chuyện bình thường nên chẳng ai có ý thức để sửa cả. Khi bắt đầu làm 1 việc gì đó , chẳng mấy khi là dễ dàng suôn sẻ nhưng chẳng lẽ chúng ta thấy là khó nên bỏ qua sao?
    Nhưng phương châm của 80F là ; Vui ve_ Đoàn kết_ Thân ái . Vậy làm sao có thể dung hoà các yếu tố này. Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể sử dụng lối nói hàng ngày , nói đua` , trêu trọc , nói lái , nói bóng, dùng cả khẩu ngữ...... cũng được nhưng tuyệt đối ko được dung tục. Để 80F vẫn vui vẻ , thoải mái thân mật mà ko khiên cưỡng , gò ép. Mọi người gặp nhau dù trên mạng hay ngoài đời thì đều mong có những người bạn tốt thân thiết phải ko.
    Có thể ngắn gọn lại rằng : chúng ta vẫn giữ cho mình 1 phong cách thoải mái , trẻ trung , vui vẻ , gằn gũi nhưng ko bỗ bã theo kiểu chợ búa. Tôi cũng nghĩ rằng ko nên quá khách sáo , cầu kì trong cách ăn nói nhưng nghe 1 lời nói lich sự vẫn tốt hơn là nghe 1 câu nói bậy để cả 2 bên cùng ko thấy thoải mái.
    Tôi chỉ có 1 vài ý kiến nhỏ vậy thôi, mong rằng sẽ giúp được cho các bạn 1 điều gì đó
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .............thế là được .
    To live is to die
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cái quan trọng không phải là lời lẽ của bạn chợ búa thế nào. Mà chính là cái tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Với những người bạn thân thiết, tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi đôi lúc mình có vài lời lẽ có vẻ không được lịch sự cho lắm, nhưng đã hiểu nhau rồi thì đâu có quan trọng lắm.
    Tuy nhiên nên hạn chế dùng những lời lẽ như vậy, không thể lúc nào cũng tuỳ tiện được.
    Tháng sáu, mưa, mưa. Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ. Anh còn biết làm gì..?
  10. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nguyen

Chia sẻ trang này