1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nói về chúng ta

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 28/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic. Tớ không bít thằng nhv nó thế nào, nhưng mà hồi tớ học văn, tớ chưa bao giờ được điểm trên trung bình cả. Sai chính tả là lẽ tất nhiên thôi mà. Mà sai thật đấy, chứ không phải cố tình đâu
    Nhưng mà tớ là tớ hơi nghi nghi, hình như nhà thằng nhv chạy cho nó vào đại học, không phải qua lớp 2 hay sao í. Nó vít còn sai nhiều hơn cả mình. Thằng kia, mày khai thật đi, có đúng như thế không. Đừng có nói dối đấy.

    Soldier
  2. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Mình đã Văng tục trong box80 bao giờ chưa nhỉ ??
  3. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    chắc không đến nỗi tệ vậy, nhiều khi chỉ là có người nói chuyện bỗ bã quá thôi chứ cũng không có ý xúc phạm
    không phải là khách sáo mà là trước khi phát ngôn nên suy nghĩ đến tác động của lời nói đó tới người khác, tôn trọng lẫn nhau là được

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Thế những người ăn nói hay bị cái tật là nói linh tinh như tớ có được thông cảm không vậy, dù sao thì với con gái con trai vẫn là những đứa trẻ lớn xác mà, thông cảm tý đê, chấp nhặt làm giè
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chung quy cũng chỉ là những thói quen "xấu or hơi xấu" lâu dần thành "rất" quen...............
    Ngày xưa ở 80 có tật hay chửi bậy và văng lung tung....... mọi người góp ý và đã sửa được rồi, hiện nay chỉ còn những lời lẽ "ít nhẹ nhàng" của một số thành viên. Cũng có thể hai người bạn gọi nhau bằng Cậu-tớ, bằng Ông-tôi, bằng Mày-tao, bằng Conchó-conmèo,..... phản ánh mức độ thân thiện và sự chấp nhận của cả hai bên........
    Tôi nghĩ nếu chúng ta bỏ hẳn những từ ngữ như thế anh em cảm thấy gò bó và khách khí quá, nhưng nếu ở chỗ đông người thì không dễ gì nhiều người sẽ chấp nhận vả lại khi hình thành thói quen xấu ở nơi khác thì đó là điều không hay cho chính bản thân các bạn.........
    Thế thôi nhé, giảm bớt cường độ tình cảm xuống khi vào chỗ đông người được không......... dần dần rồi sẽ quen thôi....
    Rồi chúng ta sẽ ngày càng hoàn hảo hơn trong cuộc sống mà.......
    Thân!
  6. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, nghe có vẻ xa xôi, nhưng một trong những nguyên nhân mà tôi không tham gia những trận đấu bóng nảy lửa và dần không có cảm tình với bóng đá là do CHỬI BẬY. Ngày nhỏ, mẹ tôi thường không thích tôi chơi cùng tụi trẻ quanh phố vì chúng hay lôi kéo nhau đi chơi ngoài trời nắng hay trong những cơn mưa rào, mẹ lo lắng cho sức khoẻ của tôi vì hồi đó tôi rất yếu. Nhưng một trong những điều mà tôi được gia đình giáo dục là vấn đề văng tục chửi bậy, trong gia đình hầu như không có những âm thanh đó bao giờ.
    Hơn thế nưa, gia đình tôi theo Thiên Chúa Giáo, những lề lối của tôn giáo khiến chúng tôi không được phép chửi bậy. Trong một năm, nếu bạn là người theo ĐẠO, bạn phải đến xưng tội ít nhất 1 lần, và khi đó, bạn phải xưng các tội bạn phạm, ví dụ như số lần bạn chửi bậy, bạn cãi lại cha mẹ, bạn đánh nhau với bạn bè, bạn làm những điều lỗi đạo với gia đình, bạn bè và Thiên Chúa. Và đôi khi, nếu bạn để ý tới những gia đình có con cái theo đạo Thiên Chúa, bạn sẽ thấy chúng hiền lành và dễ thương lắm. Và một điều chắc chắn là bạn không nghe thấy chúng chửi bậy đâu.
    Từ một góc độ khác, từ góc độ ngôn ngữ học mà nói, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có độ phong phú và đa dạng của nó, không có ngôn ngữ nào thiếu từ vựng để diễn tả bất kỳ điều gì, nhưng chỉ có những con người với bộ não hạn chế của mình chứa cuốn từ điển nghèo nàn từ vựng. Nếu bộ não đó chịu cập nhật từ vựng, chịu đọc sách văn học và các loại sách khoa học nhiều hơn, vốn từ vựng đó sẽ khác đi, và người ta có thể diễn đạt các vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn, dễ hiểu hơn và chắc chắn thành công hơn những lời nói khiếm nhã trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
    Tôi có thằng bạn, nó là một thằng chăm đọc sách, nó không thể đi ngủ tối trước khi chưa đọc được tầm hơn trăm trang sách. Thói quen của nó là thế, nhưng điều thú vị ở nó là một khả năng nói chuyện hấp dẫn, nó thường làm chủ các cuộc nói chuyện bằng hiểu biết của bản thân, dễ thu hút sự chú ý của người đối thoại với nó.
    Hiện nay, chúng ta tham gia một cộng đồng, từ vựng giao tiếp khá giới hạn nhưng cứ thử xem xét tình huống chúng ta phải thể hiện một chủ đề nào đó, đừng nói khi đó bạn sẽ làm khác, vốn từ vựng hàng ngày của bạn nếu không có sự cập nhật và trau dồi, để ý cách nói chuyện của bản thân, khả năng thất bại là tất yếu.
    Bạn thử đặt câu hỏi: Hàng ngày bạn đọc được bao nhiêu trang sách, đọc những loại sách gì, báo chí loại nào và truyện giải trí loại nào, trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ thấy ngay ảnh hưởng của sách truyện đối với ngôn ngữ bạn sử dụng. Mọi người đã nói nhiều về tác hại của vấn đề ngôn ngữ, bản thân tôi cũng đồng ý quan điểm của đa số và xin đề xuất một góc độ cải thiện búc xúc của anh em như vậy.
    Xin cảm ơn đã đọc hết bài viết dài của tôi.
    Comming back to me now!
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tôi sẽ xem xét ý kiến của các bác để học tập nhá, nhưng tôi chẳng thích đọc sách báo thì làm thế bào bây giờ
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  8. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, không nên văng tục, cả những lúc bình thường, những lúc có em nên cái vấn đề văng tục cần xem xét rất kỹ

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  9. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có người bảo mình trắng trợn quá khi đòi xin stars ngay chỗ chữ kí. Thực ra mình thấy cũng bình thường chứ nhỉ !!!. Không biết thế có trắng trợn không nhỉ. Oài, lương tâm bắt đầu cắn rứt rồi ( mà rõ ràng mình đã bẻ hết răng nó rồi mà nó vẫn cắn đc là thế nào nhỉ ??)
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Đọc bài xong, nhớ cho em vài cái STARS !!!
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế văng tục và chửi bậy là điều nên làm quá đi chứ nhỉ...??? Còn những lời xưng hô ngọt ngào mang nhiều ý nghĩa thì tuỳ vào từng nguời thôi.Nào chúng ta hãy cố gắng đoạt giải "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ" củ TTVN đê các bạn
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9

Chia sẻ trang này