1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta ra ở riêng đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi funnygirl_hanoi, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnygirl_hanoi

    funnygirl_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hu.. hu.. Tớ chỉ nói là nếu có thì càng tốt thôi. Bây giờ, nếu tớ bỏ đi điều kiện đầu tiên (không nước nóng, không ADSL, không truyền hình cáp - mấy cái thứ này có phải để chơi đâu chứ, hic) cho bớt tính nhà quan đi thì các cậu bảo có ổn không?
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại, lại con fờ líc kíc rùi ...
    Nếu zậy thì ở nhà với bố mẹ đi ... mỗi tháng nộp cho các cụ 300K ... thế là ổn áp ... khỏi phải bàn lùi với bàn tiến
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ra ở riêng lắm, nhưng chẳng có lí do gì để làm như vậy cả. Mỗi tháng tớ nộp 5triệu, nhà tớ k rộng nhưng có nước nóng, có ADSL, có cáp, tớ lại chỉ ở cùng với mỗi một người duy nhất - là mẹ tớ. Hết, tình trạng này lấy chồng còn chưa muốn, nói gì tự dưng ra ở riêng. Thương mẹ lắm cơ. Có khi sau này tớ sẽ lấy một ai đó mà muốn ở chung với mẹ tớ, vì mẹ tớ rất chăm lo ăn uống cho con cái, như thế sẽ đỡ lo chuyện bếp núc khi nhỡ nhàng công việc.... Thế mà nói chung là tớ vẫn rất thích ở riêng (góp chuyện thôi, chứ k định khuyên girl hanoi ở chung đâu. Nếu đã muốn ở riêng thì cứ ra đi, rồi cáp rồi nuớc nóng, rồi ADSL dần dần sẽ có. Làm sao mà có ngay đc một lúc chứ.)
  4. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    hơi trẻ con.
    bỏ nhà nước đi, kiếm việc nào lương cao hơn. giúp đỡ bố mẹ, và đáp ứng nhu cầu của bản thân.
    tự lập về kinh tế là bước đầu tiên để có thể sống tự lập.
    ít tiền thì sống bên ngoài khó khăn lắm. ko có chỗ nương tựa đâu.
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tự lập về kinh tế là quan trọng nhất. Là con gái nên thuê nhà ở gần bố mẹ để tiện về thăm hỏi và giảm bớt điều tiếng nếu có.
    Chứng tỏ sự trưởng thành thực sự của mình qua giao tiếp với bố mẹ, hàng xóm và tổ dân phố. Tham gia các hoạt động của phường trong khả năng của mình.
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Theo như ng ta nói ý, thi? ơ? bên Tây ý, cứ đu? 18 tuô?i la? đi đâu thi? đi, la?m gi? thi? la?m, ơ? đâu thi? ở. Nhưng ma? ơ? VN thi? khác bạn ạ.
    Cha? nói đâu xa, năm 2003 tớ cufng có ý định ra ơ? riêng, k fa?i la? hô?i đó có anh cầu hôn đâu ma? sau đó ... tớ muốn ơ? riêng cho độc lập tự do ý, nha? tớ đông ngươ?i ma?, ra đụng va?o chạm, đau đâ?u fết. Hô?i đó cá kiếm khá nên cufng tự tin lắm, thế ma? rô?i có đi được đâu: na?y nhé, fa?i tự mi?nh thuê được chỗ ở ngon nghẻ, an toàn, rồi chi tiêu hợp lý trong ăn uống sinh hoạt...cái này thì tốt cho cuộc sống khi lập gia đình sau này. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là sợ điê?u tiếng vi? gái HN có nha? có cư?a gia đi?nh đoa?ng hoa?ng ma? ra ơ? ... tha?nh ra ơ? hoang...tiếng na?y gặp mấy bà hàng xóm mô-li-phê đi thì có nước ơ? giá .
    Rồi lại thấy bảo dễ sa ngã nưfa, như tớ chắc ra ở riêng thì dễ có mấy cháu rồi ý chứ ...mỗi cháu có bố riêng thì bỏ xừ.
    Nói đùa âu cũng là nói thật, tâm tư tình cảm của bạn thế nào tớ cũng có thể hiểu được tí chút...nhưng vẫn khuyên bạn đừng nên dọn ra ngoài làm gì, trừ phi quá bi đát. Đọc qua thấy tình cảnh của bạn cũng chưa đến nỗi, cha mẹ nào chả thương con, nước mắt chảy xuôi mà bạn, hơn nữa, cha mẹ cũng k thể sống cả đời với chúng ta được, bổn fận làm con đền đáp tí nào hay tí đó, sau này lại hối. Mà theo ngu ý của tớ, có sống trong khó khăn, chịu đựng được áp lực thì sau này bạn càng có bản lĩnh đấy.
    Cuộc sống có những lúc phải hài lòng với nó - còn nếu bạn muốn cố cưỡng thì cufng k ai cản được.
    Du? bạn có quyết định thế nào thì cufng xin chúc bạn bi?nh an.
    A?, tự nhiên tớ nhớ lại bài hát, bắt đầu bằng câu:
    Cha ơi cha ở đâu, mẹ ơi mẹ ở đâu, đêm khuya bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi ... rồi tớ lại nhớ hồi đi học tiếng Anh, thầy giáo có dịch một câu: Dù đông dù Tây, nhà vẫn tốt nhất.
    Mà cứ lúc trời mưa to bão nhớn, bạn có bjờ có cảm giác thèm được trú dưới mái nhà mình k, muốn rúc vào nách mẹ k, muốn bá vai bố k...ui ui, i miss my parents, i love papa, i love mama
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 28/12/2005
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Với điều kiện kinh tế như thế mà còn không sống nổi ở nhà thì thử hỏi ra ngoài sống làm sao???
    Nhưng thú thật có khuyên thì lại bảo bàn lùi, tốt hơn hết là bạn cứ thử ra ngoài sống tự lập một thời gian xem sao, như thế có thời gian cho bạn trải nghiệm về tất cả.
    Không đâu bằng nhà mình, không ai thương con như cha mẹ. Tự dưng mình nhớ đến giai điệu
    " Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa,
    Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực,
    Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con,
    Vì con là con ba, con của ba rất ngoan,
    Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền.
    Rồi mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền,
    con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương"
    Kể thêm một chuyện ngoài lề: Trước đây nhà mình nuôi một chú chó, vì điều kiện không cho phép nên mẹ mình phải mang nó bán đi cho một chú gần nhà ông bà ngoại mình. Sau một thời gian lâu lâu sang chơi với ông bà, tự dưng thấy nó ở đâu bỗng lao ầm vào, đuôi ngoáy tít mù và nhảy lên bá vai mình để liếm liếm mặt. Mừng thật mừng vì sau bao lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ chủ. Sau đó nhất định nó cứ theo về mà không chịu ở với chú kia. Ông ngoại mình bảo. " Khuyển, Mã chi tình" , bà ngoại cũng bảo " Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo".
    Nghiệm ra, thấy đúng thật. Những con vật nhà mình nuôi ăn cơm chả có gì nó cũng chén ngon lành cho dù người ngoài có cho bất cứ thứ gì ngon nó cũng không ăn. Nhà mình nuôi cứ chủ ăn gì, tớ ăn ý, nó cũng giống như một thành viên trong gia đình và nó cũng cảm nhận được tình cảm của mọi người. Có lần phải gửi sang nhà ông bà nội nhưng nhất định nó trốn về, cho ăn cũng không thèm ăn, đói mấy ngày nó vẫn quyết không ăn.
    Hờ...tự dưng lại lan man...

  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cậu funnygirl à ! cậu mà ở với bố mẹ tôi chắc bố mẹ tôi sẽ đập chết cậu. Bố mẹ tôi luôn nói: con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Dù nhà mình thế nào thì cũng nên sống sao cho hợp hoàn cảnh. Mẹ bạn lo cũng đúng, nếu bạn làm nhiều tiền đi nước này nước nọ với mức lương hằng ao ước sao bạn không dành dụm tiện để phụng dưỡng cha mẹ, mua lấy một căn nhà rộng rãi hơn, rồi các tiện nghi mà bạn có thể trang trải được thì không bố mẹ nào lại cảm thấy ngứa mắt khi con cái trưởng thành và thành đạt. Bạn nói cứ như mẹ của bạn là mẹ ghẻ vậy! Chắc bạn có phong cách sống tây quá, thứ 2 bạn thuộc tuýp người mà người ta gọi là đú, có tý tiền đã huyênh hoang, sống sao cho vừa phải. Tiểu thư quá đấy
    Tôi không trách móc bố mẹ tôi vì ông bà k có nhiều tiền để cho tôi ở một cái nhà to như nhà khác( khi nhà của tôi chỉ có 11m vuông 1 tầng), hay cám ơn cho tôi một cái xe máy ( nhiều khi tôi còn đi xe đạp thì mới giống hoàn cảnh nhà tôi chứ) mà là một thứ khác không phải vật chất đó là sự dạy dỗ, nuôi dưỡng và tạo cho tôi một phần tính cách, khiêm tốn.
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 28/12/2005
  9. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đứa tự lập từ khá sớm, kinh tế cũng không khá giả gì, nên theo tớ nghĩ thì nếu bạn chuyển ra ngoài sống thì chắc là cũng sống ổn thôi. Chỉ có điều bạn nên cân nhắc kỹ xem bạn sẽ được và mất gì khi ra ngoài ở. Tớ là người luôn ủng hộ tự lập, muốn sống bằng chính khả năng của mình nên tớ cũng ủng hộ bạn nếu bạn quyết định ra ngoài sống, thử rời vòng tay bố mẹ người thân xem cuộc sống của mình thế nào?
    Tự do cũng sẽ là cảm nhận của bạn khi ra ngoài ở riêng, thú thật với bạn mặc dù nhớ nhà, nhớ không khí gia đình đôi khi thèm cảm giác có được mẹ ở bên, nhưng hơn hết tớ vẫn thích ở riêng. May mắn hơn cậu (có lẽ thế) là nhà tớ ko phải ở HN vì thế tớ chẳng phải chọn lựa, cứ thế mà làm việc mà xưa nay tớ thích.
    Nhà 300 ở một mình thậm chí 2 or 3 người bây giờ với điều kiện bạn đưa ra thì không có đâu vì thế nếu xác định ra ở ngoài bạn cần xác định lại tiêu chuẩn sống. Thêm nữa bạn phải chọn được người ở cùng, ở cùng nhau mà không hợp nhau là mệt lắm đấy. Ban muốn tự lập , ok, việc tự lập đầu tiên bạn cần làm là tự mình đi tìm cho mình một chỗ để ở đấy.
    Chúc bạn có lựa chọn chính xác, và thành công
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cậu,cuộc sống riêng sẽ có nhiều khó khăn ban đầu,nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi,tôi đánh giá cao những người có tính độc lập như cậu,còn ai đó khuyên không nên thì họ cũng có lý do riêng của họ,nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi,mỗi cá nhân đều phải trang bị cho mình sức chiến đấu với cuộc sống thật cao.

Chia sẻ trang này