1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta ra ở riêng đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi funnygirl_hanoi, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Em rất thích sống tự lập , có lẽ phải nói đấy là điều em muốn làm nhất từ trước đến h ...thoát khỏi cái bóng và sự ảnh hưởng của bố mẹ . Em cũng đã một vài lần thử cái cảm giác ở những nơi không phải là căn nhà quen thuộc của mình và đi trên những con phố hoàn toàn lạ lắm .đó là khoảng thời gian em ở HN , SG trong khi chỉ mới có 20,21tuổi ..cũng mới đây thôi vì em mới có 22 tuổi . Cái cảm giác ở một nơi xa lạ , chả ai quen mình , chả ai biết mình là ai , tự do , thoải mái rất tuyệt .
    Mọi người có thể cho em là ngông , là hư hỏng nhưng nói thật , từ trước đến h em chưa hề bị ảnh hưởng bởi điều tiếng xã hội , em sống cho bản thân mình và để mình cảm thấy thoải mái và còn muốn sống chứ k phải sống cho đẹp lòng ai nên có thể nói em hư hỏng cũng đúng .
    Nếu chị funny cảm thấy mình đủ tự tin và quyết tâm thì chị hãy ra ở riêng đi . Những điều kiện ngoại cảnh chỉ là một phần thôi , những giải pháp đưa ra như dùng ADSL ngoài hàng net ( dù sẽ có nhiều bất tiện ), dùng than để đun nước nóng v.v... cũng là những điều rất thú vị khi chị được nếm trải nó .
    Chúc chị tìm được không gian sống thoải mái nhất cho bản thân mình .
    Have fun .
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ra ở riêng cũng có nhiều cái hay lắm, hay và khổ ( tuỳ theo cách cảm nhận cuộc sống của từng người ). Nếu điều kiên cho phép thì bạn cứ tự nhiên, thử thì sẽ biết ngay ấy mà
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bạn à tớ đôi khi cũng có những ý muốn giống bạn nhưng mỗi cây mỗi hoa ..mỗi nhà mỗi cảnh .
    Tớ muốn ở riêng chỉ vậy thôi à ...cũng như đôi khi tớ đi mua sách một mình để đọc ..đi vào quán uống cà phê một mình ..đi xem phim một mình ...đi triển lãm một mình ..
    Tớ làm nhiều thứ một mình có lẽ vì hồi nhỏ tớ đã phải như thế rồi ..
    Bố tớ đi công tác xa nhà gần 10 năm nhất là thời kỳ tớ còn nhỏ
    lớp 6-7-8-9-10-11
    Me tớ và tớ ở nhà ..nhưng mẹ tớ cũng nhiều việc ..
    chị gái tớ lấy chồng sớm
    tớ tự đi học ..tự đi chơi ...tự cầm tiền để ăn ..và chi tiêu cho gia đinh từ hồi tớ học 12 vì sức khoẻ mẹ tớ không được tốt lắm
    Trước đây bố tớ còn có ý định cho tớ ra nước ngoài học.Tớ đã từng nói với bố tớ rằng
    Bố không sợ con thay đổi sao? ..
    Nhưng bố tớ tin là tớ có đủ bản lĩnh để không thay đổi ...làm sao có thể thay đổi được nhỉ ?
    Bạn có khi nào buồn đễn nỗi phải uống rượu đập phá để giải buồn không ?tớ chẳng ngu như thế bao giờ .
    Bạn có bán rẻ danh dự của bạn cho một vài món quà đắt tiền của mấy thằng thừa tiền không?
    Tớ mà làm thế tớ mất hết bạn của tớ à
    Một cái giá quá đắt
    Nhưng con gái mình có nhiều cạm bẫy lắm đó
    Vượt qua được bạn sẽ hiểu mình hơn ...và chắc là bạn sẽ có thêm hương thơm cho mình
    Nhưng con gái sống một mình cũng tốt lắm ..
    Bạn phải tự cân đối thu chi để cuối tháng không bị móm ..
    Bạn phải hoc cách từ chối khéo léo một cuộc vui.. để người ta không giận ...vì ngoài dự định chi tiêu của bạn.
    Đôi khi bạn.. nhìn thấy một bộ quần áo đẹp ..rồi bạn đi qua nó và nghĩ rằng đó sẽ là một quyết định sai lầm nếu mình làm như thế
    Đôi khi bạn nhìn thấy một gia đinh hạnh phúc bên mâm cơm bốc khói nghi ngút ..bạn có buồn không?
    Rồi có lúc bạn ốm nữa ..ai là người mua thuốc ..ai là người nấu cháo cho bạn
    Chúng ta còn cả một cuộc đời ở phía trước ..đã rất vất vả ..làm sao bạn có thể đi đến thành công khi trên vai bạn là gánh nặng của miêng luỡi thế gian nhỉ ?
    quên chuyện đó đi ...bạn bè đôi khi còn chẳng hiểu mình nữa là..
    Mẹ bạn mình chỉ nghĩ là cách đề cập vấn đề của bà chưa hợp lý nên không thuyết phục được bạn...nhưng bạn thấy đấy trong tất cả những thứ bà làm là tình yêu bà dành cho gia đình...
    Bọn mình là con gái với nhau bạn có thấy mình trong hình ảnh của mẹ không ?
    Nếu bà biết là bạn muốn ra ngoài sống cho độc lập vì ..những lý do đó mẹ bạn sẽ buồn nhiều lắm .
    Nhưng chẳng nhẽ bạn có thể nhìn bà ăn mì gói ..để tiết kiệm trong khi bạn vẫn có thể đi ăn phở được sao
    Nếu bạn muốn sống độc lập thì nên ra ngoài ..chứ không nên vì lý do đó .Tớ nghe không hợp lý chút nào
    Chẳng nhẽ sau này lập gia đình bạn sẽ ở riêng sao ..nếu điều kiện gia đình nhà anh ấy không cho phép thì sao.
    Bạn lại chọn một anh chàng khác để được sống độc lập à
    ..đâu phải cứ cái gì muốn là được đâu
    Nhưng đừng quá độc lập nhé ...đôi khi buồn hãy khóc to lên đừng kím nén tình cảm của mình bạn nhé
    tớ không biết bạn thế nào nhưng con trai mà vẫn ở với cha mẹ là tớ ghét lắm ...công tử bột ...cái áo cũng không phải giặt bao giờ
    tớ độc lập nên tớ thích đàn ông độc lập ..không phụ thuộc vào người khác
    cháu tớ nó kiếm lương khá ..và nó cũng bảo là con trai mà 25 tuổi vẫn sống cùng bố mẹ là không được ..nó cũng tiết kiệm tiền để sống riêng và có một mái nhà riêng .
    Nhưng con trai có suy nghĩ như thế ít lắm .
    Nên một người con gái sống riêng hay bị họ ..hiểu lầm
    Nhưng một người con trai vẫn sống cùng gia đình như thế đâu có làm trụ cột gia đình được ..bạn tớ lấy phải một anh chàng công tử Yêu khi sướng ..Lấy thì khổ à
    Như con trai họ lấy phải một cô tiểu thư ..được bố mẹ cưng chiều cũng chết ..nhưng con gái mà độc lập thì họ lại..
    Tự bạn phải quyết định số phận của bạn thôi à.
    chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống
  4. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bàn lùi nhưng mà cái vụ 300k nó bàn lùi đấy chứ!
    Mà ADSL thì cậu có thể ra hàng net, nước nóng thì = đun than(ok mua thật nhiều phích nhé ^^), còn truyền hình cáp thì có lẽ khó hơn.
    [/QUOTE]
    giải pháp: thuê 1 căn phòng cho SV giá khỏang 300k
    adsl tự lắp: vietel đang miễn phí đấy
    TH cáp: mua cái cục thu TH cáp lậu, dưới 1T thôi, lúc nào chuyển nhà thì đem đi
    1 minh 1 phòng ko sướng hơn à
  5. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ rồi chắc sẽ hét toáng lên : Thế mày quên công ơn dưỡng dục của cha ****** rồi à.
    Mà sao lại phải ở riêng nhỉ. Được sống với những người thân yêu là nhất đấy bạn ạ. Có vẻ như bạn chỉ muốn thoả mãn những nhu cầu cá nhân( mà những nhu cầu này có lẽ hơi ...) mà quên đi tình cảm gia đình. Suy nghĩ lại đi bạn ạ. KHông cần thiết và cũng không nên đâu.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ, bạn @chua đã phân tích, giải trình hết lý lẽ cho funny_girl nghe rồi đó. Rất hợp lý
    Bản thân tớ mặc dù cũng có những vấn đề trong quan hệ gia đình nhưng chưa bao giờ có ý định ra ở riêng vì : Đã ở riêng tớ fải có nhà to đẹp, một mình một cái nhà rộng rãi, muốn làm gì thì làm Tớ ko khoái chui rúc vào một cái fòng thuê bé tẹo. Còn lâu nhá. Đã tự do là fải tự do triệt để.....
    Vấn đề của bạn funny gal có thể giải quyết đơn giản thế này....
    - Nước nóng : chịu khó đun than
    - ADSL: xem xung quanh có ai muốn share với mình ko thì mắc chung cho rẻ. Như nhà tớ 4 nhà gần nhau share 1 đường. Chi phí 300K/tháng/4 nhà. Mà lại dùng ko giới hạn nhé Tính ra 1 tháng có hơn 70K tiền nét, thích dùng bao nhiêu thì dùng
    - Truyền hình cáp: Tớ ko biết giải quyết thế nào vì : tớ chẳng khoái xem TV... Nhà tớ có truyền hình cáp cũng chỉ để đấy cho có thôi. Chả xem bao giờ
    Kết luận: Độc lập về kinh tế, mạnh về kinh tế mới làm cách mạng được ấy ạ Mà bố mẹ ấy mắng thế đâu có quá lắm. Tớ mỗi lần bị nói thế tớ im luôn, đi ra khỏi nhà...., gọi điện dặn con ko ăn cơm, đi đến 8 rưỡi tối mò về
  7. funnygirl_hanoi

    funnygirl_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chà, các cậu đọc không kỹ rồi, tớ viết là: ''Giá thuê nhà (tính riêng cho từng người như tớ) không quá 300K thì càng tốt''. Điều đó có nghĩa là với 2-3 bạn nữ nữa cùng ở thì cái nhà đó giá thuê sẽ từ 600.000VND đến hơn 1.000.000VND. Nếu giá thuê nhà như vậy mà vẫn là giá trên trời thì tớ ngạc nhiên quá: SV bây giờ giàu thế, những người ở một mình thì toàn ở nhà trên 1 triệu thôi à?
    Nhiều cậu cũng chỉ trích sai vấn đề căn bản: không phải vì muốn thoả mãn nhu cầu ''đú'' mà tớ muốn ra ở riêng mà là tớ muốn ra ở riêng để học cách sống tự lập, tự chủ. Thậm chí dù là vì ''đú'' đi chăng nữa thì cũng mong các cậu nhìn vào tính tích cực của việc ra ở riêng: đã chọn ra ở riêng thì muốn hay không muốn cũng phải đối mặt và tự mình giải quyết dần mọi việc, vì thế không trưởng thành về cái này thì cũng trưởng thành cái khác thôi.
    Có một số vấn đề nữa tớ cũng muốn giải thích rõ thêm:
    - Tớ đã từng thi đỗ và được mời vào làm ở 1 số nơi với mức lương 300-500$, nhưng tớ đã chọn làm ở khu vực Nhà nước thì đương nhiên là phải có sự cân nhắc kỹ càng, so sánh thiệt hơn rồi.
    - Chuyện tình cảm trong gia đình thì tớ không có gì phải phàn nàn cả. Mọi người trong gia đình tớ đều rất quan tâm đến nhau, mọi biểu hiện tình cảm đều đặc biệt và tuyệt vời, tin chắc là ít có gia đình nào giống gia đình tớ. Tớ thực sự tự hào đấy.
    - Chuyện dễ sa ngã này nọ thì tớ không ngại. Tuy không thể nói trước được điều gì nhưng tớ nghĩ mình là người bản lĩnh. Nếu chỉ vì tiền thì tớ đã chả từ chối mấy anh đẹp giai, mấy ông giám đốc theo đuổi ve vãn tớ rồi (chả phải vì tớ xinh đâu, chắc tưởng dễ bắt nạt thôi).
    - Chuyện tự chăm sóc bản thân thì tớ cũng không ngại luôn. Ngoài chuyện thuốc thang tớ chẳng biết mô tê gì (vì tớ ít bệnh và ghét uống thuốc, nếu có bệnh thì mẹ đưa gì uống nấy thôi), thì mọi việc nội trợ từ giặt giũ, đi chợ, nấu nướng tớ đều làm tốt. Tớ có kinh nghiệm nhiều năm tự mình quán xuyến việc nhà mà.
    - Mấy cái điều kiện về ADSL, truyền hình cáp,... tớ chả coi là đú. Với tớ nó là những phương tiện quan trọng không thể thiếu. Và tớ cũng chỉ nói là nếu có thì càng tốt thôi. Ai chỉ dùng nó để chát chít và coi *** thì thôi mạn phép chả bàn nữa.
    Nói tóm lại là tớ và nhà tớ chả có chuyện gì không ổn ngoài mấy cái lý do tớ nói ban đầu. Tớ là người sống luỵ tình và coi trọng giá trị gia đình. Tớ yêu bố mẹ và yêu em trai. Nhưng nhà tớ nghèo và mọi thứ thì đang thay đổi quá nhanh, tớ phải học cách sống độc lập để còn kiếm tiền phòng ngày bố mẹ về hưu, phòng khi đau ốm. Nói xa thì là như thế, còn nói gần thì là tớ muốn kiếm tiền cưới chồng nữa, được chưa?
    Tớ cảm ơn nhiều cậu đã xem và ủng hộ, động viên tớ. Có thể tớ chưa làm được ngay nhưng tớ nghĩ đó là một ý muốn lành mạnh và đáng để thử. Kết quả chắc chắn là có nhiều giá trị tích cực. Tớ sẽ cố gắng thực hiện. Có thể bước đầu tớ sẽ tự đun nước nóng và cố mua thêm cái cục thu TH cáp (lậu). Còn lắp ADSL thì có vẻ không khả thi, vì chỉ miễn phí tiền gì gì thôi chứ vẫn phải mua modem cỡ 40-56$ thì phải, và lỡ chuyển đi thì kích rích lắm, lại phải lắp lại à?
    Tớ hi vọng vẫn tiếp tục nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của các cậu!
    Funnygirl_Hanoi.
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Về việc ra ở riêng tớ thấy cũng 0 có j là ghê gớm lắm, thực ra cũng nên rèn luyện tính tự lập . Ngày xưa khi còn ở với bố mẹ thì đôi khi tớ cũng thích thế đấy, tới khi sống xa gia đình mới thấy nó khó khăn biết nhường nào, lại chỉ ước mơ có bố mẹ ở bên để đỡ fải lo toan vất vả. Nếu mà tớ được lựa chọn thì tớ sẽ chọn về ở với gia đình , cảnh đi làm về lại hì hục chợ búa, cơm nước, rồi tắm giặt.... mệt fờ râu. Hôm nào tớ cũng hoàn thành mấy việc vớ vẩn đó vào 10h tối.
    Nếu ra ở riêng thì nên ở 1 mình thôi, ở với bạn bè nhiều vấn đề này nọ lắm, khó chịu và fức tạp hơn ở với bố mẹ nhiều, bạn thân thì lại càng 0 nên ở cùng. Thực ra thuê 1 căn hộ 2-3-4 tầng, giá cũng chỉ 1-2 triệu thôi, rồi rủ thêm mấy nhóm nữa, chia fòng ra ở cũng hay đấy (tớ đang ở kiểu đó), như thế mình chiếm 1 fòng, còn lại chia cho các nhóm kia. Thường 1 fòng giá khoảng 500-600K (cũng có fòng 400K nếu là fòng nhỏ), tiền điện nước khoảng 100K/1tháng. An ninh thì đảm bảo, vì nhà người ta cũng xây tử tế, mình cứ cẩn thận như ở gia đình mình thì chả lo mất mát j đâu.
    Nóng/lạnh thì tự lắp lấy, 0 có thì đun nước nóng lên mà dùng thôi , tớ chọn biện fáp đun thôi. Àh, có nhiều căn hộ xây tử tế họ lắp cả nóng/lạnh rùi đó, chỗ tớ đang ở thì họ chưa lắp. Truyền hình cáp thì ké nhà hàng xóm, cũng dễ thôi, sang nói với họ vài câu rồi mình chia sẻ đóng góp tiền fí hàng tháng họ cho ngay ý mà. ADSL thì thử xem hàng xóm có thì chia sẻ, nhờ vả xem sao.
    Còn về việc sống tự do buông thả thì lại tuỳ tính từng người rồi, có ra ở riêng hay ở với bố mẹ thì cũng chả nói lên điều j, nhà nghỉ giờ khối ra đấy. Đàng hoàng đứng đắn thì dù tự do thế nào thì cũng vẫn thế.
    Sung sướng là được tự do thì ai cũng biết rồi đấy , nhưng khó khăn thì còn nhiều lắm, để về tớ nhớ ra thêm rùi liệt kê dần dần cho coi
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 29/12/2005
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ADSL, truyền hình cáp và nước nóng là nhu cầu tối thiểu Nói thật, riêng tớ ko xem TV và tắm nước lạnh thì ok chứ internet fải 24/24.....Ko thì chả làm được việc
    Quay lại chuyện nhà cửa. Nếu ấy chỉ thuê 1 fòng thì tất fải chung đụng này nọ...(chung với chủ nhà này)....Khốn khổ lắm...Mất tự do.....Thỉnh thoảng lại đá thúng đụng nia.Người ngoài mắng chắc nghe còn khó hơn mẹ mắng đấy Ấy đừng tưởng xã hội tử tế nhá Ko đơn giản đâu Ấy cứ nghĩ xem, sống với 1 người lạ, mình ko quen biết từ trước cũng rắc rối lắm.(đang nói mấy đứa share nhà với ấy)....(hỏi các bạn sinh viên hoặc sv du học là biết ngay)
    Thôi, cứ ở nhà với thầy u, mỗi tháng cống cho các cụ 500K....tiền ăn........Đi làm đi xe bus. Đun nước nóng bằng than, mua nhiều fích vào internet thì cứ ADSL mà dùng, nhưng dùng thì tiền ấy fải trả, ko fải các cụ trả Còn ko thì đi ra hàng. Hoặc ngó xem có hàng nào gần đó, nối 1 line về nhà. Thương lượng với nó 1 tháng 100K hay gì đó.....
    Hê hê, tớ chẳng bàn lùi với ấy đâu. Nhưng hoàn cảnh nó là thế. Nói xem ngân quỹ của ấy bao nhiêu một tháng để bọn này nghĩ cách cho............
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 29/12/2005
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh hay ko ... tự lập hay ko ... là bây giờ hãy tự quyết định cách sống của mình thui ... chẳng ai sống hộ mình ... mà chuyện rủ 1 vài người nào đó chẳng quen bit gì sống cùng thuê nhà cũng là chuyện vớ vẩn ...
    Hết chuyện ...

Chia sẻ trang này