1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta ra ở riêng đi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi funnygirl_hanoi, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, con trai vẫn ở nhà với bố mẹ thì có chuyện j nào. Ko bit bạn có phải người việt nam ko nữa. Thế những nhà có mỗi 1 đứa thì bạn cũng khuyến khích nó đi ở riêng để bố mẹ nó ở nhà 1 mình à. Mà có phải đứa nào cũng kiếm được tháng vài trăm, nghìn USD rồi sau mua nhà (chung cư cũng gần tỉ) ra ở riêng đâu.
    Các cụ có câu trước khi nói hẵng uốn lưỡi 7 lần rùi hẵng nói
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hồi còn bé mấy thằng rủ nhau tập hút thuốc cho nó ra vẻ người lớn, cuối cùng người lớn đâu chả thấy mà ho sặc sụa.
    Tóm lại ở riêng cũng tốt, ở chung cũng chẳng sao miễn là mình cảm thấy thoải mái và mọi người thấy thoải mái.
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Con trai ở cùng bố mẹ mà giặt quần áo cho mình và cho bố mẹ nữa tớ rất thích
    Tớ người Việt nam xịn 100% chỉ là con lai giữa các vùng miền trong tổ quốc thôi
    Tư tưởng của tớ có vẻ không giống Con gái Việt Nam à...không phải vậy đâu bạn ạ..
    Tớ chỉ ghét con trai ( đã đi làm ) mà chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ ... lại bắt bố mẹ vất vả lo cho mình từ A- Z .
    Tớ là con gái chẳng thế như thế -mà con trai mà vậy có đáng không ?...
    Có cô gái Việt Nam nào ưng những anh chàng như thế không chỉ cho tớ với
    Kiếp hồng nhan tự làm bạc phận mình
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 30/12/2005
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... đúng tiêu chuẩn nhá ... tự giặt quần áo từ bé, ghét nhất mẹ giặt quần áo cho , tiện tay thì giặt luôn cho ông bà già , he he he đi làm ko xin bố mẹ đồng nào mà thỉnh thoảng còn cho tiền quà bánh .... em này biết mình muộn quá hic hic bây h anh tàn đời trai rồi... giặt thêm cho cả của vợ
  5. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu rùi ko giặt quần áo ----> thế là mình bị người khác ghét rùi
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi funnygirl vì hình như bọn tớ đang không tập chung vào chuyên môn
    chúc bạn luôn vui vẻ và luôn nhớ mình là con gái việt nam hãy tự hào về điều đó và làm cho nguời khác tự hào
    Em không tiếc là anh có vợ rồi mà ...em tiếc cho anh không có được em làm vợ ..nếu như thế anh không tan nát đời trai như bây giờ...khổ thân anh

    bạn gì ơi tớ chẳng ghét ai bao giờ vì Yêu cũng nhớ mà Ghét cũng nhớ ..tớ phình phưòng thôi ...sướng nhé ..đừng khóc tớ
    buồn lắm đấy
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 30/12/2005
  7. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Sis này a^''n tượng gớm nhỉ ?
    Kết mỗi đoạn này
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 02/01/2006
  8. funnygirl_hanoi

    funnygirl_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ đi hỏi mấy nhà trọ rồi mà vẫn chưa ưng được nhà nào. Nhà thì đắt quá, nhà thì nhiều loại người quá, nhà thì hang cùng ngõ hẻm nhiều vấn đề, nhà thì quá chậm chân nên người khác thuê mất. Đúng là nhiều vấn đề thật.
    Tớ thấy ý kiến cùng thuê riêng 1 nhà nhiều phòng rất hay, mỗi tội tớ không tìm ngay được nhiều người share phòng. Thu nhập của tớ rất tệ, chưa được 1tr/1 tháng, thêm nữa vẫn phải tự trang trải cho ít nhất là 4 courses nên không dám đứng ra thuê sẵn 1 nhà như vậy.
    Tối nay tớ sẽ đi xem thêm 1 nhà nữa ở đường Láng, nhưng quả thực là tớ thấy vẫn hơi bí. Các cậu có ý tưởng gì tư vấn thêm cho tớ với. Cảm ơn các cậu nhiều nhé.
    Funnygirl_Hanoi.
  9. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hix, hơn cả tháng lương của mình :(
    vậy mah mình vẫn tiêu sài phè phỡn :D, ko hỉu cụ nhà bác này sài sao hết nhể :(
  10. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thu nhập của bạn chưa đầy 1 triệu/tháng, nếu bạn ra ở riêng, vừa tiền nhà, tiền ăn, tiền ADSL, Tiền truyền hình cáp,...rồi đủ thứ tiền lặt vặt khác. mình không hiểu bạn sẽ xoay sở như thế nào.

Chia sẻ trang này