1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta sẽ làm bố mẹ như thế nào? ^_^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi sinh_vien_thuc_tap, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hờ, muốn post nhưng k biết viết jè
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này khó bình luận quá!!!!!!!!
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ặc, spam kinh wá
    Có thể nói 1 câu thôi "Có nuôi con mới biết lòng bố mẹ", giờ thì mình hay có bức xúc với bố mẹ, nhưng đến lúc có con rồi mới biết bố mẹ lo cho mình thế nào
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không phải tìm tiêu chuẩn làm bố mẹ, chỉ đơn giản là những gì chúng ta mong nhận được từ cha mẹ mình và ngược lại, mình muốn con cái sau này cũng sẽ có được những điều mình từng mong mỏi như vậy.
    "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ" Đúng thế, nhưng khi đã thực sự trở thành cha mẹ, người ta đôi khi lại vô tình quên mất "lòng con cái". Cuộc sống đang dần mang đậm tính chất công nghiệp, hỏi thử những bậc cha mẹ có khi nào nhớ rằng: hồi nhỏ ta cần điều gì thì giờ con ta cũng cần những điều như vậy đấy.
  5. minhdt0203

    minhdt0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khó thiệt đó h còn chưa nghĩ đến việc có vợ
  6. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    đọc trang 1 đi, tớ bình luận hay lắm
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    cứ có con đi rùi khắc bít làm bố mẹ ntn.lúc đấy thì mới hỉu bố mẹ lo cho con cái đến chừng nào.rùi đến lúc con cái làm mình làm mẩy rùi lại con jở trò dạt nhà xem.chả lo fát sốt fát rét lên y chứ.
    các cụ bảo roài k ai thương con như bố mẹ.
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nói chính xác quá thì khó bởi vf chưa có ý định có chồng có con nên chưa tìm hiểu kỹ.Nhưng uốn trẻ thì phải uốn từ nhỏ.
    Cái đầu tiên à để con tránh xa vòng tay chăm sóc quá mức của ông bà nội ngoại(ông bà quan tâm quá khó dạy con theo ý mình được,ông bà hay chiều cháu).
    Thứ 2 dạy nó tính đọc lập,dạy cách tự giải quyết công việc của chính chúng,bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất.
    thứ 3 dạy nó biết sống trách nhiệm với mọi người.
    thứ 4 không ép bức nhưng phải uốn nắnchúng để chúng biết con đường đúng sai,uốn nắn suy nghĩ của chúng vào c on đường đúng.
    THứ 5 kô quá chiều ,kô nên dùng roi nhiều nhưng cũng có lúc phải dùng.
    Thứ 6 quan tâm đến mọi mặt của chúng ,thậm chí phải quan sát nhữngbiến đổi thường xuyên nhất về tâmlý.
    Thứ 7 tự bồi đắp chính mình về kiến thức nuôi dạy con.
    Còn về học hành ít nhất hết lớp 12 sau đó thích nghề gì tự nó quyết định,nhưng có lẽ cũngnên có 1 cái bằng đại học trongtay thì dễ dàng hơn cho chính tương lai chúng nó.
    Biện pháp cụ thể thì phỉa học trước khi muốn làm cha mẹ,và học theo từng thời gian đọ khôn lớn của đứa trẻ.

Chia sẻ trang này