1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chung ta se thang tien vao chung ket cup CI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi boyanhtu, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuccu

    cuccu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi` kiem` che'' di co'' duoc. ko?
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    AC MỘT MÌNH CHỐNG LẠI ANH QUỐC. LOẠI MAN SAU ĐÓ SỬ ĐẸP LIV. HY VỌNG THẾ.
    TÔI THÍCH JUVE!
  4. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    vì tui thích: cả AC, Inter, Ars, Liv, Che nên xin tra lời:
    1: tui chưa từng bảo AC là nhất, tui chỉ bảo AC sẽ thắng MU và vào chung kết gặp Chelsea, sau đó AC vô địch
    2: tui thấy CHE đá hay thì bảo là CHE đá hay, chả lẽ bảo bọn MU đá bựa là " Mu ơi hay quá à ". Nói thật chứ Mu ko bằng CHE được... tôi thích CHE hơn LIV 1 chút lên tôi cổ vũ cho CHE vào chung kết
    3: vì vừa là cổ động viên của cả 5 club trên lên tôi được quyền tự hào về lịch sử của LIV, bác đừng có nhìn vào Mu rồi thấy hổ thẹn mà nói bừa ở đây.
    đấy mọi người xem xem
  5. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    còn nếu 1 trong 5 đội trên mà gặp Real, tôi luôn cổ vũ cho Real, vì tôi là fan của Real, từ lúc vào đây, tôi chưa từng nói mình là fan của AC.... mong fan MU đừng thể hiện thêm mình nữa
    Được thinhndnd sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 26/04/2007
  6. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    à còn nữa, ai đó ko dám lấy nick thật ra (ko dám ra mặt), lại lấy 1 nick là thành viên mới thì đủ biết rồi đấy.... stop nhé, dù ai có ý kiến gì về vụ của cá nhân em, em cũng ko muốn bàn nữa, bản thân em thê nào thì tự em hiểu, ko ai có thể hiểu thay được.
  7. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thịnh bạn ấy thích CLB nào thì ca ngợi CLB đó thôi, ủng hộ bác Thinhnd
  8. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    vâng thưa bác, chả lẽ em ko được quyền thích 5club 1 lúc... em là fan của Real rồi nên 5 club kia em chỉ thích thôi, và mức độ ca ngợi các club khác nhau
  9. bienphale

    bienphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    thích bao nhiêu đội là quyền tự do của người ta, 1 người thích vài đội bóng là chuyện bình thường, mấy bố fan MU rỗi hơi vào đây bình luận, bình luận về đá bóng thì ko bình luận.... đúng là trò trẻ con
  10. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    thôi chuyện trẻ con thì ko bàn nữa, cho tớ vẽ lên cảnh tượng trận lượt về giữa AC và MU:
    Để thể hiện 1 lối đá đẹp nhưng ko hiệu quả: các cầu thủ MU vào trận với quyết tâm cống hiến, MU vẫn chọn lối đá tấn công quen thuộc và đã sớm làm chủ thế trận, có 1 vài tình huống nguy hiểm, nhưng trên sân nhà AC cũng ko phải vừa, họ tấn cống sáng tạo và phòng thủ rất hiệu quả, mọi đường truyền vào trung lộ đều bị hậu vệ AC cắt ngang. Quá mải mê tham gia tấn công, bất ngờ trong 1 pha phản công giữa hiệp 1, AC ghi bàn vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của kaka....
    Thời gian còn lại của hiệp 1, MU lại tấn công và tấn công, khi mà hàng tấn công còn chưa làm được gì thì hàng phòng thủ lại phải nhận thêm 1 bàn thua đau nữa ở cuối hiệp 1, kaka vẫn là tác giả .
    Choáng váng sau 2 bàn thua đâu đớn, sang hiệp 2, Mu có vài thay đổi nhưng xem chừng ko hiệu quả, tất cả những gì họ làm được là 1 fát ăn rùa (phong cách MU) ở cuối hiệp 2 nhờ pha đá bồi của thằng O''''shea (hình như em viết sai tên thằng này, chả cần fải nhớ tên của bọn MU để làm gì )
    Vậy là chuyên gia ăn rùa Ói shì đã lại giúp MU có được 1 bàn danh dự, đau đơn thay là vào phút thứ 92 của trận đấu - phút bù giờ..... ôi MU vẫn chưa có gì mới mẻ hết
    Thua trận trong tư thế ngẩng cao đầu, các cầu thủ MU cúi mặt lặng lễ, thấm thía nỗi đâu của kẻ thất bại

Chia sẻ trang này