1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta sinh ra để dành cho nhau???

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Soserone, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta sinh ra để dành cho nhau???

    Cuộc sống có biết bao nhiêu điều ta chưa biết, có biết bao nhiêu đời nguời đã tồn tại và mất đi, có bao nhiêu con người đã sinh ra, truởng thành và lớn lên, thế giới rộng lớn đến thế , ta đã đi đc những đâu, và còn nhiều nữa....
    thế mà chúng ta, những nguời bạn, lại wen biết nhau, ta ko nhận ra đc điều wý giá đó, vì duờng như ai trong đời cũng có những mối wanhệ riêng, có những nguời bạn mà ta cho đó là thường! Nhưng có bao giờ bạn hỏi tại sao ko fải những nguời khác, ko fải ở nơi khác mà lại ở đây....???
    Tôi có đc nghe 1lời nói đại loại như:" duyên 100 năm sống tốt mới có cơ hội đối mặt với nhau, duyên ngàn năm mới có cơ hội nói chuyện với nhau, duyên vạn năm mới có có cơ hội làm bạn.. và biết bao nhiêu năm thì mới có thể yêu nhau...."
    Đúng lắm chứ , vậy chúng ta có bao giờ nghĩ chúng ta có đc bên nhau như ngày hôm nay là do may mắn lắm ko???
    Vậy chúng ta sinh ra đã để cho nhau rồi, thật sự là điều may mắn, ta chưa từng và cũng chắc sẽ ko bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng dù sao thì điều đó cũng đúng, vô tình, và hữu duyên, măy mắn ta đã đc gặp nhau.!Tôi đã hiểu , và nhận ra rằng tôi đã may mắn biết bao nhiêu, khi tôi đã đc gặp các bạn, cảm ơn các bạn đã đến trong cuộc đời tôi, và là bạn với tôi!
    Và tôi biết là chúng ta sinh ra để cho nhau!
  2. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ùh !
    đúng là cuộc sống còn biết bao điều ta chưa biết và..........cũng biết nói gì với bạn đây.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hic! cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi , các bác ạ .
    ai cũng vậy cả thôi , ai cũng có một người là của riêng mình , có thể nói là sinh ra là để dành cho nhau cũng đúng .
    như các thành viên TNH chúng ta ,không biết chúng ta có cái duyên từ bao nhiêu năm rồi , mà có cơ hội là bạn ,làm anh em , làm "người thân" của nhau . vậy nên ,hãy yêu quý những gì chúng ta có ,bởi chúng ta có được là bởi caí duyên được xây nên từ bao nhiêu năm trước!
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    thế em tìm ra ai là của riêng em chưa ?
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau
    Tôi hiểu điều đó ...Chúng ta có duyên từ trăm năm trước khi cùng nhau lập nên box TNH này ...Chúng ta có duyên từ ngàn năm trước khi coi nhau không khác gì anh chị em trong cùng một gia đình .Và tôi cũng biết chúng ta cần phải trân trọng những gi` chúng ta đang có ...
    Tình bạn phải là tình cao quý.
    Nó thiêng liêng hơn cả tình yêu .
    Tôi ,bạn ,tất cả chúng ta hãy tạo dựng một tình bạn đẹp ...hãy cùng nhau xoá tan mọi khoảng cách ...Chúng ta sẽ làm được ...vì chúng ta là những người bạn ....
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ừm , nếu như bảo em tìm thấy người của riêng mình chưa , thì có lẽ là chưa . chưa có ai để em yêu và sống hết mình cả , và cũng chưa có ai yêu em và sống hết mình vì em cả ,vậy nên , với em tình bạn là những gì quý giá nhất . và theo như duong dung nói , chúng ta là bạn , là anh em , hãy cố mà giữ lấy "cái duyên " mà chúng ta đang có . đừng phá hỏng nó, hãy trân trọng !
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    nghe mọi nguời nói vui thế! Dù sao thì cái topic này cũng đã đc thoả mãn rồi!Đủ để tôi hiểu các bạn cũng nghĩ như thế nào!
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới có chủ đề romantic một tý. Cái này thì đúng là specility của tớ rùi. Góp một bài nhé.Hơi dài tý, nhưng bõ công đọc!
    Nó yêu vô cùng những khoảnh khắc giao mùa. Khoảng thời gian ấy đất trời thật lạ, lạ như nỗi chênh chao trong lòng người, lẫn lộn giữa những xúc cảm không gọi được thành tên. Mùa giao, mùa gói ghém những kỷ niệm. Ký ức gọi về những ngày chưa xa lắm. Tháng ba đã ở cuối con đường, tháng tư về trong khúc hát ngân nga. Nó nhấn play, giọng Hồng Nhung vang lên trong căn phòng nhỏ.
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Nếu bây giờ có một cây cọ trong tay nó sẽ vẽ tháng tư. Rồi lại ngồi thừ ra đó mà ghen tị với người nhạc sĩ ấy thôi. Bởi vì nó đã biết trước được rằng nó sẽ thua trong cuộc thi vẽ tháng tư ấy. Hãy nghe mà xem, Dương Thụ vẽ tháng tư đẹp đến thế kia mà. Hồng Nhung nữa, hát sao nồng nàn đến thế... Những quầng màu xa xa mờ ảo, tựa hồ như nếu chân trời là một tấm vải thì những màu sắc vẽ trên tấm vải ấy sẽ được ngắm từ phía bên kia của biển, nên gần lắm mà cũng thật xa.
    Nhưng bức tranh của nó riêng lắm, sẽ phải có cả nó nữa cơ, phải có nó giữa cái không gian mênh mang ngập nắng gió ấy nữa. Bỗng nhiên nó nhớ ?ocon sông xa lững lờ trôi? của nó. Ôi chao, không biết mùa này thạch thảo tàn thì triến đê sẽ có màu gì?
    Nó vẫn yêu đến mê mải cái nắng đẹp và lặng lẽ tháng tư. Nếu hỏi nó thích màu nào nhất, có thể nó sẽ trả lời ?omàu tháng tư?. Màu tháng tư là màu của nắng lạnh. Không gắt như nắng hè, không đỏng đảnh và hanh hao như nắng thu, không yếu ớt cái vẻ e ấp như nắng đông, nắng tháng tư êm êm như tiếng bước chân người con gái trên phố. Và lạnh nữa, lạnh trong cái se sắt luyến tiếc của mùa xuân. Màu tháng tư là màu trắng của con phố hoa trong bức ảnh mùa trước. Anh gửi cho nó phố hoa, làm rộn lên trong nó một điều gì như mơ hồ, tựa như ?ogiấc mơ nào xa lắm?. Xa như giọng Hồng Nhung đang hát kia kìa. Và nó lại nhớ?
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Phải rồi, cách đây vài tháng, vào một ngày Hà Nội ngập tràn gió, anh nhắn tin cho nó rằng nếu bây giờ anh đang ở bên nó anh sẽ cùng nó đi lang thang. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi, vì anh ở xa nó quá. Nếu với tay qua màn hình máy tính mà chạm được vào anh nhỉ? Nó lại vẽ tiếp, thêm cả dáng của anh vào bức tranh của nó nữa? Những bước chân chạm vào cỏ xôn xao?
    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ...
    Bức tranh của người nhạc sĩ ấy đã có điểm nhấn rồi đấy. Trên cái nền mênh mang những sắc màu lạnh của trời, của mây, của sông trôi bỗng dưng mà rực lên cái màu nồng nàn hoa gạo. Từ ?onghe? được Hồng Nhung hát kéo dài, cảm giác như giữa quãng lặng sững sờ bắt gặp một điều gì mới mẻ, rộn rạo trong mình một nỗi chờ mong.
    Mấy hôm rồi Hà Nội lây rây mưa bụi cuối xuân. Rồi sẽ lại đến một mùa hoa ngọc lan thơm ngát. Loa kèn trắng ngỏng cổ ngóng tháng tư.
    Cuối con đường tháng ba?
    Nó khe khẽ hát theo ?ota chia tay những ngày xuân để hát? tháng tư về??
  9. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    đúng là tạo hoá sinh ra chúng ta là để cho nhau.bởi nếu không phải thế thì làm sao người sinh ra EVA để cho ADAM.tạo hoá luôn sinh ra nhũng EVA và ADAM đó để họ gặp gỡ lẫn nhau.đúng là trên đời không có gì quý giá bằng chữ 2 "TÌNH NGHĨA".TÌNH YÊU ,TÌNH BẠN ....và biết bao thứ tình khác cũng thật thiêng liêng ,thật cao đẹp .song ,hình như có nhiều người không biết quý trọng nó thì phải.chúng ta sinh ra là để cho nhau ,bởi tất cả những gì có mặt trên đời đều có một ý nghĩa riêng.đến những vật chúng ta nghĩ rằng nguy hiểm thì chúng cũng có một ý nghĩa riêng.vậy thì chúng ta là những con người,tôi nói là những con người theo đúng nghĩa của nó ,vậy thì chúng ta hãy biết quý trọng những người ,những vật xung quanh ta .bởi tất cả nhũng điều đó đều có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời của chúng ta.có thể bây giờ bạn ko hiểu nhưng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu được điều đó.vì thế đừng bao giờ sống mà đánh mất đi những gì ta đang có.

Chia sẻ trang này