1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta sinh ra để dành cho nhau????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soserone, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta sinh ra để dành cho nhau????

    Cuộc sống có biết bao nhiêu điều ta chưa biết, có biết bao nhiêu đời nguời đã tồn tại và mất đi, có bao nhiêu con người đã sinh ra, truởng thành và lớn lên, thế giới rộng lớn đến thế , ta đã đi đc những đâu, và còn nhiều nữa....
    thế mà chúng ta, những nguời bạn, lại wen biết nhau, ta ko nhận ra đc điều wý giá đó, vì duờng như ai trong đời cũng có những mối wanhệ riêng, có những nguời bạn mà ta cho đó là thường! Nhưng có bao giờ bạn hỏi tại sao ko fải những nguời khác, ko fải ở nơi khác mà lại ở đây, ko fải thời điểm nào đó mà lại là lúc này....???
    Tôi có đc nghe 1lời nói đại loại như:" duyên 100 năm sống tốt mới có cơ hội đối mặt với nhau, duyên ngàn năm mới có cơ hội nói chuyện với nhau, duyên vạn năm mới có có cơ hội làm bạn.. và biết bao nhiêu năm thì mới có thể yêu nhau...."
    Đúng lắm chứ , vậy chúng ta có bao giờ nghĩ chúng ta có đc bên nhau như ngày hôm nay là do may mắn lắm ko???
    Vậy chúng ta sinh ra đã để cho nhau rồi, thật sự là điều may mắn, ta chưa từng và cũng chắc sẽ ko bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng dù sao thì điều đó cũng đúng, vô tình, và hữu duyên, măy mắn ta đã đc gặp nhau.!Tôi đã hiểu , và nhận ra rằng tôi đã may mắn biết bao nhiêu, khi tôi đã đc gặp các bạn, cảm ơn các bạn đã đến trong cuộc đời tôi, và là bạn của tôi!
    Và tôi biết là chúng ta sinh ra để dành cho nhau!
  2. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn rất hay...nhưng..đọc xong người ta chẳng biết có thể post cái gì nữa!BUỒN GHÊ!
    Có lẽ cần phải có cái gì đó hé mở để cho mọi người còn bàn luận chứ nhỉ( diễn đàn mà)
  3. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    HiHi ! Hắn đang dụ mấy cô gái thích tâm sự lan man, tản mạn ...vào nói chuyện đời đó mà. Chỉ có một từ dành cho anh bạn này... "rối rắm"
  4. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Thế mới là diễn đàn cuộc sống, mọi nguời vào đây chắc đều là những người...có cảm nhận riêng mình về 1 vấn đề nào đó của cuộc sống! cũng như bản thân tôi, cảm thấy như thế nên chỉ biết viết như thế, chẳng nhẽ tôi cố tình tạo nên 1 chủ đề để bắt buộc fải nói đến! Thế thì còn thì là suy nghĩ tự nhiên nữa, mà đó là có tính toán từ trước rồi! Nhưng cũng xin cảm ơn mọi nguời đã cho nhận xét!
  5. mymy77

    mymy77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    uh, tôi cũng đã có lúc ngẫm nghĩ đến những cái duyên trong cuộc đời này. Tôi có thể cảm nhận được những gì bạn nói, chúng có duyên dzới nhau trong ttvn này và còn hữu duyên hơn khi cùng gặp nhau trong box cuộc sống.
    Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được " dành cho nhau". Tôi chỉ có thể hiểu và nghĩ đến được " chúng ta sinh ra là để làm bạn của nhau, với nhau ". còn "sinh ra là để dành cho nhau" thì tôi thấy mơ hồ như có thể chỉ có trong tình yêu mà thôi, nhưng tôi lại chưa bao giờ có được cảm nhận đó ...
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết thật nhiều ở topic này , nhưng đến khi kick vào "trả lời " rồi thì ko biết nên nói gì nữa . Cũng chẳng rõ là cảm giác vui hay là buồn , nhưng có nhiều điều để suy nghĩ . Có lẽ được gặp và được gắn bó với ai đó là duyên phận . " Duyên phận " sao nghe trừu tượng quá nhỉ , hồi xưa thì chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế này , nhưng giờ sao lại hay nghĩ thế . Mỗi lần gặp ai đó , có cảm tình và thấy hợp nhau lại nghĩ là chắc tụi mình có duyên , nhưng rồi chẳng đi đến đâu thì lại tự nghĩ là tụi mình ko có phận . Ma` thôi , lại bắt đầu lan man rồi ........................................ Thôi vậy ..........
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn chỉ nghĩ , và dành tâm trí cho từ" dành" thì đúng là như bạn nghĩ , có lẽ nó chỉ đề cập đến tình yêu.KO fải thế đâu, đã nói là cái duyên, cái duyên và cái may mắn tại sao ko fải là nguời này, nguời khác...
    thế có fải là thật sự fải như thế nào thì ta mới có thể gặp gỡ đc nhau, ta có thể cùng nhau ngồi để nói về 1 vấn đề, để còn hơn thế nữa, mà đôi khi 1 vài những điều trong số những thứ đó thay đổi cuộc đời ta và cuộc đời của nguời khác mà ta ko nhận ra, hay ta ko chịu hiểu và chấp nhận nó là do vô tình mà đến, nó do ta may mắn mà có, hay fải chấp nhận. ta cứ " ừ , nó đến thì nó đến, dù ta có ...ở vào hoàn cảnh nào thì nó cũng đến". KO fải vậy, nếu ở vào 1 hoàn cảnh khác thì nó lại ko đến thì sao???mf cái khác lại đến thì sao???Vậy thật là khó để nói đến sự vô tình, cũng khó để nói đến cái duyên, vì ko ai có thể biết đc cái duyên cái fận nào sẽ đến, và sẽ rẽ chúng ta sang con đuờng nào trogn cuộc sống của chúng ta! CHúng ta thực sự chỉ biết chấp nhận những gì đã đến, và định huớng cho tuơng lai, còn những gì nó đến nằm ngoài kiểm soát của ta, nhưng thật ra nó vẫn xuất fát từ những gì ta làm!
    ...Vậy chẳng có gì là khó hiểu khi nói chúng ta dành cho nhau! Kể cả trong mọi trường hợp, dành cho nhau, trong tình bạn, trong tình yêu, trong gia đình, trong xã hội.....Chúng ta sinh ra để dành cho nhau đấy, dù chỉ là 1 bài viết, 1 câu nói, 1 thoáng wa..., vì ai trong đời cũng ccần mọi mối wan hệ, đơn giản, fức tạp, mối wan hệ xã hội, mối wan hệ giao tiếp, ,,,và cả những mối wan hệ ...vô duyên và ....bực mình nữa ! Nhưng ta fải chấp nhận vì nó đến với ta , mà ta ko có cách nào để đoán trước đc.Và ta fải trải wa nó, để nhìn nhận về những cái khác!...
    ...( viết xong đọc lại cũng chẳng hiểu cái gì nữa....càng hiểu thêm rằng đôi khi tâm hồn thuờng thực sự khó hiểu)
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ô hay , thế không phải chú Soserone đang hành trình xuyên Việt hả ? trời ơi, thế mà mấy box giao lưu chờ chú mãi !
  9. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Rứa hả! Thế thì mình có nên làm người"thích tâm sự lan man, tản mạn ..." để vào đây nói chuyện ko hả bác?Chắc ko nhỉ?
    Thôi iem đi ra vậy!!
  10. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    EM xin thông báo hiện giờ em đang ở trên đất Nha Trang, hôm nay mới có cơ hội lên mạng, nói chung là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chỉ mỗi tội, em có nhắn tin cho bác bagctinhyeu mãi mà chẳng thấy có reply gì cả>??Kể cả trên ttvn và trên fone của bác ấy! Khổ làm em fải...ngủ nhà trọ nè! KO sao, mai em lên đuờng sớm, có lẽ sẽ ko theo dự định trước nữa, em sẽ thẳng 1A vào Sài gòn thôi , mệt mỏi wá rồi ,
    Báo với bác em đang ngồi ở wán nét đường Hùng Vương! tin chưa nào! Bên đường thì có 1 hiệu may tên Thu Hiền và cửa hàng ảnh màu Hậu Sinh!
    Thôi chào các bác hẹn cơ hội gặp lại khi nào em way về! Bye và xin cảm ơn!
    Đó là bài tôi muốn cho bạn đọc, h`i hi` vì tôi đã ko liên lạc với bạn , thông cảm nghe, tôi ko muốn làm fiền mọi nguời nữa rồi, hi`hi chỉ khi nào ....cần lắm thì mới liên lạc thôi! cảm ơn bạn đã có ý định giúp đỡ tôi, hi vọng đc gặp bạn khi tôi trở về!

Chia sẻ trang này