1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thehe8X, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống để làm gì?

    Tôi là một người thuộc thế hệ 8X, đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, những ước mơ cháy bỏng của mình.
    Trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc của mình, tôi may mắn tìm được cho mình một công việc ổn định, thu nhập cũng đủ tiêu xài cho hàng tháng, ngày này tháng nọ vẫn lặng lẻ trôi, hình như trong mắt mọi người tôi đã là một con người hạnh phúc, tôi có việc làm ổn định, có người yêu và chuẩn bị cho việc lập gia đình,? nhưng trong tôi hình như có một điều gì đó còn nhiều trăn trở ?
    những ước mơ ngày nào hình như đã bị thời gian chôn vùi, một ngày như mọi ngày như một chiếc máy, tôi muốn thoát ra cái vỏ ốc hiện tại này.
  2. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi thấy câu hỏi - sự trăn trở "quen thuộc" - như đang đối diện với chính một phần sự suy tư của bản thân.... Sống phải chăng là để Khám Phá và rồi Cảm Nhận???.... Nghĩ như vậy, nên chỉ biết rằng đang tồn tại - đang sống - đang cố gắng - đang chia sẻ - đang nếm trải những mùi vị cuộc sống mang lại...BÌNH TÂM!!!
    Được coi_vinh_hang sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 30/05/2005
  3. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngày tôi vẫn thường lên net, chỉ để đọc tin tức, để biết tin tức thời sự thế nào thôi, tôi không có thói quen tâm sự trên mạng mặc dù tôi biết rằng mình viết cũng không đến nỗi nào, câu nói của bạn rất hay ?ochính chúng ta tạo ra số phận cho bản thân mình? hình như tôi đã biết và cũng hiểu rất nhiều về ý nghĩa của nó trong cuộc sống.
    Nhưng bạn có đồng ý với tôi rằng để thực hiện cần phải có quyết tâm nhiều, nhưng làm sao để có quyết tâm ? mặc dù tôi chẳng phải là người nhu nhược. Bạn có biết rằng vẫn còn nhiều điều trong cuộc sống nằm ngoài tầm tay chúng ta, mà mong muốn của chúng ta thì vô cùng lắm.
    Hình như tôi đã chán đến tận cổ những lời nói đầy hoa mỹ ?ohãy quyết tâm rồi bạn sẽ được tất cả? hay ?osuy nghĩ của bạn sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn?, và nhiều nhiều nữa ?
    Cám ơn coi_vinh_hang bỏ thời gian nói chuyện với một người suy nghĩ lung tung quá.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn Hoa thấy giật mình. Sao mà giống những trăn trở suy nghĩ của tớ vậy? Đã từng đặt ra cho mình nhiều mục tiêu, nhưng mà giờ nhìn lại thì chưa thấy làm được cái gì. Những ngày còn bé cũng ấp ủ nhiều ước mơ và dự định, nhưng khi lớn lên rồi thì quanh đi quanh lại mình vẫn bị bó hẹp trong chuyện kiếm sống hàng ngày. Có ai đó phàn nàn rằng lớp trẻ ngày nay hay kêu ca buồn chán, thấy thật ra cũng chẳng có gì đáng kêu, nhưng mà ngẫm lại thì cái gì cũng đáng chán cả. Có những ước mơ tớ đã không đạt được, và từ đó thì chán, rồi mình cũng già nua dần cùng với những cái tặc lưỡi mặc kệ nó vậy. Và giờ đây thấy hình như là sống chỉ để mà sống, không khác gì cái máy cả, những ngày loáng thoáng đến rồi lại loáng thoáng đi ngay.
  5. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta đang già nua đi thì phải, tôi đã một thời nhiều nhiệt huyết đã từng đi dạy các em nhỏ tại những vùng sâu, trải qua những ngày tháng khó khăn của thời sinh viên, và biết bao ấp ủ cho cuộc sống sau này.
    Rồi cái ngày phải tự mình kiếm tiền để nuôi sống bản thân ngày hai buổi, để kiếm tiền trả tiền nhà trọ hàng tháng, kiếm tiền để ngồi cafê, nhậu nhẹt cùng bạn bè, kiếm tiền để cuộc sống của mình không thua chị kém em, sau tôi cứ phải như thế nhỉ ? Những cuộc vui rồi cũng chóng tàn, đêm xuống thấy mình càng lẻ loi.
    Tôi là một người sống để kiếm tiền àh?
  6. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sống - khám phá - đương đầu với thử thách; đúng như bạn nói, không phải thử thách nào chúng ta cũng đủ sức để vượt qua nó, vậy nên chăng chúng ta cũng cần học cách Chấp Nhận - sẵn sàng cảm nhận vị Đắng, Chát mà cuộc sống mang lại.
    Cuộc sống vốn đã phức tạp, qua suy nghĩ và cách nhìn của mỗi người nó lại được khoác thêm những cung bậc mới, phức tạp hơn có mà thanh thản hơn cũng có. Một người Bạn của mình đã nói "Tính cách tạo số phận". Vậy phải chăng cuộc sống đem lại và bắt chúng ta gánh chịu tất cả những điều đó, hay do chính "ý thức" của chúng ta quyết định???!!!
    Có người bảo mình tôn thờ chữ Nhẫn quá, nhưng trong cuộc sống có lẽ chữ Nhẫn cần được đưa lên hàng đầu - đó là ý kiến chủ quan của mình.
    Ai cũng từng và sẽ phải trải qua những giai đoạn quá tải do chịu nhiều sức ép từ chủ quan và khách quan mang lại, nhưng thái độ đón nhận và cách nhìn sẽ quyết định chúng ta trở nên như thế nào sau đó.... BÌNH TÂM!!!
    Được coi_vinh_hang sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 30/05/2005
  7. coordinator

    coordinator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ơi!
    Hãy biết bằng lòng với những gì mình đang có.Cuộc sống đôi khi không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi, những gì bạn đang có là ước mơ của không ít người.Biết mãn nguyện mới thấy mình hạnh phúc.Đôi khi cũng có những lúc ta không khởi trạnh lòng trước những thay đổi của thời gian mà thấy mình thật vô nghĩa.Những hãy ngĩ rằng những gì đã qua thật nhẹ nhàng và không có gì phải hối tiếc và băn khoăn nữa.
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghe dòng tâm sự này thấy giật mình. Ai vừa khuyên bạn phải biết mỉm cười với chính mình nhỉ. Mỗi 1 con người sinh ra đã là 1 bể khổ mà. Biết vậy để đừng buồn chán nữa, những thứ mình có được đâu phải là không cố gắng. Vậy thì hãy hài lòng với khả năng của mình đi. Hồi mới ra trường, làm không dưới 30 bộ hồ sơ mà chẳng nơi nào nhận cả. Rồi ức quá cũng xin đủ nơi. Có 1 lần đi phỏng vấn tại 1 công ty Tư vấn đầu tư, đúng chuyên ngành đào tạo Kinh tế Đầu tư của mình, vậy mà không được nhận với lý do.........thiếu kinh nghiệm về........kế toán, nhục không. Một lý do không lời giải thích và bản thân cũng không muốn hỏi vì nếu hỏi sẽ càng thất vọng hơn.
    Bây giờ làm một chuyên ngành khác hoàn toàn, thậm chí còn rất thấp so với mơ ước khi xưa của mình. Nhưng sau một thời gian, cũng đã nguôi ngoai và chấp nhận. Phấn đấu hoàn thành tốt công việc mình đang làm và tự nhiên thấy hứng thú hơn và không có gì phải ân hận, phải chán chường nữa.
    Đúng như câu "tự mình tạo ra số phận cho mình", mọi việc đều do sự lựa chọn của mình mà.
    Chúc mọi người vui vẻ hơn, càng buồn, càng chán thì càng đi vào ngõ cụt, phải phấn chấn thì mới thấy ánh sáng được.
    Mẹ tớ ngày trước có nói với tớ rằng: phía trước là bức tường, là ngõ cụt, chỉ có 2 cách 1 là quay ra, 2 là đâm vào, bạn chọn cách nào. Tớ chọn cách đâm vào để mở ra được con đường mới tìm ra được ánh sáng
    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 30/05/2005
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mactoc nhé! Suy tư một chút thôi mà, chẳng biết cuộc sống là gì và chúng ta sống để làm gì nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải sống thôi, vẫn phải ăn, ngủ và sống tiếp. Tớ đã đi khắp TTVNOL để tìm câu trả lời rồi, nhiều topic bàn về chủ để này lắm. Hoá ra lý tưởng sống là gì để làm gì là băn khoăn không chỉ riêng bọn 8X mình đâu mà còn là nỗi niềm của nhiều nhiều người khác, nhiều nhiều tôn giáo. Cả đời mình cũng chẳng tìm được câu trả lời sống để làm gì đâu, sống để đi theo cái mớ bòng bong, cái nợ đồng lần này mà thôi. Lúc đầu tớ tưởng tớ là đứa chán đời, cứ đi hỏi mây hỏi gió về những thứ linh tinh, nhưng khi thấy hoá ra nhiều người cũng có tâm sự như mình thì mới thấy là mình cũng không phải là người lạc lõng lắm. Thế nên ngoài những phút suy tư ra tớ bỏ qua mặc kệ mọi thứ để học hành cười đùa thì tớ cũng thấy đơ đỡ, không phải suy nghĩ nhiều mà làm gì cho mệt.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng là theo những người lớn hơn thì bọn 8X bọn mình ngày nay già trước tuổi. Bao nhiêu lo toan của cuộc sống đang cản bước những ước mơ của bọn mình đấy.
    Không kể đến những công dân 8X còn đang đi học, chính những người đã ra ngoài đời và đang đấu tranh với những cơm, áo, gạo, tiền như mình đây vẫn cứ đặt câu hỏi ấy hàng ngày: Sống để làm gì nhỉ?
    Trước đây mình nghĩ, sống là để thực hiện những lý tưởng và mơ ước của mình. Nhưng bây giờ thì đã khác. Giống như bạn thehe8X@ đã nói, công việc mình cũng đã có và hài lòng về nó, những mối quan hệ không đến nỗi tệ, thậm chí con tim mình đang yêu (cho dù không suông sẻ cho lắm)... Thế mà có những đêm nằm một mình trong bóng tối, mình vẫn trăn trở là mình vẫn còn thiếu nhiều điều lắm.
    8X ngày nay không như 7X hay 6X, họ đã từng có 1 thời gian khổ nhưng cuộc sống lại bình yên và lạc quan. Còn 8X chúng ta là thế hệ sau chiến tranh và đang hưởng thụ hòa bình, nhưng bù lại, những khốc liệt của đời sống đang dần kéo chúng ta đi theo con đường của cuộc sống, còn con đường chúng ta chọn và đặt ra làm lý tưởng và ước mơ thì mấy ai còn theo đuổi?
    Chỉ có thể tự nhủ lòng: Hãy chấp nhận những gì đang có!

Chia sẻ trang này