1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta sống để làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thehe8X, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Đã đành là vậy, Nhưng cuộc sống như dòng nước trôi vậy , Khi thì êm đềm, khi thì cuộn sóng. Bằng lòng với thực tế ư ( đâu có được nhiều khi muốn an phận rồi, nhưng cuộc sống nó cứ bắt mình phải nổ sóng)
    Bao nhiêu chèn ép , đề nén từ mọi phía. Đôi khi cảm thấy cuộc sống quá bất công, Nhưng gì mình làm ra thi không được hưởng, đó là về công việc . Ngay cả người thân yêu nhất của mình, mà mình xác định sẽ gắn bó với mình cũng bỏ mình ra đi, ha ha hi hi, bất công quá.
  2. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời tâm sự của các bạn, có thể mỗi người quan niệm cho mình một lối sống riêng, một định nghĩa về hạnh phúc riêng và tôi tôn trọng những điều các bạn nghĩ, nhưng tôi không muốn rằng ?ochấp nhận để thấy cuộc sống an bình?, điều ấy tôi biết rằng có nhiều bạn vẫn đang đấu tranh cho chính tương lai của mình, để cố gắng thực hiện ước mơ của họ. Chắc các bạn có nghe câu nói ?othà đốt lên một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối?.
  3. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Uhm, vậy hãy Sống - Khám phá và Cảm nhận cuộc sống với sự bình tâm và cái nhìn lạc quan nhỉ !!!
    Được coi_vinh_hang sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 31/05/2005
  4. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì? Có lẽ ít nhất một lần trong cuộc đời mỗi con người sẽ tự đặt câu hỏi như vậy, nhưng lại cần phải cả cuộc đời may ra bạn mới tìm thấy câu trả lời đúng. Hì nghe có vẻ triết lí, thực chất thì mình cũng chẳng hiểu gì đâu.
    Sống để làm gì? Sống để yêu thương, sống để hưởng thụ, sống để vượt cạn, sống để đạt tới cái mục đích của mình và đôi khi sống là vì người khác nữa. Với mình sự sống của mình không phải chỉ của mình mình mà nó còn là của người khác nữa.
    Hic, đang sầu ruột quá đây. Bây giờ không phải đặt câu hỏi sống để làm gì mà bây giờ đang đặt câu hỏi: tôi sẽ làm gì khi mà vẫn đang sống?
  5. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì? sống để chết ;) có lẽ như vậy là hợp lý nhất, vì suy cho cùng có ai tránh được cái chết đâu ha ^^
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lính mới tò te chưa chào các anh các chị mà post bài loạn lên rồi? Đồng chí hỏi một câu ngớ ngẩn thế? Có cần tặng cho lọ B6 không? 8X mà đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách thế cơ à? Bụi đời phả vào mặt nhiều lắm cơ à? chắc bây giờ mặt dày lắm nhỉ!
    Sống làm gì à? Sống để ăn! hay ăn để sống đây? Hình như anh bạn lấy quan điểm hạnh phúc ra để nói về cuộc đời. "Hạnh phúc là gì? là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng" Với tôi đơn giản thế này thôi. Sinh ra trên đời đã là khổ rồi, cố mà sống thôi không lẽ chết! mà đã sống thì phải vươn lên, phải khẳng định.
    Nói ngoài lề một chút. Theo đồng chí sau bao chuyện xẩy ra em Yến Vi có đáng sống nữa không? nghe một số câu trong bài thơ đang lưu hành trên mạng nhé:
    ........................................................
    Giọt buồn nào vương đầy lên mắt biếc
    Tiễn Phan An đi Tống Ngọc đã alô
    Xót thương thay cho phận liễu Thanh Bồ
    Định gieo xuống sông Sài gòn cho lãng mạng
    Nỗi tủi hờn đong đầy theo ngày tháng
    Rồi chất chồng trong tài khoản VietComBank
    Muốn chết ư? Em yên phận đã đành
    Còn cha mẹ ai thay em dưỡng dục
    Sông Sài gòn một dòng bao nhiêu khúc
    Vãi luật sư xót cảnh đoái thương em.
    Chết làm chi cho phí tấm thân mềm
    Để chị kiện, may ra thêm chút vốn
    Em cứ vui, cứ yêu đời hơn hớn
    Giả khổ đau lừa nhân thế em ơi
    Thằng Tòng kia rồi nó sẽ toi đời
    Em lại mới như chưa biết gì kèn sáo
    .......................................................
    Nhưng thương thay đời như men chuyếnh choáng
    Họ bắt em rồi, báo vừa viết sáng nay
    Chỉ tại con kia, ôi con Phố mặt dày
    Quên tiết khí, khai em ra hòng giảm tội
    Tình đồng chí nó vứt đi không hối
    Để thân em lại sa chốn cùm gông
    Cố lên hỡi trái tim hồng
    Phục xong Nhân phẩm lấy chồng cho ngon
    Anh nghe trong tiếng nước non
    Tên em mãi mãi vẫn còn lưu danh
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đáng sống lắm, đáng sống lắm nữa chứ! Dưng mà thế hệ 7X, 6X các anh có nỗi buồn của các anh, 8X bọn em có cái khó của bọn em, ôn nghèo kể khổ ra thì vô cùng vô kể lắm. Mặt dày mày dạn thì ai mà muốn, chẳng qua hoàn cảnh đưa đẩy bắt mình phải thế thôi. Dù sao thì suy tư nhiều mà làm gì, chạy ra ngoài đường mà chơi để thấy đời thật đẹp. Hoa tôi yêu lắm cuộc đời này.
    UNIDO anh hỡi, Hoa em còn 1 thơ Yến Vy nữa, tặng bác một bài vì thơ Yến Vy dạo này nhiều vô cùng.
    Vy ơi em đã đi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng anh...
    Nhớ cái thuở trăng thanh ngày trước
    Ðêm nghỉ học bài, anh mở net ra chơi
    Và bất ngờ, vui sướng quá em ơi
    Thằng bạn thân thiết nó mời anh xem...
    Link của em, link cái phim của em
    Anh click vội như chưa từng được click
    Click xong rồi, con tim cười rúc rích
    Hồi hộp ngồi chờ máy tính load từng byte
    Và em hiện ra, em cũng chẳng "say hi"
    Em mỉm người, thổi hồi kèn da diết
    Ôi Yến Vy, em bỗng sao thân thiết
    Như thể hai ta hòa làm một mất rồi...
    Em chơi nhạc cụ diễn cảm lắm Vy ơi
    Không ra tiếng mà sao nghe rung động
    Tuy phim mute mà kèn em vang vọng
    Vang cả nước ta suốt mấy tháng trời...
    Bẵng đi một dạo, em nghỉ ngơi thôi diễn
    Mọi người nhớ em, luôn nhắc đến tên em
    Giờ em chợt đi, không để ai theo tiễn
    Tiếng sáo của em ối kẻ vẫn cứ thèm.
    Vy, anh biết, chán đời là phải
    Vội vàng chi mà em mải tu thân
    Bỏ anh giữa chốn phàm trần
    Em gắng luyện tập, nhân dân mong chờ
    Viết tặng em mấy vần thơ
    Vy ơi anh mãi ngóng chờ tin em...
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn hoa_mua_ha, anh cũng có bài đó rồi. Dù sao cũng rất cảm ơn em. Quan điểm của riêng anh thì anh thích bài anh vừa post hơn. Đúng! Vẫn phải sống thôi em ạ. Nhưng sống như thể cũng bằng chết rồi. Chết trong lòng mọi người, chết trong nước bọt của thiên hạ...và cha mẹ chắc cũng tổn thọ thêm vai năm.(khổ thân các cụ!). Khi khởi kiện và khi trả lời độc giả bằng những câu đại loại thế này "Yên Vy hiểu giá trị của người con gái, mà mình lài là phụ nữ Á Đông..... Yên Vi coi trọng những giá trị đạo đức con người....phải biết tam tòng, tứ đức , biết công, dung ngôn, hạnh".
    Phì...phì.. thật đáng xấu khổ và khinh bỉ! Tượng gỗ đẽo bằng dao cùn, không biết thế nào là liêm sỉ.
    Chẳng biết anh có quá lời không? liệu có bị kiện ra toà vì đã xúc phạm đến NHÂN PHẨM và DANH DỰ người khác không? Nhưng anh cũng hơi bức xúc đấy.
    P/S: mà em gọi anh là UNIDO anh hỡi! nghe có vẻ thờ, ca, hò, vè quá nhỉ? Anh cứ tưởng em đang gọi RÔMÉO. Hê hê tiện đây anh cao hững nhé:
    Nhà anh số 4 Cột Cờ
    Ai thương thì đến, hững hờ thì thôi
    Vui lòng tiếp đón và cảm kính trước các tấm lòng thương mếm!
    UNIDO
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sống để hưởng thụ : Đau Đớn và Hạnh Phúc.Khi bạn thất vọng bạn sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, khi bạn hạnh phúc thì bạn sẽ phải biết trân trọng những gì đã qua.
    Quy luật sống là ta phải tự tồn tại nếu ko muốn ta đào thải chính ta.Thời nào cũng vậy, cũng đều fải suy nghĩ lo toan .Đôi khi ta tự gò ép quá làm cuộc sống ngột ngạt và thấy bế tắc.
    Nhiều khi tôi cũng tự hỏi sao cuộc sống hàng ngày nhàm chán đến thế.Ngày nào cũng diễn ra theo 1 quy trinh nhất định như là sự dập khuôn và lại kêu lại gào cuộc sống này chán.
    Đâu là lối thoát và khi nào ta tự bằng lòng với chính ta.
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép chủ nhân topic này vô duyên một chút:
    Anh UNIDO ơi, nói thế Yến Vy đi phục hồi nhân phẩm về kiện chít! Em ngại được mời đến làm nhân chứng lắm. Mà hình như trong bóng tối tất cả các con mèo đều màu xám, hê hê hê.
    Gọi là UNIDO anh hỡi vì dạo này Hoa em xem tuồng chèo nhiều. Từ hỡi nghe có vẻ dân gian, mà vẫn hay hay.
    Hoa em cũng cao hứng ra thơ:
    Nhà em số 8 Hàng Cháo
    Ai đến báo cáo qua với bố em một câu

Chia sẻ trang này