1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta sống vì chúng ta khác nhau

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống vì chúng ta khác nhau

    Chỉ cần các bác chịu khó đọc hết là tốt lắm rồi .Mọi ý kiến tôi xin được tiếp thu.

    Làm lại
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ nhau trong suốt đời mình .Thực ra mỗi chúng ta đã quen với cuộc sống theo cách riêng mỗi người một lỗi suy nghĩ .Chúng ta cần phải học 1 thứ ngôn ngữ chung đó là điều kiện đầu tiên để chúng ta giao tiếp với nhau .Với những người cùng chí hướng thì ko khó để có tiếng nói chung tuy nhiên tìm được người cùng chí hướng lại ko dễ .Nhưng so với việc giao tiếp với những người có lỗi suy nghĩ hoàn toàn khác mình còn đơn giản hơn nhiều .Chúng ta phải học cách đánh giá người khác ở chính những điểm họ khác ta, ta ko thể đòi hỏi họ phải giống ta.Nếu như tất cả chúng ta đều như nhau thì cuộc sống mất đi ý nghĩa của nó rùi. Chúng ta sống vì một lẽ đơn giản là chúng ta khác nhau.
    Xã hội loài người có sự phân biệt giữa người với người ,chẳng có ai tự tạo ra được chân lý chung cho mọi người mà tất cả chúng ta đều cùng nhau tạo ra con đường dẫn đến các chân lý.
    Ta thường quen với cái cũ khi mà quyền lực chỉ thuộc về đa số .Đa số hiển nhiên có quyền nhưng mỗi người trong chúng ta lại thuộc về thiểu số nào đó.
    Ta luôn nghĩ rằng sẽ dễ dàng nói chuyện với những người giống ta nhưng hãy nghĩ xem ta nói chuyện với người chỉ giống y như mình làm gì?
    Sự phân biệt dễ nhận thấy mà tạo hoá ban tặng cho loài người là sự phân biệt giới tính .Nếu xã hội chỉ có 1 giới là nam hay nữ khi đó sẽ ko có những bi kịch tình yêu ,ko cần may quần áo riêng cho nữ giới và nam giới .......cuộc sống có vẻ như bình yên nhưng chúng ta lại chẳng cần cho nhau.Chúng ta ko thể sống như những sinh vật .Và cuộc sống trên trái đất có thể coi như chấm dứt
    Chúng ta nên tôn trọng cái khác của những người xung quanh ta và để họ thành người khác ta.Điều này hoàn toàn ko có nghĩa là để cho họ thành kẻ phản xã hội .Xã hội không phải là nơi tuyển mộ người lính theo một khuôn phép cứng nhắc, nó là 1 dàn nhạc nơi mỗi nhạc cụ tự chơi bằng âm thanh riêng của mình .
    Suy nghĩ sai lầm cố hữu phổ biến của con người là họ đòi hỏi cái đảm bảo cho cuộc sống của họ "đầu tiên phải là vật chất ,sau mới đến nghệ thuật ,nghệ thuật chỉ dành cho những ai đã có cuộc sống đầy đủ" nhưng con người lại ko bao giờ cảm thấy đầy đủ bởi những tham vọng ko giới hạn của mình .Vì thế chúng ta ít tạo ra nghệ thuật và ko nhận thấy là nó rất cần thiết .Đó mới là mực thước của cuộc sống .
    Tạm tóm lại bài viết này đê cập đến 2 vấn đề chính .Thứ nhất bạn cần phải tôn trọng người xung quang bạn ,thứ 2 cần có những sáng tạo nghệ thuật làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa .Nhưng vẫn còn một thứ nữa đặc biệt cần cho chúng ta trng cuộc sống - đó là sự khoan dung
    ...................................................................................................
    Làm lại
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Sự phân biệt giữa người có học và người vô học có thể xác định bằng 1 vài phương pháp ,nhưng có một tiêu chí phân biệt là khi 1 người có học xô xát với người vô học sẽ thể hiện 2 thái cực khác nhau của 2 người : người có học ,biết điều thì ôn hoà bỏ qua còn người kém hiểu biết sẽ nổi khùng lên.
    Bất kỳ ai cũng có lúc gặp phải những khó khăn so với tư duy của mình .
    Ví dụ có 1 câu hỏi được đặt ra :"tôi có phải kẻ ngu ngốc ,dốt nát hay ko?"
    Người thông minh sẽ trả lời :" có, tôi dốt ,tôi còn phải học rất nhiều "
    Người ngu ngốc sẽ trả lời :"Không ,tôi ko hề dốt ,tôi thông minh lắm ,ko ai lừa được tôi hết "
    Người kém hiểu biết thường nhút nhát,sợ sệt .Họ nghi ngờ mọi việc ,họ còn luôn cho rằng cả thế giới đang liên kết chống lại họ và đặc biệt họ sợ những người ko giống họ.
    Lòng khoan dung ko chỉ ưu ái cho những ai đúng đắn ,thông minh ,có học, mà phải ban cho mọi người , cho cả những người sai lầm .Vâng, bạn có lòng khoan dung ,nhưng lại chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ mà chưa ở hành động .Con người có quyền suy nghĩ bất kỳ điều gì ,làm bất kỳ việc gì nhưng phải theo luật của mỗi dân tộc ,luật mà mọi người đều chấp nhận được .Con người chỉ ko có quyền giết người hay truyền bá tư tưởng giết người .Chẳng có gì có thể biện minh cho hành động giết người vì giết người có khi nào lại vì mục đích tốt đẹp ? có chăng chỉ là sự ngụy biện mà thôi.
    Chúng ta cùng đi trên 1 con thuyền .Mọi người vẫn cần đến nhau dù có người tốt ,người xấu ,người theo tôn giáo ,kẻ phạm tội ,có những niềm tin khác nhau ,có những dân tộc khác nhau ...... Và chúng ta hoặc bơi ,hoặc chìm .Trên con thuyền ấy cần có mâu thuẫn ,các cuộc tranh luận ...Chỉ cấm sự giết người ,cấm đổ máu vì khi đó chúng ta sẽ chết hết .
    Làm lại
    Được sửa chữa bởi - conhuighe vào 05/06/2002 17:56
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Good!

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  5. OngLaoTapYeu

    OngLaoTapYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm, em còn nữa thì cho mọi người đọc tiếp đi. Đọc xong cũng thấy khôn ra nhiều ra phết. Ấy chết ,,,, tôi còn phải học nhiều.... hí hí
    Gừng càng già càng cay.
    Người càng già càng máu.....YÊU​
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa,tui đang cố tha thứ cho con mụ bán hàng vừa chửi tui ngoài chợ đây!
    dù bạn thế nào, vẫn luôn có người yêu bạn!
    moonsnow
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ctrl+C ở đâu ra mà hay thế nhỉ :))
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chả hỉu bác max này viết cái gì!
    moonsnow
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Khè khè .Mất công dịch đó,có thêm thắt chút ít ,chứ ctr+c ở đâu được ,lại mất công post nữa chứ.
    Hic hic .Tôi. tôi quá.
    Tôi học trường ngoại ngữ mà( ôi nhưng đừng bao giờ nhắc đến chuyên môn của tôi nữa nha, sợ lém)
    Làm lại
    Được sửa chữa bởi - conhuighe vào 05/06/2002 20:18

Chia sẻ trang này