1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta thuộc về biển...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi moon_heart, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng đồng tiền .
    Tớ cũng yêu biển lắm chứ .
    Lớn lên bên bờ biển .Tuổi thơ gắn liền với biển .Bây giờ có lẽ gắn cuộc đời với biển luôn quá .Hi Hi .hôm nào post vài tấm hình tớ chụp ngoài biển ,àh không ,ngoài đại dương thì đúng hơn ,bốn bề là biển cả ,không thấy một cái gì cả ngoài con tàu của mình và biển cả .Hi Hi thật là thú vị .Chả là chuyến ra biển đầu tiên sau bao năm khổ luyện với sách vở mừ .Đợi nha !!!
  2. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    He, tớ vừa ở biển về, mặc dù đen nhẻm nhưng tớ vẫn khoái. Tối hôm đó đi dạo ngoài biển, 1 bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt tớ, đứng trước biển, giữa bầu trời tự dưng thấy mình nhỏ bé. Dưới chân tớ là những con sóng, từng đợt vỗ nhẹ vào chân, 1 cảm giác thật tuyệt vời
  3. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Muốn ước mơ thành hiện thực thì cứ fải bớt ghê gớm đê , bà già ạ , lần tới đi biển rồi tường thuật trực tiếp cho , sướng nhá , hị hị , belong to the sea , my love....
  4. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì níu giữ nữa đâu anh
    Em đã hiểu thế là quá đủ
    Con thuyền trôi trăng đâu còn tròn vạnh
    Mặt nước rẽ đôi đâu phải tại mùa thu...
    Em sẽ chẳng tìm đâu những con đường ngày cũ
    Hoa khế tái tê lay lắt suốt trưa hè
    Những ước muốn như chưa từng hiện hữu
    Chợt hiện về trong thoảng gió heo may
    Em sẽ chẳng buồn đâu cho ngày dài hoang vắng
    Màu xác xơ rung động lá cây vườn
    Kiếm tìm chi ký ức rồi quên lãng....
    Giọt lệ sầu khép lại nỗi mênh mang.......
    Em sẽ chẳng mong chờ đón đợi mùa sang
    Để thầm ước những chân trrời xa thẳm
    Ngày trái chín vẫn còn xa xôi lắm
    Cơn mưa buồn không đủ níu ngày xuân.
    Con đường về hun hút dưới chân
    Tiễn kẻ khách âm thầm qua lối cũ
    Những day dứt dường như là không đủ
    Gói tình em trong giắc ngủ ngàn năm...
    Ngày thu về anh có hay chăng??
    Sóng vẫn vỗ
    Nhưng trong lòng em....
    Biển Lặng......

  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    " Trưa nay phố xa đầy nắng, riêng em với con đường vắng, biển ngoài kia sóng nói thầm, nói thầm rằng em nhớ thương anh. Hàng phi lao đứng bên bờ cát, nghe em bỗng cất lời hát, và trời xanh cũng hát cùng, phố biển lời yêu thương."
    He, nghe bài hát thấy biển thật là đẹp ngập tràn ánh nắng. Có lẽ điều tuyệt vời nhất là được ra biển với người iu
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chi''nh xác, chúng ta thuộc về biển. nếu lâu lâu không gặp la` nho*'' da diết. co'' hôm đang la`m việc, tự dưng the`m gặp biển đến thế, vậy la` xin nghỉ làm, bắt một chuyến xe xuống Đồ Sơn. nếu cảm thấy thế vẫn chưa thoả mãn, thi` xin nghỉ hẳn một tuần để về với biển. nhưng chỉ thích biển vắng thôi, xin miễn cho biển đông người, và cũng thích biển miền Nam hơn miền Bắc.
    Bây giờ lại còn thêm một lý do để nhớ biển - đó là nhớ về anh. Lần đó ở biền Mỹ Khê, Đà Nẵng, một mình, lười biếng dậy muộn và buồn, ra biển thì gặp anh ( cùng các bạn anh). Họ đang đi bắt còng về nướng, vậy là xin tham gia ( đến giờ vẫn còn nhớ hương vị còng nướng, ăn kèm với cóc xanh và uống rượu đế bên bờ biển. Đó là buổi sáng, đến tối là tôi và anh đã chẳng thể rời nhau được. Anh đẹp, mẹ anh người Thái ( anh có khuôn mặt giống mẹ), bố anh nguời Tây Nguyên ( anh có thân hình Hecquyn của bố), và điều quan trọng nhất, cơ thể anh có mùi của biển, mà mỗi khi tựa đầu vào ngực anh, tôi đều có thể cảm thấy rõ ràng.
    Lại đang nhớ anh và nhớ biển rồi
  7. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    híc híc.... lãng mạn wa''.... xin chúc mừng , bạn đã có: a shoulder to cry on....
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng biết có phải là lãng mạn không, nhưng tôi không dám yêu, chỉ biết để cho sự đam mê cuốn đi, nếu yêu sẽ khổ lắm, anh và tôi xa nhau quá, chẳng thể nào chạy đến mỗi khi nhớ anh như chạy xuống Đồ Sơn được. Nhưng quả thực là lãng mạn khi anh từ Tây Nguyên xuống Hà Nội với tôi , bây giờ thì lại xa rồi, nên mỗi lần đứng trước biển là mỗi lần nhớ anh. mỗi lần anh gọi điện, lại cười cười rồi bảo anh: " thôi anh lấy vợ đi, khi nào cưới em sẽ đến tận nơi để dự"!
  9. dracula20

    dracula20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0


    trùi ui, nghĩ đến biển là mình muốn được thoát ra khỏi cái nóng của hà nội lắm rùi. Đã ai từng ngắm trăng lên ở biển chưa hãy thử 1 lần đi, hay lắm, hãy cảm nhận sự huyền bí của biển cả trong đêm.
    ( hỏi moon_heat cái: bạn đi biển sướng vậy sao ko nghĩ đến tớ gì cả...)
  10. redstar99

    redstar99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn!
    Xin được góp một vài dòng cùng những người đồng cảm
    Lời tự tình trước biển
    **********
    Chẳng còn gì để tiếc phải không anh?
    Cơn gió mặn mang đi thời bối rối
    Anh vội vã mang tình yêu đi vội
    Có một ngày đẹp trời
    ngày nắng cháy xôn xao.
    Đêm bình yên cánh sóng vỗ rì rào
    Con sóng bạc hôn lên miền cát trắng
    Biển và cát dài lên cùng mưa nắng
    Trong trắng màu gì
    lờ lững trái tim nhau.
    Anh đi rồi còn mình biển và em
    Sóng vẫn xanh biển ngàn đời vẫn thế
    Anh không hiểu còn em thì không thể
    Bỏ nốt con còng cho sóng cuốn đi xa.....

Chia sẻ trang này