1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta thuộc về biển...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi moon_heart, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ, ngày hôm qua vừa đi biển về đấy.
    Tôi yêu biển, yêu đúng với nghĩa của nó ấy chứ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét biển cả.
    Ngày qua, tôi cùng dạo biển với ngố. Biển ngày qua xanh và bình lặng đến lạ. Cả một vùng mênh mông chỉ có những con sóng nhỏ dập dìu. Gió đẩy cho từng con sóng ra xa, xa mãi. Không có những con sóng trắng mạnh mẽ, chỉ có những gợn sóng lăn tăn xô vào chân tôi như là đam mê, như là yêu tôi vậy. Biển ngày qua như một cái hồ lớn, một cái hồ bình yên. Trời trong, cái màu tím đỏ của tôi nó nhuộm mãi đến tận chân trời. Tôi nói với ngố, rằng tôi yêu biển vì nhiều điều, vì những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ nơi biển. Thật thích là biển và trời đã gặp nhau nơi đường chân trời.
    Tôi thích nhất là được dạo trên bờ biển vào chiều muộn, khi dân chài đi cào những thúng ốc gấu, thứ ốc mà người ta vẫn thường làm vòng đeo cổ. Những lúc đó, đôi chân trần của tôi có thể dẫm lên từng đống ốc gấu, nó lạo xạo dưới chân tôi như là muốn hôn lên cái chân của tôi vậy.
    Tôi đã đứng trước biển trước mọi cảm xúc của biển, trước mọi trạng thái tình cảm của chính tôi. Đã có khi tôi đứng một mình nơi biển đêm đông mênh mông, hứng từng cơn gió cát cứ quật vào mặt mình rát bỏng. Cũng có khi tôi lang thang nơi bãi biển lúc sương lên thật nhiều. Tôi không thể nhìn được xa vào lúc ấy, chỉ nhìn thấy được sóng đang cố xô vào bờ, cố đẩy lớp sương mù đi xa , đi xa.
    Tôi đã từng ao ước được tổ chức một đám cưới ở bờ biển, được chụp ảnh trong ngày hạnh phúc trên bờ biển đầy nắng vàng. Thật là hạnh phúc nếu ao ước ấy là thật.

  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Một chút về biển đêm
    Biển đêm trăng sáng, ánh trăng vằng vặc làm từng con sóng xô bờ cũng ánh lên lung linh thứ ánh sáng huyền hoặc. Sóng từng cơn dội vào ghềnh đá rồi tan ra, ánh trăng như cũng tan ra theo từng lớp sóng. Những đêm biển không trăng, hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, vắt ngang trời là dải Ngân Hà sáng nhàn nhạt, thi thoảng một ánh sao băng lóe lên vạch ngang bầu trời đêm rồi vụt tắt.
    Trên bầu trời là trăng sao, trước mặt là biển cả, là tiếng sóng, là tiếng gió biển chợt thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên. Một mình trước biển đêm, ta chiêm nghiệm lại bản thân mình, nhìn lại những điều đã qua và ?thả hồn hòa vào biển đêm, tận hưởng ?
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái đi biển Hải Thịnh ( đúng sinh nhật) ý nghĩa ghê . Cả đêm hầu như 0 ngủ , cả bọn uống rượu say lướt khướt ăn nói lung tung , may quá mình 0 say . Lượn lờ mấy vòng quanh biển , suýt trôi mất dép , có đứa bạn chỉ cho các sao, chẳng hiểu nó chỉ có đúng 0 , nhìn mãi 0 ra .
    Hồi trước đi biển với bố mẹ hoặc họ hàng chẳng biết đi ra biển đêm với ai , toàn người già đi mất hứng
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích biển, đứng hít một hơi thật sâu...cảm nhận cái vị mặn của biển.Thấy lòng nhẹ hơn, bớt nặng nề đi rất nhiều..Không cần suy nghĩ ..Thấy mình nhỏ bé cực
    Lúc đấy thực sự .."Bình yên nhé ...."
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    Tớ thích xây pháo đài trên cát
    Hơi trẻ con tí nhưng chơi thích cực
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ mãi chuyến đi biển Hồ Cốc với 7XSG những ngày đầu tháng 6 vừa qua. Làm sao quên được những nụ cười sảng khoái khi cùng nhau leo núi Minh Đạm, cùng nhau hò hét cổ vũ những trò chơi vận động trên biển rồi khi đêm xuống cùng nhau ca hát bên ánh lửa, rồi vòng tròn được nối lại, bài ca Nối vòng tay lớn vang lên, đêm lửa trại cùng với lời chúc mừng sinh nhật 3 thành viên trong chuyến đi sinh vào tháng 6.
    Trời đầy sao, khán giả ngồi bệt trên cát, âm thanh là tiếng đàn ghita, tiếng sóng biển, ánh sáng là ánh sao, ánh lửa và ánh đèn pin ... đơn giản thế thôi nhưng đã tạo thành đêm văn nghệ đọng lại trong lòng mọi người những hình ảnh ko bao giờ phai...
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Hồ Cốc sẽ là một chuyến đi không thể nào quên với những ai đã tham gia chuyến đi đó, không thể nào quên chuyến leo núi Minh Đạm đầy ấp tiếng cười, buổi ăn trưa trên núi Minh Đạm, không thể nào quên những trò chơi vui nhộn trên bãi biển. Đêm biển Hồ Cốc bên ánh lửa, tiếng guitar bập bùng, tiếng hát sao mà say sưa đến thế. Đã lâu rồi anh mới có dịp để đàn, để hát say sưa như vậy. Anh cũng không thể nào quên giửa đêm trăng mờ ngồi trên ghềnh đá với Đường chiều lá rụng, Vô Niệm và bài thơ mà Đường chiều lá rụng đọc hôm đó, không thể nào quên khi anh Hiếu, Badsniper, bạn Bad, SV_Star ra tham gia và những chuyện cười đến đau bụng đêm hôm đó, không thể nào quên lúc uống trà bên ánh lửa bập bùng và cả khi nằm ngũ bên đống lửa trại đã gần tàn. Biển Hồ Cốc sẽ không phai trong lòng những ai đã vui đùa và ca hát cùng nhau trong chuyến đi đáng nhớ này.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
    u?c 24h s?a vo 15:35 ngy 27/06/2004
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một kỉ niệm ko thể nào quên, thật ấn tượng... Và lần đầu tiên nhìn vùng biển bao la rộng lớn... giữa những người bạn mới quen... cảm giác đơn độc như tan biến... ko còn nữa... cái cảm giác đứng trước biển sao mình bơ vơ quá... nhỏ bé quá... tại Hồ Cốc mọi việc chợt tan biến.
  8. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ôi biển !!! mà nó ra sao nhỉ ??? từ nhỏ tới giờ chưa ra biển lần nào , khổ thân tui ghê !!!
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    2 tiếng nữa tiến thẳng ra biển , hẹn 1 tuần nữa sẽ có ảnh của biển Thiên Cầm . Cảm giác 1 chuyến đi mang nhiều ý nghĩa , change my mind
  10. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một người hôm trước bảo muốn yêu biển chỉ vì mình. Thấy vui mà cũng có chút không hài lòng. Đã làm một bài thơ tặng người ấy, post cho mọi người đọc chút coi.
    Xin đừng yêu biển

    Xin anh đừng yêu biển
    Nếu chỉ vì yêu em
    Những con sóng lặng êm
    Sẽ tủi thân hờn khóc
    Sẽ thì thầm trách móc
    Phải chia sẻ tình yêu
    Nếu anh yêu em nhiều
    Tình yêu dành cho biển
    Không vẹn tròn dâng hiến
    Biển sẽ phải cô đơn
    Biển sẽ rất tủi hờn
    Anh chỉ nhớ đến biển
    Mỗi khi anh nhớ em
    Anh chỉ thấy yêu biển
    Khi anh còn yêu em
    Tình yêu rất ích kỷ
    Và biển biết nghĩ suy
    Biển là một con người
    Biển sẽ biết mỉm cười
    Với người nào yêu nó
    Bằng tình yêu đôi lứa
    Anh ơi đừng yêu biển
    Nếu chỉ vì yêu em.

    Khuyên chân thành những ai muốn yêu biển vì một người khác. Tình yêu là thế, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng rất ích kỷ. Bạn có thể có nhiều tình yêu dành cho nhiều thứ một lúc. Nhưng đừng vì ai đó mà yêu theo sở thích của người ấy. Nếu bạn không đạt được mục đích của mình, bạn sẽ không còn yêu cái sở thích đó nữa. Thế thì nó sẽ làm mất thời gian của bạn rất nhiều.
    Với biển, hãy yêu nó bằng con tim của chính mình. Nếu bạn yêu nó thật lòng, bạn sẽ được nhận từ nó tất cả cảm xúc mà bạn có trong tình yêu. Hạnh phúc lắm bạn à.

Chia sẻ trang này