1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildhourse, 18/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildhourse

    wildhourse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau

    Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Đấy là câu khẳng định của em khi chúng ta gặp nhau lần cuối. Anh hỏi em biết điều đó đã lâu chưa. Đáp rằng em đã nghĩ về nó, nhưng chỉ khẳng định khi anh nói cho em. Không phải điều gì mình biết, mình hiểu cũng tốt phải không em (dẫu sớm muộn thì điều đó cũng đến mà thôi).

    Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Thế giới của em là thế giới của những đam mê, những sở thích cá nhân và không có chỗ cho những con người cổ hủ, trì trệ như anh. Em đeo khuyên mũi, em khảm răng, em nhuộm tóc? Đấy là những sở thích cá nhân. Anh không ghét bỏ nó nhưng anh không khuyến khích những việc như vậy. Em bảo em không quan tâm mọi người nghĩ gì vì cái đó không thể hiện bản chất của con người em. Nhưng em đâu biết Gia đình, bạn bè anh sẽ nghĩ như thế nào nếu gặp em như vậy. Anh có thể chấp nhận em vì tình yêu mà anh dành cho em, nhưng anh vẫn đang sống trong một cộng đồng. Mình không thể bắt mọi người xung quanh theo cái suy nghĩ của mình mà ngược lại, mình phải làm hoà mình theo mọi người. Em muốn có anh, đi vào thế giới của anh nhưng em không muốn từ bỏ những thú vui cá nhân của mình.

    Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Em là một người tài giỏi, có năng lực làm việc và là một người được đào tạo ở nước ngoài (Em cũng đã từng nói em không thuần Á đông). Còn anh??? Anh là một viên chức Nhà nước chính hiệu với ngày 8 tiếng đồng hồ mài đít quần trên băng ghế công sở, tháng tháng nhận ba đồng lương còm không đủ nuôi sống đam mê của mình (Chính đam mê đó đã đưa chúng ta đên với nhau).

    Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau Anh không có khát vọng cho cái tuổi chưa đến 30 của mình. Anh đã từng nói với em, rằng anh sẽ sống vì đam mê của mình và anh sẽ suy nghĩ về nó khi anh thấy đến lúc .Còn em??? Em sống với những đam mê cháy bỏng, những tham vọng lớn về cuộc đời. Em có thể điên đảo hằng đêm vớI những con số, vớI những lời lãi thường tình.

    Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Em có thể làm mọi việc mà không cần hỏi ý kiến của anh. Em có thể đi lang thang du lịch hàng tháng trời ở những đất nước xa lạ mà không cần quan tâm đến sự đổ vỡ mà em đã gây ra trước đó. Câu trả lời muôn thuở là: Về nhà rồi mình nói chuyện sau. Còn anh??? Anh đi đâu, dù loanh quanh Tây Bắc, Đông Bắc anh cũng hỏi em, em có muốn đi không, em có thích không???? Anh luôn nghĩ về em trong mỗi chuyến đi.
    Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Chỉ vì yêu, hãy kéo 2 thế giới gặp nhau ở 1 điểm ...
    Nhưg bạn đừng vô lý đến thế với việc cô ấy nhuộm tóc, đeo khoen ... đúng là những thứ đó ko thể là cái để ngta phán xét giá trị 1 con ng. Bạn sống trong cộng đồng nhưng những cô gái như chúng tôi muốn thách thức cộng đồng, muốn thách thức cái ánh nhìn khắt khe của xh, tsao phán xét chúg tôi khi chúng tôi xăm mình, chúng tôi nhuộm tóc, chúng tôi đeo khoen ?
    Tôi là 1 cô gái ngoan, tất cả n~ ng quen tôi đều nói như vậy, thế mà tôi nhuộm tóc, tôi bấm chi chít lỗ tai và sắp sửa xăm 1 hình xăm nho nhỏ. Ngy tôi cũng ko đồng tình, cũg ko phản đối ... khi phải tiếp xúc với ng thân của anh, vì yêu a, vì những phán xét thông thường, tôi có thể cởi khuyên, buộc tóc và che đi hình xăm của mình ...
    Mong bạn sớm tìm thấy bình yên ...
  3. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    câu này nghe quen quen...
    thực chất mà nói trong tình yêu, mình hiếm thấy 2 người giống nhau mà yêu nhau, ng ta tìm nửa còn lại chứ đâu có ai đi yêu chính bản thân mình đúng k ?
    ở 2 thế giới khác nhau ..
    như thế cũng đâu có nghiã là k thể yêu nhau..
    chia sẻ và đồng cảm với bạn
  4. wildhourse

    wildhourse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có yêu nhau không em nhỉ???
    Câu trả lời của mỗi người chắc hẳn là có rồi, nhiều nữa là đằng khác. Ấy vậy mà chúng ta đã xa nhau. Chúng ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
    Tại sao???? Tại chúng ta chưa sẵn sàng hay chúng ta chỉ yêu bản thân mình - chúng ta ích kỷ??? Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.
    Nếu chúng ta đến với nhau thì hoặc anh sẽ từ bỏ thế giới của mình và chỉ biết có em hoặc em sẽ từ bỏ những ham mê của mình và hoà mình vào thế giới của anh. Tại sao??? Vì Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.
    Sẽ vẫn là hai thế giới khác nhau.

  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Anh và chị ý thuộc về 2 thế giới khác nhau phải ko anh.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thoạt nhìn ai cũng thấy anh và em giống nhau, hợp nhau.
    Nhưng ko, chúng ta thuộc về 2 thế giới khác nhau! Đó là 2 thế giới về thói quen, sở thik, đam mê và cách sống.
    Anh có hoài bão, luôn chăm chỉ và nỗ lực hết mình cho những điều mình mong muốn.
    Còn em, em tuỳ hứng và tự do. Với em, sự thoải mái và vui vẻ mới là đích đến của cuộc đời.
    Em đã từng cố gắng bước ra khỏi thế giới của mình để gặp anh. Em đã từng muốn chăm chỉ hơn, làm việc nhiều hơn kể cả khi em ko có hứng, và ko muốn phí phạm từng giây từng phút nào như lời anh đã nói.
    Em đã rất khao khát được chạm vào thế giới của anh. Ko phải vì em là ng` như thế, mà bởi vì, em muốn thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta lại. Em muốn chạm vào thế giới của anh vì em muốn gặp anh.
    Nhưng thực sự thì, thế giới của anh, một người như em mãi mãi ko thể bước vào...
    Và em cũng sẽ ko một mình bước vào, vì nếu yêu thì cả hai chúng ta đều muốn bước ra khỏi thế giới riêng của mình để gặp nhau
  7. wildhourse

    wildhourse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    G/s: Đó là những khoảnh khắc chỉ có hai ta. Vậy những khoảnh khắc giữa mọi người, giữa thế giới của anh và của em. EM có sẵn sàng cùng anh, vì yêu anh mà hoà nhập vào thế giới của anh, của Gia đình, bạn bè anh???
    Nếu không thể thì chúng ta mãi mãi thuộc về hai thế giới khác nhau mà thôi
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    người yêu của bạn chủ topic rất giống với mình. còn bạn thì giống với bạn trai mình .đọc bài của bạn mình thấy giật mình và nhìn lại bản thân.vì o hiểu sao lại giống nhau đến thế.giật mình nữa vì bài của bạn dường như nói hộ suy nghĩ của mình.mình và anh ấy cũng ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau.mình thik tự do,thik cuộc sống hiện đại mới mẻ,o ràng buộc.còn anh ý là con ngưòi gia đình cơ bản,quen với những thứ cố định,con người của gia đình .chẳng thể hợp nhau.chia tay năm lần bảy lượt dùng dằng nhưng có lẽ vẫn còn tình cảm.đến bây giờ mình cũng o biết fải đối diện ra sao nữa,vì 2 thế giới hoàn toàn khác,o thể có cùng 1 đích đến.bạn gái của bạn có lẽ cũng có 1 chút suy nghĩ giống mình
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Hay mình yêu nhau đi 8->.
    Bước sang thế giới khác làm chi :">.
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    làm j` có ai cùng 1 thế giới đâu nhưng thực chất vẫn cùng 1 thế giới...

Chia sẻ trang này