1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildhourse, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienDiaHan

    ThienDiaHan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bạn là 2 đường tròn, tiếp xúc với nhau tại 1 điểm duy nhất....
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Chiều về thấy anh ở nhà cùng với Bố , với túi quà Tết trên tay Anh đến như anh vẫn đến 10 năm rồi anh nhỉ ?
    Không 12 năm ..
    Em có 1 người Anh ....Bố Mẹ có một người con ...
    Gia đình có thêm một người thân ...một người thân thật sự ...
    Em và Anh lại tranh luận , Anh lại đóng vai của một người anh trai đối với cô em gái bướng bỉnh ngoan cố .
    Có lẽ cái Tôi của em quá lớn trong khi đó thực tế em lại chẳng cố gắng như lẽ ra em phải cố gắng hơn nữa .
    Lần đầu tiên em thực sự suy nghĩ về những gì anh nói với em .
    Về tương lai
    Về sự cố gắng
    Về trách nhiệm ...về quan điểm sống
    Em đã từng nghĩ Em và Anh thuộc về hai thế giới khác nhau ....vì thế trong mắt em . Anh vẫn luôn và đã như là một người Anh của Em ....
    Bỗng dưng em chợt nhận thấy rằng hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau khi chúng bị một đường thẳng khác cắt ngang ...
    Và thật lạ ...tại sao đến bây giờ em mới hiểu được rằng ...em chợt nhận ra em và anh thật sự rất hợp nhau ?
    Hợp nhau nhiều hơn em đã nghĩ ...
    Nếu không hợp nhau có lẽ em và anh không thể tranh luận ...
    Tranh luận chỉ để dành cho những người có thể chia sẻ quan điểm sống với nhau .
    Nếu không hợp nhau có lẽ em và anh không thể cãi nhau .
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chúng ta ở 2 thế giới hoàn toàn khác biệt!
    Nhưng chỉ cần anh và em, cùng vứt bỏ tự ái bản thân, cùng vứt bỏ mọi ngại ngần và lo sợ, một lần bước ra khỏi thế giới của chính mình...
    Một khi chúng ta đều khao khát được chạm vào cuộc sống của ng` kia...
    Thì cuộc sống của anh cũng sẽ là của em, thế giới của anh cũng sẽ là của em...
    Vì dù trong thế giới của chính mình hay đang chập chững bước vào thế giới của ng` kia, em và anh, đều ko bao giờ cô độc...
  4. wildhourse

    wildhourse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ em thử gạt bỏ cái TÔI của mình sang một bên để ngãm nghĩ về cái TA. Đã bao giờ em thấy được hạnh phúc khi gạt bỏ cái mình ham muốn để đạt được cái hai TA cùng ham muốn chưa em???
    Nếu em chưa bao giờ đặt ra tình huống đó thì chúng ta chưa bao giờ cùng một thế giới.
    Có lẽ mãi mãi Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, em nhi???
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko, em sẽ ko vì anh mà bỏ đi những điều làm nên bản sắc của em, bản thân em và thế giới của em.
    Đừng trách em! Em luôn nghĩ đến cảm xúc của ng` khác, luôn muốn đặt họ vào những j vui vẻ và thoải mái nhất, nhưng ko phải là để nhận sự bực bội về mình. Em tham lam lắm, em muốn cả 2 bên đều cùng thông cảm cho nhau và cùng thấy hài lòng cơ!
    Em sẽ ko vì số đông mà từ bỏ chính mình, mà hoà nhập vào những lối sống em ko cho là đúng và ko thik hợp với mình!
    Anh yêu em vì em là em cơ mà?!
    Nhưng, vì anh, em sẽ lắng nghe và nhìn nhận một cách nghiêm túc một lối sống khác, thử cho mình những sở thích khác, tìm hiểu những điều khác biệt với mình.
    Nếu như đó là những điều làm nên con ng` anh, em đều thật sự thik những j em có thể chấp nhận, và cố gắng chấp nhận những điều em chưa thể chấp nhận...
    Anh có hiểu cho em ko?
  6. wildhourse

    wildhourse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chúng ta cũng đã quyết định chia tay vì chúng ta bản chất đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
    Không nước mắt, không cãi lộn, không rồ lên ***g lộn khi chúng ta để cho mọi thứ về với đúng bản chất của nó.
    Em yêu, phố vắng em khi mùa xuân về.
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chiến sỹ zai này.
    Bạn ạ, ngẫm nghĩ lại về câu: ''Có DUYÊN nhưng không có PHẬN'' đi.
    Một số gợi ý:
    - Khi thích nhau ở một số điểm: ngoại hình, lời nói, niềm đam mê...; liệu có thể đã gọi là yêu chưa?
    - Khi có cùng chung một trình độ đại học hay cao học, có gia đình tương xứng, có địa vị tương đương...; liệu có trọn đời bên nhau được không?
    Có rảnh, bạn xem lại triết học Ấn Độ cổ đại, có nhiều điều rất có giá trị đấy.
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    uhm chúng ta thuộc về 2 thế giới khác nhau...vừa muốn gặp lại vừa muốn chẳng bao h gặp lại
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    phải tạo ra một thế giới riêng cho 2 chúng ta chứ anh

Chia sẻ trang này