1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta tổ chức Noel 24-12 hay làm một chuyến chơi xa vào ngày 31-12 hoặc1-1 ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ ở Hàm Long đẹp lắm bà con à , ai không lên thì tiếc thật đó , thôi chờ năm sau nhe , không biết có còn được động đủ không nữa.
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    nhà thờ ở fố Nhà Thờ đẹp nhất
    ai kô đi fí cả noel
    Whenever sang my songs
    On the stage, on my own
    Whenever said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy
  4. Tranngocly

    Tranngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thì cũng phải đến 12H mới được chiêm ngưỡng , tui cũng đi đến đó chơi mãi nhưng ko thể chờ được đến 12h . Nhà MEL ở ngay gần đó sướng thật
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko dám ra nhà thờ ngắm đâu ạ .Nhà em nghe nhạc toàn nghe deicide , Immortal , Slayer. ... toàn đốt nhà thờ ,rồi giết chúa .v..v. Rồi các ban có tư tưởng về Satan ...sợ lắm .
    Nhưng ngoài ra thì em rất thích nghe các ban nhạc hát về các thiên sử thi anh hùng đất nước họ , hay nhưng chuyện thần bí siêu nhiên , hay nói về 1 sự tích của một nhân vật ,sự vật nào đó .Quả thật dịch lời của rock ra ý nghĩa vô cùng .Các bác chắc bít J.Tolkien ( Lord of the rings ý mà ) , nhà văn này chuyên sáng tác các câu chuyện truyền thuyết kì bí và các ban nhạc rock thường lấy cảm hứng từ đó và phóng tác theo .Bác nào chăm đọc sách văn học , tiểu thuyết nước ngoài biết ngay. Hay những bài hát cực kỳ lãng mạn dịch ra như : "Em có nhớ ngày xưa , em như ánh bình minh , chói ánh sáng rọi lên viên kim cương huyền diệu " hay ý nghĩa như : " anh em trong cùng một dân tộc sao lại chém giết lẫn nhau , để cho những giọt máu dài tuôn trên mảnh đất thánh .Chém giết nhau chỉ để thoả mãn quyền lợi , tôi thật sự ko hiểu nổi" .
    Em đang nhờ dịch lời các bài hát rock , hay lắm , nghe như nghe kể chuyện vậy.

    So ya ,thought ya .......
  6. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hà , hay là box mình đi chơi đêm giao thừa đê!
    Bác nào có vợ có chồng rồi thì đi lẻ cũng được..
    Đêm giao thừa đi chơi đông thig vui phải biết nhể
    Nam nay chắc là em được đi chơi đến 3h - hè hè
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  7. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Má ơi . giao thừa lâu lắm .
    HAVATAGE
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    đấy là em nói trước thế , ko thì mỗi người lại hẹn hò với ai trước thì ai sẽ đi giao thừa với em đây , hic
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  9. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    tối 31 mọi người đi chơi đi.Được không
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, đi chơi đi. Em được đi đến 2h lận.

    Temporal Traveller

Chia sẻ trang này