1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa.... Chẳng phải cháu bịa đặt điều gì đâu, chú Giagn tự chú í nói ra đấy. Mà cháu cũng điều tra rồi. Với cả mọi người cũng phải suy nghĩ chứ ạ. Chú Giang nhà ta đâu đến nỗi nào đúng không ạ. Xấu trai như anh Quang còn có bạn gái, huống hồ gì chú Giang. Vậy mà..... Mọi người tự suy, tự ngẫm xem lời em nói có đúng không.
    Chú Giang không hề phủ nhận những gì em nói. Mọi người xem, em post cả lên đây mà chú í vẫn chẳng nói năng gì cả. Bình thường thì rồi. Làm gì có chuyện để yên. Nhất là em còn nghe nói bên cái diễn đàn Thăng Long hay Hà Nội gì gì đó, chú Giang còn nổi tiếng đanh đánh nhất cái diễn đàn đó nữa. Chứ chẳng lẽ bị một thằng nhóc như em nói thế này mà chú í chẳng phản ứng gì cả.
    Chúc mừng chúc mừng đê!!! Chúc mừng chú Giang mãi thuộc về mọi người!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thuộc về mọi người là thế nào??? Chỉ một người thôi chứ???
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thuộc về mọi người là thế nào??? Chỉ một người thôi chứ???
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế ra cô Yến muốn chú Giang thuộc về mỗi một mình cô thôi à? Ích kỉ quá!!! Cháu muốn chú Giang thuộc về mọi người mà cũng không được. Cô Yến ích kỉ quá!! Vậy để hai cô chú tự nhiên vậy. Chúng ta đi chúc mừng đê!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế ra cô Yến muốn chú Giang thuộc về mỗi một mình cô thôi à? Ích kỉ quá!!! Cháu muốn chú Giang thuộc về mọi người mà cũng không được. Cô Yến ích kỉ quá!! Vậy để hai cô chú tự nhiên vậy. Chúng ta đi chúc mừng đê!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Hờ hờ bạn Yến xông cảm nhé, chúng đành hữu duyên vô thận ( phận) vậy thôi. Chính ra là nhờ Yến tôi đã suýt khỏi bệnh, nhưng lại bị dị ứng cá (vàng/chép) , thế là ôhô aitai tình xót xa đưa....
    Chú RCE, cảm ơn chú đã chia sẻ với anh và kêu gọi sự chia sẻ của mọi người với anh. Có bệnh cũng không phải là dở đâu chú ạ, anh chả muốn như anh Hàn quốc gì ở trong cái phim Giày thuỷ tinh ấy, ngo ngoe lấy vợ thế là bị đập chết. Nhưng có thể chết ngay còn hơn chết dần . Còn về phần chú, anh chúc chú may mắn hơn cả anh và và thằng cha Hàn quốc cộng lại.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
  7. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Hờ hờ bạn Yến xông cảm nhé, chúng đành hữu duyên vô thận ( phận) vậy thôi. Chính ra là nhờ Yến tôi đã suýt khỏi bệnh, nhưng lại bị dị ứng cá (vàng/chép) , thế là ôhô aitai tình xót xa đưa....
    Chú RCE, cảm ơn chú đã chia sẻ với anh và kêu gọi sự chia sẻ của mọi người với anh. Có bệnh cũng không phải là dở đâu chú ạ, anh chả muốn như anh Hàn quốc gì ở trong cái phim Giày thuỷ tinh ấy, ngo ngoe lấy vợ thế là bị đập chết. Nhưng có thể chết ngay còn hơn chết dần . Còn về phần chú, anh chúc chú may mắn hơn cả anh và và thằng cha Hàn quốc cộng lại.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm mà chú. Hôm nay xem Liêu trai, nhìn trộm được quyển sách gì gì đó của ông Phán Quan gì gì í. Thấy số của cháu cao lắm. Sống đến hơn trăm tuổi thôi, vợ thì có cả đàn, con thì có cả đống (vợ là người nhưng có phúc nên có nhiều con chứ chú đừng nghĩ bậy sang nhợn nái ).
    Chú không chết đau bằng cái thèng Hàn Quốc đâu. Chú chết đau hơn thế nhiều. Khổ thân! Đang thương quá! Vòng hoa này là tấm lòng của cháu và mọi người tặng chú . Chúc chú ở nơi an nghỉ cuối cùng, sẽ nhận được nhiều áo giấy, tiền giấy. Ngày xá tội vong nhân hàng năm cháu sẽ đốt thật nhiều để chú hướng dần (mà chú có biết ở đâu bán mấy đồ đó rẻ ko, nghe nói chú có người quen trên Hàng Mã).
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm mà chú. Hôm nay xem Liêu trai, nhìn trộm được quyển sách gì gì đó của ông Phán Quan gì gì í. Thấy số của cháu cao lắm. Sống đến hơn trăm tuổi thôi, vợ thì có cả đàn, con thì có cả đống (vợ là người nhưng có phúc nên có nhiều con chứ chú đừng nghĩ bậy sang nhợn nái ).
    Chú không chết đau bằng cái thèng Hàn Quốc đâu. Chú chết đau hơn thế nhiều. Khổ thân! Đang thương quá! Vòng hoa này là tấm lòng của cháu và mọi người tặng chú . Chúc chú ở nơi an nghỉ cuối cùng, sẽ nhận được nhiều áo giấy, tiền giấy. Ngày xá tội vong nhân hàng năm cháu sẽ đốt thật nhiều để chú hướng dần (mà chú có biết ở đâu bán mấy đồ đó rẻ ko, nghe nói chú có người quen trên Hàng Mã).
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    hehe, buôn tí ti cho đỡ...ngứa
    Con sông hiền hoà hàng ngày vẫn chảy qua nhà chị, nó chỉ hung dữ hơn khi HN có mưa to, và thỉnh thoảng nó vẫn được các cô chú ở 1 công ty tới trang điểm cho thêm phần... dễ chịu. Cũng như bao chú dê cỏn buồn sừng, thỉnh thoảng cậu lại rủ chị ra bờ sông ngồi...hóng mát, cũng như mọi lần, câu chuyện được kết thúc sau một khoảng yên lặng. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày chẳng chịu cháy, hôm đó cũng như bao lần khác, hai chị em vừa kết thúc câu chuyện bỗng nhiên cậu em khe khẽ thốt lên: "Chị ơi, em iu chị"
    ...
    bốp
    ...
    bốp
    ...
    ...
    "Về thôi em ơi, hôm nay nhiều muỗi quá"
    Và từ đó cậu em sống trong ngoắc ngoải mong chờ và đến bây giờ cậu vẫn băn khoăn tự hỏi "không biết cái khăn lau mũi của mình đâu rùi"
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đ êm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!

Chia sẻ trang này