1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    hehe, buôn tí ti cho đỡ...ngứa
    Con sông hiền hoà hàng ngày vẫn chảy qua nhà chị, nó chỉ hung dữ hơn khi HN có mưa to, và thỉnh thoảng nó vẫn được các cô chú ở 1 công ty tới trang điểm cho thêm phần... dễ chịu. Cũng như bao chú dê cỏn buồn sừng, thỉnh thoảng cậu lại rủ chị ra bờ sông ngồi...hóng mát, cũng như mọi lần, câu chuyện được kết thúc sau một khoảng yên lặng. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày chẳng chịu cháy, hôm đó cũng như bao lần khác, hai chị em vừa kết thúc câu chuyện bỗng nhiên cậu em khe khẽ thốt lên: "Chị ơi, em iu chị"
    ...
    bốp
    ...
    bốp
    ...
    ...
    "Về thôi em ơi, hôm nay nhiều muỗi quá"
    Và từ đó cậu em sống trong ngoắc ngoải mong chờ và đến bây giờ cậu vẫn băn khoăn tự hỏi "không biết cái khăn lau mũi của mình đâu rùi"
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đ êm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang đang tự sự đấy à? Khổ thân, em nghe nói xấu trai như anh Quang còn có bạn gái, nhưng hoá ra tỏ tình kiểu đó. Sao mấy chú già già của Tháng Năm thảm thế. Tiền thì rõ rủng rỉnh, thế mà chuyện tình củm kém cỏi quá. Sang nhà cháu, cháu dạy cho mấy món... He he.... Bản lĩnh của đàn ông trên đời là thấy con gái xinh, mắt phải tớn lên, thế mới là hảo hớn trên đời.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang đang tự sự đấy à? Khổ thân, em nghe nói xấu trai như anh Quang còn có bạn gái, nhưng hoá ra tỏ tình kiểu đó. Sao mấy chú già già của Tháng Năm thảm thế. Tiền thì rõ rủng rỉnh, thế mà chuyện tình củm kém cỏi quá. Sang nhà cháu, cháu dạy cho mấy món... He he.... Bản lĩnh của đàn ông trên đời là thấy con gái xinh, mắt phải tớn lên, thế mới là hảo hớn trên đời.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    hehe... thằng em thừa bản lĩnh nên lớn tiếng quá ha. Nói chung chuyện đó thì anh biết, chú biết, chị của chú biết rồi trời biết, đất biết nhưng...khối người không biết. Anh đã post bài này 1 lần rùi, nhưng nhận được yêu cầu là "...đừng làm em nó đau...", nên anh lại xoá đi làm Robinson kêu anh ầm ĩ lên, hihi... kể cũng đau nhỉ!
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đ êm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
  5. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    hehe... thằng em thừa bản lĩnh nên lớn tiếng quá ha. Nói chung chuyện đó thì anh biết, chú biết, chị của chú biết rồi trời biết, đất biết nhưng...khối người không biết. Anh đã post bài này 1 lần rùi, nhưng nhận được yêu cầu là "...đừng làm em nó đau...", nên anh lại xoá đi làm Robinson kêu anh ầm ĩ lên, hihi... kể cũng đau nhỉ!
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đ êm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Đã ai nghe câu : Yêu thì khổ , không yêu thì cổ, nhưng thà cổ còn hơn khổ.
    Bác Giang đã tự nhận mình là thế hệ hai thi có gì lạ đâu.
    Vả lại bác đã bị một lời nguyền của em Hường : Nếu em Hường không lấy được chồng thì bác Giang cũng sẽ không lấy được vợ mà.
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Đã ai nghe câu : Yêu thì khổ , không yêu thì cổ, nhưng thà cổ còn hơn khổ.
    Bác Giang đã tự nhận mình là thế hệ hai thi có gì lạ đâu.
    Vả lại bác đã bị một lời nguyền của em Hường : Nếu em Hường không lấy được chồng thì bác Giang cũng sẽ không lấy được vợ mà.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngáp......
    Hố hố..... Buồn cười quá!!!!
    Không có gì đâu, em chỉ thấy chuối thôi. Anh cứ kể tiếp đi, cứ tiếp tục kể chuyện đi. Buồn quá..... Buồn cười quá!!!!
    Mọi người đã bao giờ được nghe tuyển tập những câu chuyện nhạt nhẽo nhất chưa. Hôm nay em sưu tầm được nhiều lắm. Mọi người muốn nghe ko? Hố hố..... Nhưng mà cười cái đã......
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngáp......
    Hố hố..... Buồn cười quá!!!!
    Không có gì đâu, em chỉ thấy chuối thôi. Anh cứ kể tiếp đi, cứ tiếp tục kể chuyện đi. Buồn quá..... Buồn cười quá!!!!
    Mọi người đã bao giờ được nghe tuyển tập những câu chuyện nhạt nhẽo nhất chưa. Hôm nay em sưu tầm được nhiều lắm. Mọi người muốn nghe ko? Hố hố..... Nhưng mà cười cái đã......
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thôi đủ rồi. Không buôn dưa lê nữa nhá. Topic này đâu có phải chỗ chát chít đâu.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!

Chia sẻ trang này