1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc sao lại có gxx ở đây nhở? các bác xem thế nào em đã xuất hiện lần nào đâu mà bịa truyện giỏi thế?
    Close your eyes and think of me...
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thì anh bảo là mọi người đang kể chuyện nhạt nhẽo mà. Đây là bản tin con vít vít của Tháng Năm.
    Anh robinson đâu rồi? Ra kể chuyện nhạt nhẽo tiếp đê. Hết vốn rồi à? Có cần em kể cho vài chuyện ko?
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thì anh bảo là mọi người đang kể chuyện nhạt nhẽo mà. Đây là bản tin con vít vít của Tháng Năm.
    Anh robinson đâu rồi? Ra kể chuyện nhạt nhẽo tiếp đê. Hết vốn rồi à? Có cần em kể cho vài chuyện ko?
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trích từ 1 lá thư đã ko được gửi:
    ....
    Chúc mừng chị!!!^__^
    Hoa hướng dương là lọai hoa đầu tiên em thích.Nói về mặt thẩm mĩ thì hướng dương ko dịu dàng và tha thướt_vì thường nhắc đến HOA là ai cũng nghĩ ngay thế mà!,và chính xác hơn là Nó ko có vẻ mềm mại,và cũng ko có một chút hương thơm...Cũng tại em từ trước khi nhìn thấy Nó thì cũng chả thấy "rung động" trước 1 loài hoa nào.Và cái ý nghĩa "Vương giả,giàu sang" gì đó mà em đọc từ cuốn "Ý nghĩa các loài hoa" ấy cũng sai toét!!!Vì với em,hướng dương là 1 loại hoa thuỷ chung và kiên định.Tại vì bất cứ lí do gì cũng ko thể ảnh hưởng đến việc Nó luôn hướng về phía Mặt trời.Có lẽ chỉ khi nào Mặt trời ko mọc nưã,và Nó,dù thế cũng ko hướng theo Mặt trăng hay Mặt ...nào khác.Và dường như để nhận được nhiều hơn những tia nắng Mặt trời,hướng dương đã ko ngừng vươn lên...
    Chị biết ko?^__^,với em,chị thực sự là 1 bông Hướng dương rất ĐẸP!!!
    ....

    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 22/07/2003
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trích từ 1 lá thư đã ko được gửi:
    ....
    Chúc mừng chị!!!^__^
    Hoa hướng dương là lọai hoa đầu tiên em thích.Nói về mặt thẩm mĩ thì hướng dương ko dịu dàng và tha thướt_vì thường nhắc đến HOA là ai cũng nghĩ ngay thế mà!,và chính xác hơn là Nó ko có vẻ mềm mại,và cũng ko có một chút hương thơm...Cũng tại em từ trước khi nhìn thấy Nó thì cũng chả thấy "rung động" trước 1 loài hoa nào.Và cái ý nghĩa "Vương giả,giàu sang" gì đó mà em đọc từ cuốn "Ý nghĩa các loài hoa" ấy cũng sai toét!!!Vì với em,hướng dương là 1 loại hoa thuỷ chung và kiên định.Tại vì bất cứ lí do gì cũng ko thể ảnh hưởng đến việc Nó luôn hướng về phía Mặt trời.Có lẽ chỉ khi nào Mặt trời ko mọc nưã,và Nó,dù thế cũng ko hướng theo Mặt trăng hay Mặt ...nào khác.Và dường như để nhận được nhiều hơn những tia nắng Mặt trời,hướng dương đã ko ngừng vươn lên...
    Chị biết ko?^__^,với em,chị thực sự là 1 bông Hướng dương rất ĐẸP!!!
    ....

    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 22/07/2003
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    câu bài điển hình
    Lại nói về hoa .. sao mình chả thích loại hoa gì nhể .. người ta nói hương hoa thơm, hương hoa quyến rũ, ngửi chỉ muốn ói , chắc không biết thưởng thức , hay bị dị ứng phấn hoa nhể .. không biết .. nhưng mà cũng chẳng yêu hoa, chỉ yêu cây và yêu quả thôi . Hoa mau tàn quá , hoa bất tử thì vô cảm .. Quả thì khỏi phải nói rồi , nó biết nằm trong bụng người, cây cũng thế .. cây còn biết lớn lên, nhìn cây lớn lên hàng ngày hay lém , có cành lan lâu ngày tưởng chết mình treo béng ra vườn, thế là nó lại xanh lên .. Đấy , cây cối cần có sự tự nhiên phát triển, không gò bó .. nét đẹp tự nhiên lúc nào cũng hơn nét đẹp nhân tạo .. Con người cũng thế, con người cũng nên sống tự nhiên .. .. râu không nên cạo, tóc không nên cắt .. móng tay móng chân cứ tự do phát triển ..
    Hô hô , tự do muôn năm , hoan hô mẹ tự nhiên
    Chủ nghĩa hippi là một chủ nghĩa hay
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 24/07/2003
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    câu bài điển hình
    Lại nói về hoa .. sao mình chả thích loại hoa gì nhể .. người ta nói hương hoa thơm, hương hoa quyến rũ, ngửi chỉ muốn ói , chắc không biết thưởng thức , hay bị dị ứng phấn hoa nhể .. không biết .. nhưng mà cũng chẳng yêu hoa, chỉ yêu cây và yêu quả thôi . Hoa mau tàn quá , hoa bất tử thì vô cảm .. Quả thì khỏi phải nói rồi , nó biết nằm trong bụng người, cây cũng thế .. cây còn biết lớn lên, nhìn cây lớn lên hàng ngày hay lém , có cành lan lâu ngày tưởng chết mình treo béng ra vườn, thế là nó lại xanh lên .. Đấy , cây cối cần có sự tự nhiên phát triển, không gò bó .. nét đẹp tự nhiên lúc nào cũng hơn nét đẹp nhân tạo .. Con người cũng thế, con người cũng nên sống tự nhiên .. .. râu không nên cạo, tóc không nên cắt .. móng tay móng chân cứ tự do phát triển ..
    Hô hô , tự do muôn năm , hoan hô mẹ tự nhiên
    Chủ nghĩa hippi là một chủ nghĩa hay
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 24/07/2003
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    rảnh rỗi viết về chị . Nhìn thấy cái bài của chị chưa xoá, chợt nhớ đến câu chuyện ngày hôm qua chị em mình cãi nhau , cũng là vì cái vụ này , rồi những bài viết của em bị xoá, chị là người chăm sóc em rất kỹ, em biết ơn chị lắm . Buồn buồn chả biết cãi nhau với ai, em biết chị sẵn sàng, em thích cái kiểu của chị lém , nó vừa trẻ con, vừa ngây thơ, lại vừa già dặn , ý, mọi người chớ có hiểu nầm , vừa ở đây nghĩa là lúc này thế này , lúc kia thế khác . Nhớ chị "chu mỏ" lên "Ừ, chị thế đấy, làm gì được chị nào" bất chấp anh ấy ngồi bên cạnh, có lẽ anh chị đã quá hiểu nhau và anh cũng không còn gì để mất ..
    Thôi, ấn tượng của em về chị còn phải để dành để khi khác có cái mà viết, em biết chị sẽ luôn luôn chăm sóc em chu đáo .. Sắp tới tìm được địa chỉ nhà chị , em sẽ đến thăm để tỏ lòng em , chị nhé .

Chia sẻ trang này