1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    rảnh rỗi viết về chị . Nhìn thấy cái bài của chị chưa xoá, chợt nhớ đến câu chuyện ngày hôm qua chị em mình cãi nhau , cũng là vì cái vụ này , rồi những bài viết của em bị xoá, chị là người chăm sóc em rất kỹ, em biết ơn chị lắm . Buồn buồn chả biết cãi nhau với ai, em biết chị sẵn sàng, em thích cái kiểu của chị lém , nó vừa trẻ con, vừa ngây thơ, lại vừa già dặn , ý, mọi người chớ có hiểu nầm , vừa ở đây nghĩa là lúc này thế này , lúc kia thế khác . Nhớ chị "chu mỏ" lên "Ừ, chị thế đấy, làm gì được chị nào" bất chấp anh ấy ngồi bên cạnh, có lẽ anh chị đã quá hiểu nhau và anh cũng không còn gì để mất ..
    Thôi, ấn tượng của em về chị còn phải để dành để khi khác có cái mà viết, em biết chị sẽ luôn luôn chăm sóc em chu đáo .. Sắp tới tìm được địa chỉ nhà chị , em sẽ đến thăm để tỏ lòng em , chị nhé .
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 tháng 8 năm 2003.
    Chỉ còn mấy tiếng nữa vào ngày này của năm trước...mình đã hồi hộp đếm từng giờ trôi qua đợi đến giờ có thể dắt xe ra khỏi nhà.Lần đầu tiên được gặp Tháng Năm mà_Box Công tác Xã hội...
    1 tháng 6 năm 02,lần đầu tiên gặp Tháng Năm trên TTVN qua 1 dòng title "kêu gọi" ngự trên góc phải màn hình,thế là mình đã click ngay vào,và đã ghi ghi chép chép,nhớ lúc ấy đọc cái dòng " muốn nộp đơn thì đến....hoặc gọi cho Giang theo số...",tự dưng nghĩ đấy là...chị Giang...,và tối hôm ấy đã làm ngay 1 cái đơn...nhưng rồi đã ko đến gặp "chj" Giang được để nộp đơn vì vướng thi ĐH...
    Và 1 buổi tối cuối tháng 7,khi trở lại được với ttvn sau vụ thi,lại click vào Tháng Năm,lại đọc đọc,lậi ghi ghi chép chép...và tối đó lần đầu tiên gặp Rce.Và Rce đã bảo mình biết hôm 2/8 tới CLB họp trên Cung.
    Lên đến Cung,thấy có mấy người đang nói cười rôm rả,mình đi chậm chậm qua và nhìn nhìn,mấy người cũng nhìn nhìn,hay là mọi người ko họp nữa nhỉ...thế là lại lượn qua mấy vòng,nghe nghe 1 chút để chắc chắn mấy người đó là của CLB,mừng ơi là mừng,mới dừng xe lại và định cất tiếng,thì được mọi người lên tiếng trước...
    Hôm đó là SN của...và mọi người được...gặm ổi để chia vui...
    Và họp...1 lúc thấy có 1 người phóng đến...lúc ấy mới biết ko phải là "chị" Giang...
    ..........
    Một năm...thời gian đi đã mang theo nhiều người,nhiều thứ...nhưng cũng mang đến nhiều thứ,nhiều người...nhưng Tháng Năm thì vẫn vậy,vẫn là Tháng Năm của ngày đầu tiên,vẫn là những xúc cảm khó tả khi nghĩ đến...
    hôm nay mình sẽ đi uống bia...

    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 02/08/2003
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 tháng 8 năm 2003.
    Chỉ còn mấy tiếng nữa vào ngày này của năm trước...mình đã hồi hộp đếm từng giờ trôi qua đợi đến giờ có thể dắt xe ra khỏi nhà.Lần đầu tiên được gặp Tháng Năm mà_Box Công tác Xã hội...
    1 tháng 6 năm 02,lần đầu tiên gặp Tháng Năm trên TTVN qua 1 dòng title "kêu gọi" ngự trên góc phải màn hình,thế là mình đã click ngay vào,và đã ghi ghi chép chép,nhớ lúc ấy đọc cái dòng " muốn nộp đơn thì đến....hoặc gọi cho Giang theo số...",tự dưng nghĩ đấy là...chị Giang...,và tối hôm ấy đã làm ngay 1 cái đơn...nhưng rồi đã ko đến gặp "chj" Giang được để nộp đơn vì vướng thi ĐH...
    Và 1 buổi tối cuối tháng 7,khi trở lại được với ttvn sau vụ thi,lại click vào Tháng Năm,lại đọc đọc,lậi ghi ghi chép chép...và tối đó lần đầu tiên gặp Rce.Và Rce đã bảo mình biết hôm 2/8 tới CLB họp trên Cung.
    Lên đến Cung,thấy có mấy người đang nói cười rôm rả,mình đi chậm chậm qua và nhìn nhìn,mấy người cũng nhìn nhìn,hay là mọi người ko họp nữa nhỉ...thế là lại lượn qua mấy vòng,nghe nghe 1 chút để chắc chắn mấy người đó là của CLB,mừng ơi là mừng,mới dừng xe lại và định cất tiếng,thì được mọi người lên tiếng trước...
    Hôm đó là SN của...và mọi người được...gặm ổi để chia vui...
    Và họp...1 lúc thấy có 1 người phóng đến...lúc ấy mới biết ko phải là "chị" Giang...
    ..........
    Một năm...thời gian đi đã mang theo nhiều người,nhiều thứ...nhưng cũng mang đến nhiều thứ,nhiều người...nhưng Tháng Năm thì vẫn vậy,vẫn là Tháng Năm của ngày đầu tiên,vẫn là những xúc cảm khó tả khi nghĩ đến...
    hôm nay mình sẽ đi uống bia...

    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 02/08/2003
  4. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hic, sao đọc bài của HTML mà tim cứ đập thình thịch thế lày . Hay là đói quá, hề, đói bụng chứ có đói tim đâu . Kể ra HTML nhìn mặt chị Yến, lão Giang, lão Quang .. mà cũng hồi hộp được thì cũng giỏi đấy .. mà sn chị Yến à
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 05/08/2003
  5. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hic, sao đọc bài của HTML mà tim cứ đập thình thịch thế lày . Hay là đói quá, hề, đói bụng chứ có đói tim đâu . Kể ra HTML nhìn mặt chị Yến, lão Giang, lão Quang .. mà cũng hồi hộp được thì cũng giỏi đấy .. mà sn chị Yến à
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 05/08/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Anh biết bài hay quá.... Hay đến mức em nuốt không nổi. Cái topic hay vậy mà biến thành chô buôn dưa... Thú vị thật! May mà không ảnh hướng đến hoạt động CLB với đọc kĩ thì có một vài thông tin cần xem.... Ha ha..... Hay quá!!!!!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Anh biết bài hay quá.... Hay đến mức em nuốt không nổi. Cái topic hay vậy mà biến thành chô buôn dưa... Thú vị thật! May mà không ảnh hướng đến hoạt động CLB với đọc kĩ thì có một vài thông tin cần xem.... Ha ha..... Hay quá!!!!!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, 04-08-2003
    Đã hơn một năm kể từ khi tháng 5 được thành lập, người đến người đi không biết bao nhiêu, cũng một thời hoạt động sôi nổi và rồi cũng bắt xuống dốc, mỗi thành viên ra đi lại kéo theo một số người, có lẽ không trách ai được, chỉ thấy hài hước cho những người vẫn còn chút nhiệt huyết, vẫn còn chui ra chui vào cái box này, đâu có ít, thỉnh thoảng vẫn thấy 8,10,11 người cơ mà, nhiều khi tự hỏi những con người đó nghĩ gì, một chút vấn vương, một chút nuối tiếc chăng, nực cười, sao chẳng thấy ai sắn tay vào làm, hay là vẫn chờ đợi người khác xây dựng lại một CLB Tháng 5 như ngày xưa.
    Đếm đi đếm lại các thành viên thường xuyên của tháng 5 bây giờ cũng chưa thấy quá chục người, nhưng đó đều là những người có thể đặt niềm tin vào, những người sẽ vẫn trung thành với CLB bất chấp việc có thành viên nào đó ra đi, có thể nói là những người đã xác định rõ quan điểm của mình, những mục tiêu của mình.
    Vẫn nhớ những ngày đầu chân ướt chân ráo vào cái CLB này, được lão Giang phủ đầu ngay cho một bài lịch sử và thăng trầm của CLB tháng 5 và đi theo tháng 5 đến tận bây giờ, cũng được 5 tháng rồi đấy chứ đâu có ít. Robinson là người rất thích mùa đông, thích cái cảm giác gió mùa đông bắc thổi cắt da cắt thịt, thích cái sự cô đơn lạnh lẽo mà mùa đông đem lại. Khác với boxBK mà robinson hay tham gia hay như 7X, ở đó mọi người có thể không quan tâm đến nhau nhiều lắm, cũng chỉ là nói chuyện phiếm với nhau, đi chơi với nhau, chi tiết cá nhân không được đề cập đến nhiều nhưng tháng 5 khác hẳn, cũng giống như một nhóm người đang ngồi quanh đống lửa trong đêm đông, mọi thành viên quan tâm đến nhau hơn, nhưng xin lỗi mọi người, robinson vẫn chưa thể rời xa cái mùa đông của mình được, vẫn còn yêu mãi cái khoảng trời riêng đó, đấy là một vấn đề hết sức riêng tư, có thể hiểu như là robinson đã để sẵn cho mình một bước lùi khỏi CLB. Tháng 5 là một CLB, đã và đang trải qua một mùa đông dài.
    Những con người còn lại đang duy trì nó chờ đợi mùa xuân lại đến, chắc chắn ngọn lửa tháng 5 sẽ không tắt nhưng mùa xuân bao giờ mới quay lại. Có thể nhiều người nghĩ rằng Tháng 5 đi làng Canh nhiều quá, mỗi tuần một lần, có thể hơi nhiều nhưng mục đích chính vẫn là xây dựng tình cảm bền vững giữa các thành viên CLB. Hơn bất kỳ điều gì, con người sống vì bản thân mình, không vui vẻ khi tham gia thì tất nhiên chẳng tham gia làm gì. Tháng 5 đang cần có một sinh khí mới, một sức sống mới và để xây dựng một tháng 5 như xưa thì một trong điều quan trọng đó là con người, quan trọng hơn kinh phí. Phải chăng chỉ nên trông chờ các thành viên cũ quay trở lại, các thành viên mới cũng hết sức quan trọng chứ, ai chẳng có buổi ban đầu. Thế nhưng ai tham gia khi chui vào cái CLB mà chẳng thấy có một bài viết nào mới, mỗi tuần có một bài viết bản tin thông báo hoạt động của CLB, nếu mọi người có thể nghe thấy người khác nói gì về CLB thì đó là từ "trầm quá, lặng lẽ quá, buồn chán quá", những thành viên cũ có thể tìm thấy niềm vui khi tham gia nhưng những thành viên mới thì sao. Mọi người hãy chú ý trong việc tiếp đón các thành viên mới, đừng để họ cảm thấy lạc lõng giữa các thành viên khác.
    Robinson vẫn đang đi theo con đường xây dựng CLB mà mình theo đuổi, có thể người khác có một con đường khác, tốt thôi, nếu nó thực sự có thể làm sống lại CLB thì robinson sẽ không ngần ngại gì mà không chuyển sang đi theo con đường đó. Và tất cả những gì robinson đã làm cho CLB đều đi theo đúng mục tiêu mà robinson đã chọn, không hề nuối tiếc, hổ thẹn về điều gì mình đã làm(ngoài vài câu chửi bậy và quá lời) và không bao giờ trông chờ vào người khác. Vẫn hi vọng tháng 5 sẽ vui vẻ, đoàn kết, vững mạnh.
    Chippi : xin lỗi bác, nhưng tháng 5 khá là khó khăn về mặt xe cộ, hi vọng là bác có thể khắc phục được để tham gia
    RCE : mong rằng giữa chúng ta sẽ không có hiềm khích cá nhân và tất cả những gì chú viết đều vì CLB. "Hãy nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn", đó là một bài học mà một cô bạn anh đã dạy cho anh.
  9. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, 04-08-2003
    Đã hơn một năm kể từ khi tháng 5 được thành lập, người đến người đi không biết bao nhiêu, cũng một thời hoạt động sôi nổi và rồi cũng bắt xuống dốc, mỗi thành viên ra đi lại kéo theo một số người, có lẽ không trách ai được, chỉ thấy hài hước cho những người vẫn còn chút nhiệt huyết, vẫn còn chui ra chui vào cái box này, đâu có ít, thỉnh thoảng vẫn thấy 8,10,11 người cơ mà, nhiều khi tự hỏi những con người đó nghĩ gì, một chút vấn vương, một chút nuối tiếc chăng, nực cười, sao chẳng thấy ai sắn tay vào làm, hay là vẫn chờ đợi người khác xây dựng lại một CLB Tháng 5 như ngày xưa.
    Đếm đi đếm lại các thành viên thường xuyên của tháng 5 bây giờ cũng chưa thấy quá chục người, nhưng đó đều là những người có thể đặt niềm tin vào, những người sẽ vẫn trung thành với CLB bất chấp việc có thành viên nào đó ra đi, có thể nói là những người đã xác định rõ quan điểm của mình, những mục tiêu của mình.
    Vẫn nhớ những ngày đầu chân ướt chân ráo vào cái CLB này, được lão Giang phủ đầu ngay cho một bài lịch sử và thăng trầm của CLB tháng 5 và đi theo tháng 5 đến tận bây giờ, cũng được 5 tháng rồi đấy chứ đâu có ít. Robinson là người rất thích mùa đông, thích cái cảm giác gió mùa đông bắc thổi cắt da cắt thịt, thích cái sự cô đơn lạnh lẽo mà mùa đông đem lại. Khác với boxBK mà robinson hay tham gia hay như 7X, ở đó mọi người có thể không quan tâm đến nhau nhiều lắm, cũng chỉ là nói chuyện phiếm với nhau, đi chơi với nhau, chi tiết cá nhân không được đề cập đến nhiều nhưng tháng 5 khác hẳn, cũng giống như một nhóm người đang ngồi quanh đống lửa trong đêm đông, mọi thành viên quan tâm đến nhau hơn, nhưng xin lỗi mọi người, robinson vẫn chưa thể rời xa cái mùa đông của mình được, vẫn còn yêu mãi cái khoảng trời riêng đó, đấy là một vấn đề hết sức riêng tư, có thể hiểu như là robinson đã để sẵn cho mình một bước lùi khỏi CLB. Tháng 5 là một CLB, đã và đang trải qua một mùa đông dài.
    Những con người còn lại đang duy trì nó chờ đợi mùa xuân lại đến, chắc chắn ngọn lửa tháng 5 sẽ không tắt nhưng mùa xuân bao giờ mới quay lại. Có thể nhiều người nghĩ rằng Tháng 5 đi làng Canh nhiều quá, mỗi tuần một lần, có thể hơi nhiều nhưng mục đích chính vẫn là xây dựng tình cảm bền vững giữa các thành viên CLB. Hơn bất kỳ điều gì, con người sống vì bản thân mình, không vui vẻ khi tham gia thì tất nhiên chẳng tham gia làm gì. Tháng 5 đang cần có một sinh khí mới, một sức sống mới và để xây dựng một tháng 5 như xưa thì một trong điều quan trọng đó là con người, quan trọng hơn kinh phí. Phải chăng chỉ nên trông chờ các thành viên cũ quay trở lại, các thành viên mới cũng hết sức quan trọng chứ, ai chẳng có buổi ban đầu. Thế nhưng ai tham gia khi chui vào cái CLB mà chẳng thấy có một bài viết nào mới, mỗi tuần có một bài viết bản tin thông báo hoạt động của CLB, nếu mọi người có thể nghe thấy người khác nói gì về CLB thì đó là từ "trầm quá, lặng lẽ quá, buồn chán quá", những thành viên cũ có thể tìm thấy niềm vui khi tham gia nhưng những thành viên mới thì sao. Mọi người hãy chú ý trong việc tiếp đón các thành viên mới, đừng để họ cảm thấy lạc lõng giữa các thành viên khác.
    Robinson vẫn đang đi theo con đường xây dựng CLB mà mình theo đuổi, có thể người khác có một con đường khác, tốt thôi, nếu nó thực sự có thể làm sống lại CLB thì robinson sẽ không ngần ngại gì mà không chuyển sang đi theo con đường đó. Và tất cả những gì robinson đã làm cho CLB đều đi theo đúng mục tiêu mà robinson đã chọn, không hề nuối tiếc, hổ thẹn về điều gì mình đã làm(ngoài vài câu chửi bậy và quá lời) và không bao giờ trông chờ vào người khác. Vẫn hi vọng tháng 5 sẽ vui vẻ, đoàn kết, vững mạnh.
    Chippi : xin lỗi bác, nhưng tháng 5 khá là khó khăn về mặt xe cộ, hi vọng là bác có thể khắc phục được để tham gia
    RCE : mong rằng giữa chúng ta sẽ không có hiềm khích cá nhân và tất cả những gì chú viết đều vì CLB. "Hãy nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn", đó là một bài học mà một cô bạn anh đã dạy cho anh.
  10. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hey,mọi người còn nhớ em ko
    còn em vẫn nhớ mọi người lắm

Chia sẻ trang này