1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hey,mọi người còn nhớ em ko
    còn em vẫn nhớ mọi người lắm
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thành hử,,mừng em "xuống núi"!!!
    Chị đang giữ 1 bức tranh của 1 em trai dưới lang Canh bé đó vẽ tặng em này,nhớ nhóc đó ko?,muốn nhận tranh ko?,chuẩn bị tiền trả công giữ hộ nhá!!!
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thành hử,,mừng em "xuống núi"!!!
    Chị đang giữ 1 bức tranh của 1 em trai dưới lang Canh bé đó vẽ tặng em này,nhớ nhóc đó ko?,muốn nhận tranh ko?,chuẩn bị tiền trả công giữ hộ nhá!!!
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hầu như mỗi ngày tôi đều vào Net, đơn giản là tôi vào Forum của CLB Tháng Năm. Nơi đây với tôi là nhà, là gia đình với những gương mặt quen thuộc và cả những gương mặt mới, là những con người có khi làm tôi cười chảy nước mắt cũng có khi làm tôi giận mà chẳng biết phải làm sao.
    Cách đây hơn 1 năm thôi, khi chúng tôi bắt đầu dựng lên cái khung nhà, chúng tôi có rất nhiều hàng xóm sang ủng hộ. Nhiều người thực sự những gì chúng tôi sẽ làm là có ích, nhiều người khác coi đó chỉ là cảm hứng nhất thời hay có người cho là chúng tôi chỉ làm cho vui.
    Thời gian có lẽ là câu trả lời đúng nhất. Có bạn không còn đủ thời gian để tham gia, có bạn thì thấy công việc đó không đáp ứng đủ yêu cầu của mình, có bạn thấy nhiều người ra đi không quay lại thì buồn mà bỏ đi. Số người còn lại không nhiều, cũng chẳng còn đủ thời gian hay khả năng để mà viết bài nữa (như tôi đây này :P). Chính vì thế mà Box ngày càng trở nên vắng lặng. Từ sự lặng im đó mà có bạn bị ức chế, đôi khi tranh cãi nhau vì những chuyện không đâu, có bạn thì buôn dưa lê theo kiểu 2 bên 2 thúng với nhiều loại khác nhau.
    Nhiều lúc bản thân tôi cũng loay hoay không biết phải làm thế nào để lấy lại được không khí náo nức như trước kia. Một mình tôi không làm nổi, thêm Quang, Giang (2) , Ngọc, Nhung, Hường, Vui, Sơn, Tuấn... nữa chưa chắc đã làm nổi. Chúng tôi cần có thêm nhiều người khác.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  5. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hầu như mỗi ngày tôi đều vào Net, đơn giản là tôi vào Forum của CLB Tháng Năm. Nơi đây với tôi là nhà, là gia đình với những gương mặt quen thuộc và cả những gương mặt mới, là những con người có khi làm tôi cười chảy nước mắt cũng có khi làm tôi giận mà chẳng biết phải làm sao.
    Cách đây hơn 1 năm thôi, khi chúng tôi bắt đầu dựng lên cái khung nhà, chúng tôi có rất nhiều hàng xóm sang ủng hộ. Nhiều người thực sự những gì chúng tôi sẽ làm là có ích, nhiều người khác coi đó chỉ là cảm hứng nhất thời hay có người cho là chúng tôi chỉ làm cho vui.
    Thời gian có lẽ là câu trả lời đúng nhất. Có bạn không còn đủ thời gian để tham gia, có bạn thì thấy công việc đó không đáp ứng đủ yêu cầu của mình, có bạn thấy nhiều người ra đi không quay lại thì buồn mà bỏ đi. Số người còn lại không nhiều, cũng chẳng còn đủ thời gian hay khả năng để mà viết bài nữa (như tôi đây này :P). Chính vì thế mà Box ngày càng trở nên vắng lặng. Từ sự lặng im đó mà có bạn bị ức chế, đôi khi tranh cãi nhau vì những chuyện không đâu, có bạn thì buôn dưa lê theo kiểu 2 bên 2 thúng với nhiều loại khác nhau.
    Nhiều lúc bản thân tôi cũng loay hoay không biết phải làm thế nào để lấy lại được không khí náo nức như trước kia. Một mình tôi không làm nổi, thêm Quang, Giang (2) , Ngọc, Nhung, Hường, Vui, Sơn, Tuấn... nữa chưa chắc đã làm nổi. Chúng tôi cần có thêm nhiều người khác.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em nhứt trí !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em nhứt trí !
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  8. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    cu Hiếu phải ko chị Ngọc.
    Em cũng làm xong đồ chơi cho nó từ lâu rồi.
    nhớ nó quá chị ạ
  9. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    cu Hiếu phải ko chị Ngọc.
    Em cũng làm xong đồ chơi cho nó từ lâu rồi.
    nhớ nó quá chị ạ
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ừ,đúng đấy Th ạ!
    Còn nhớ hôm đó,lâu lắc rùi nên chị ko nhớ được chính xác thời điểm nào,nhưng vẻ mặt hân hoan của nhóc đó khi đưa bức tranh cho chị...ko thể nào mà quên được.
    Chắc chắn nhóc đó cũng nhớ em lắm đấy!!!^__^
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!

Chia sẻ trang này