1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ừ,đúng đấy Th ạ!
    Còn nhớ hôm đó,lâu lắc rùi nên chị ko nhớ được chính xác thời điểm nào,nhưng vẻ mặt hân hoan của nhóc đó khi đưa bức tranh cho chị...ko thể nào mà quên được.
    Chắc chắn nhóc đó cũng nhớ em lắm đấy!!!^__^
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  2. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    hihi... cô mà cũng vào đây than vãn á, hihi... oái, có cái này hay cực kỳ, hihi... lại trồng cây, lần này phải xây dựng kế hoạch thì mới có khả năng thực hiện... nhưng bây giờ cần địa điểm và nhân sự với mục tiêu bảo vệ môi trường và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, đây là 1 kế hoạch tương đối cẩn thận, cháu cần ý kiến của mọi người? à quên, núc lào cô buồn thì câu lạc bộ văn nghệ sẽ biểu diễn cho cô nghe, còn cô thích "thay đổi không khí" thì hôm nào đi cùng câu lạc bộ thám tử, oai, mà sao mọi người cứ than vãn thế nhỉ, em đi Làng Canh liên tục có thấy mấy bác hay vào đây to mồm này nọ xuất hiện đâu cơ chứ, banana...
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đêm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
    Được quang2105 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 05/08/2003
  3. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    hihi... cô mà cũng vào đây than vãn á, hihi... oái, có cái này hay cực kỳ, hihi... lại trồng cây, lần này phải xây dựng kế hoạch thì mới có khả năng thực hiện... nhưng bây giờ cần địa điểm và nhân sự với mục tiêu bảo vệ môi trường và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, đây là 1 kế hoạch tương đối cẩn thận, cháu cần ý kiến của mọi người? à quên, núc lào cô buồn thì câu lạc bộ văn nghệ sẽ biểu diễn cho cô nghe, còn cô thích "thay đổi không khí" thì hôm nào đi cùng câu lạc bộ thám tử, oai, mà sao mọi người cứ than vãn thế nhỉ, em đi Làng Canh liên tục có thấy mấy bác hay vào đây to mồm này nọ xuất hiện đâu cơ chứ, banana...
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đêm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
    Được quang2105 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 05/08/2003
  4. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chị vẫn còn giữ bức tranh đó chứ, hôm nào em qua xin về
    hơ , CLB mình dạo này lắm câu lạc bộ nhỏ nhỉ, nào là CLB văn nghệ với thám tử. cho em xin 1suất làm thám tử cái
  5. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chị vẫn còn giữ bức tranh đó chứ, hôm nào em qua xin về
    hơ , CLB mình dạo này lắm câu lạc bộ nhỏ nhỉ, nào là CLB văn nghệ với thám tử. cho em xin 1suất làm thám tử cái
  6. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    quên, còn 1 chuyện em định nói nhân hôm kỉ niệm CLB tròn 1 tuổi.
    Hiện em vẫn còn đang giữ mấy thứ có thể coi là kỉ vật thành lập của CLB:
    + Bản điều lệ, đề cương thành lập (bản gốc, đầy đủ, đẹp vẫn còn chữ kí của chủ tịch)
    + Danh sách thành viên CLB những ngày đầu tiên kèm tuyển tập các bài hát do chị Văn dài công lập ra .chú ý: là bản viết tay 100% nguyên gốc duy nhất, vẫn còn dấu vân tay(hay vân chân)
    + Còn cái gì nhỉ..... quên rồi, về tìm tiếp
    Em định bán đấu giá mấy cái này kiếm chút xiền trước là để đóng góp kinh phí cho CLB, sau là để kiếm chút gì măm măm
    mong mọi người nhiệt tình tham gia
  7. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    quên, còn 1 chuyện em định nói nhân hôm kỉ niệm CLB tròn 1 tuổi.
    Hiện em vẫn còn đang giữ mấy thứ có thể coi là kỉ vật thành lập của CLB:
    + Bản điều lệ, đề cương thành lập (bản gốc, đầy đủ, đẹp vẫn còn chữ kí của chủ tịch)
    + Danh sách thành viên CLB những ngày đầu tiên kèm tuyển tập các bài hát do chị Văn dài công lập ra .chú ý: là bản viết tay 100% nguyên gốc duy nhất, vẫn còn dấu vân tay(hay vân chân)
    + Còn cái gì nhỉ..... quên rồi, về tìm tiếp
    Em định bán đấu giá mấy cái này kiếm chút xiền trước là để đóng góp kinh phí cho CLB, sau là để kiếm chút gì măm măm
    mong mọi người nhiệt tình tham gia
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tình hình hết sức tình hình , sau một thời gian dài không post bài (chứ không phải là không online) của robinson, đã có một số lời ong tiếng ve xì xào nho nhỏ với khá nhiều lý do hết sức đau khổ hay nghe ra rất chi là mùi mẫn chua xót . Tình hình này mà kéo dài thêm chắc có em đập đầu vào đá mất , mà máu nó phọt lên thì khiếp lắm. Đấy, lý do là thế đấy , cần phải có hành động ngăn chặn kịp thời trước khi những điều đáng sợ (ko biết do bé nào làm trước) xảy ra , đấy mới là lý do chính . Đùa chứ, dạo này có nhiều việc bận --> năng suất post bài giảm 20 lần có lẻ , đầu óc cũng không còn lên cơn nữa --> không post bài. Hi vọng các thành viên khác sẽ tiếp tục giữ vững trận địa để robinson chuyển về hậu phương một thời gian
    Candies, Făng : 2 đứa thôi không phải ngồi nhà tụng kinh sám hối nữa đâu , anh tha cho hai đứa đấy
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tình hình hết sức tình hình , sau một thời gian dài không post bài (chứ không phải là không online) của robinson, đã có một số lời ong tiếng ve xì xào nho nhỏ với khá nhiều lý do hết sức đau khổ hay nghe ra rất chi là mùi mẫn chua xót . Tình hình này mà kéo dài thêm chắc có em đập đầu vào đá mất , mà máu nó phọt lên thì khiếp lắm. Đấy, lý do là thế đấy , cần phải có hành động ngăn chặn kịp thời trước khi những điều đáng sợ (ko biết do bé nào làm trước) xảy ra , đấy mới là lý do chính . Đùa chứ, dạo này có nhiều việc bận --> năng suất post bài giảm 20 lần có lẻ , đầu óc cũng không còn lên cơn nữa --> không post bài. Hi vọng các thành viên khác sẽ tiếp tục giữ vững trận địa để robinson chuyển về hậu phương một thời gian
    Candies, Făng : 2 đứa thôi không phải ngồi nhà tụng kinh sám hối nữa đâu , anh tha cho hai đứa đấy
  10. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em có làm gì tội lỗi đâu mà phải đọc kinh xám hối chứ.

Chia sẻ trang này