1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em có làm gì tội lỗi đâu mà phải đọc kinh xám hối chứ.
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là lần đầu tiên nói chuyện với em Hằng, một em nhỏ mới ra Làng Canh.
    Thành thật thú nhận là mình quá quan liêu, em ý ra đến 4 tháng rồi mới biết. Chỉ nói chuyện với em một chút thôi nhưng mình đã học được khá nhiều điều.
    Trước hết là tinh thần lạc quan vượt khó của em. Sinh ra trong một gia đình có bố bị nhiễm chất độc màu da cam ở Quảng Bình, em có 3 chị em gái và em là người may mắn nhất có thể tự đi lại được. Chị gái em liệt hoàn toàn, không thể nhúc nhích gì được, còn cô em gái cũng liệt cả người, mặc dù có thể quay qua quay lại trên giường 1 chút. Bản thân em mới phải mổ não để giữ lại đôi mắt và đôi chân nhưng mắt còn duy trì được chứ chân thì... hiện tại em phải đi bằng nạng. Bố em là chỗ dựa duy nhất còn lại trong gia đình, bà ốm, mẹ ốm, bố em phải chạy qua chạy lại lo cho 2 người, cộng thêm cô em út không tự lo được cho mình. Vậy mà khi nói chuyện với mình, em cười thật tươi và tâm sự nhẹ nhàng. Ở em, mình không thấy nặng nề mặc cảm hay quá lo buồn mà chỉ thấy sự lạc quan.
    Còn chị gái em, mặc dù tật nguyền như vậy nhưng cũng đã lập gia đình và có 1 bé gái. Thật đáng khâm phục và tự hào về người đàn ông đã dũng cảm vượt qua trở ngại từ phía gia đình và bệnh tật của người chị để đón chị về chăm sóc.
    Hiện nay bé gái đang phát triển bình thường và là niềm hy vọng lớn lao cho cả gia đình. Ước sao em sẽ được chạy nhảy, vui chơi và đến trường như biết bao trẻ em khác.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là lần đầu tiên nói chuyện với em Hằng, một em nhỏ mới ra Làng Canh.
    Thành thật thú nhận là mình quá quan liêu, em ý ra đến 4 tháng rồi mới biết. Chỉ nói chuyện với em một chút thôi nhưng mình đã học được khá nhiều điều.
    Trước hết là tinh thần lạc quan vượt khó của em. Sinh ra trong một gia đình có bố bị nhiễm chất độc màu da cam ở Quảng Bình, em có 3 chị em gái và em là người may mắn nhất có thể tự đi lại được. Chị gái em liệt hoàn toàn, không thể nhúc nhích gì được, còn cô em gái cũng liệt cả người, mặc dù có thể quay qua quay lại trên giường 1 chút. Bản thân em mới phải mổ não để giữ lại đôi mắt và đôi chân nhưng mắt còn duy trì được chứ chân thì... hiện tại em phải đi bằng nạng. Bố em là chỗ dựa duy nhất còn lại trong gia đình, bà ốm, mẹ ốm, bố em phải chạy qua chạy lại lo cho 2 người, cộng thêm cô em út không tự lo được cho mình. Vậy mà khi nói chuyện với mình, em cười thật tươi và tâm sự nhẹ nhàng. Ở em, mình không thấy nặng nề mặc cảm hay quá lo buồn mà chỉ thấy sự lạc quan.
    Còn chị gái em, mặc dù tật nguyền như vậy nhưng cũng đã lập gia đình và có 1 bé gái. Thật đáng khâm phục và tự hào về người đàn ông đã dũng cảm vượt qua trở ngại từ phía gia đình và bệnh tật của người chị để đón chị về chăm sóc.
    Hiện nay bé gái đang phát triển bình thường và là niềm hy vọng lớn lao cho cả gia đình. Ước sao em sẽ được chạy nhảy, vui chơi và đến trường như biết bao trẻ em khác.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ối chà chà, những bước khởi đầu chậm chạp của một chu kì mới. Đã lâu lắm rồi chẳng có được một bài nào ra hồn cả, bị cuốn vào vòng xoáy, tranh đua, chạy, chạy cật lực, chạy để cố gắng bằng bạn bằng bè .. và đôi khi quên mất chính bản thân mình, để thấy rằng vẫn có những lúc mình lặp lại những sai lầm cũ, thật khó mà chấp nhận được. Hài thật, tự dưng lại rước cái bon chen vào người.
    Pèm pém pém pem pèm, pèm pém pém pem pèm. Nào quay lại với chính mình hú hú.
    Hề hề, một phút độc thoại đã hết, đây chúa ghét thể loại tâm sự nhá --> cấm nhẩy vào bình luận.
    Theo chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, thực hiện phong trào phê và tự phê. Hề hề, tự phê trước để có cái mà đi phê người khác ở đoạn đằng sau chứ . Có những lúc cảm thấy buồn vì thái độ của tháng 5, có thể đơn giản chỉ là quan điểm khác nhau, cái quan điểm khi nghĩ về người khác. Thành thật mà nói thì không hiểu sao các bác lãnh đạo có vẻ không có cái nhìn thiện cảm lắm với các tổ chức xã hội khác (hề hề, chắc có lý do riêng, mà cái lý do đấy chắc là khó chia sẻ ), mà em đây thì thuộc loại còn lạc quan chán, chả việc gì phải nghĩ không tốt về người khác, dù ở tổ chức nào đi chăng nữa đều đáng quí trọng vì họ đã tham gia, hề hề, em đây cũng thực tế lắm nhưng hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề, có thể có một số người không tham gia, không đóng góp được gì nhiều nhưng còn hơn là không đóng góp gì, dù nhỏ nhoi thì vẫn là đóng góp (đấy là cái lạc quan chủ nghĩa của em, còn bác nào bi quan thì để em giới thiệu cho một đứa bạn của em, nó truyền thụ cho ).
    Hôm qua vừa đọc được mấy dòng xỉa xói tháng 5, hề hề. Đâu có ít người không hài lòng với tháng 5 chứ. Mà tháng 5 còn bao nhiêu là vấn đề, nói mãi cũng chán rồi, làm thì chẳng thấy kết quả đâu (em ấy nhá, thôi tự an ủi tương lai còn dài nhá) <--- vẫn chưa bi quan lắm đâu .
    Dạo này thấy chị Yến nhiệt tình ghê mà em thì càng ngày càng ít tham gia, không biết có bị ai trách không nhể . Chị là cột trụ, em là xà ngang chị nhờ mà em chỉ thích làm xà ngang thôi.
    Nào vui lên đê, tối nay Trung thu rồi, hề hề, định tập tành mấy bài hát mà chẳng có lúc nào cả, quên mất, toàn nghe không lời --> ít nói luôn . Tối nay xong làm một bài tường thuật nhá, văn vẻ tý, ngứa tay rồi đấy.
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ối chà chà, những bước khởi đầu chậm chạp của một chu kì mới. Đã lâu lắm rồi chẳng có được một bài nào ra hồn cả, bị cuốn vào vòng xoáy, tranh đua, chạy, chạy cật lực, chạy để cố gắng bằng bạn bằng bè .. và đôi khi quên mất chính bản thân mình, để thấy rằng vẫn có những lúc mình lặp lại những sai lầm cũ, thật khó mà chấp nhận được. Hài thật, tự dưng lại rước cái bon chen vào người.
    Pèm pém pém pem pèm, pèm pém pém pem pèm. Nào quay lại với chính mình hú hú.
    Hề hề, một phút độc thoại đã hết, đây chúa ghét thể loại tâm sự nhá --> cấm nhẩy vào bình luận.
    Theo chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, thực hiện phong trào phê và tự phê. Hề hề, tự phê trước để có cái mà đi phê người khác ở đoạn đằng sau chứ . Có những lúc cảm thấy buồn vì thái độ của tháng 5, có thể đơn giản chỉ là quan điểm khác nhau, cái quan điểm khi nghĩ về người khác. Thành thật mà nói thì không hiểu sao các bác lãnh đạo có vẻ không có cái nhìn thiện cảm lắm với các tổ chức xã hội khác (hề hề, chắc có lý do riêng, mà cái lý do đấy chắc là khó chia sẻ ), mà em đây thì thuộc loại còn lạc quan chán, chả việc gì phải nghĩ không tốt về người khác, dù ở tổ chức nào đi chăng nữa đều đáng quí trọng vì họ đã tham gia, hề hề, em đây cũng thực tế lắm nhưng hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề, có thể có một số người không tham gia, không đóng góp được gì nhiều nhưng còn hơn là không đóng góp gì, dù nhỏ nhoi thì vẫn là đóng góp (đấy là cái lạc quan chủ nghĩa của em, còn bác nào bi quan thì để em giới thiệu cho một đứa bạn của em, nó truyền thụ cho ).
    Hôm qua vừa đọc được mấy dòng xỉa xói tháng 5, hề hề. Đâu có ít người không hài lòng với tháng 5 chứ. Mà tháng 5 còn bao nhiêu là vấn đề, nói mãi cũng chán rồi, làm thì chẳng thấy kết quả đâu (em ấy nhá, thôi tự an ủi tương lai còn dài nhá) <--- vẫn chưa bi quan lắm đâu .
    Dạo này thấy chị Yến nhiệt tình ghê mà em thì càng ngày càng ít tham gia, không biết có bị ai trách không nhể . Chị là cột trụ, em là xà ngang chị nhờ mà em chỉ thích làm xà ngang thôi.
    Nào vui lên đê, tối nay Trung thu rồi, hề hề, định tập tành mấy bài hát mà chẳng có lúc nào cả, quên mất, toàn nghe không lời --> ít nói luôn . Tối nay xong làm một bài tường thuật nhá, văn vẻ tý, ngứa tay rồi đấy.
  6. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Công việc... áp lực + mối quan hệ... kệ! fone của thằng bạn...kệ, đồng nghiệp ư... cũng...kệ!
    Những ánh mắt chứa đầy niềm vui, vui vì không phải nhưng món quà của các anh chị, mà vui, vui vì hôm nay là..Trung Thu!, được ca hát, vui chơi cùng các anh các chị!
    Cảm ơn các cô giáo MNBT, các thành viên của Tháng Năm, tất cả các bạn có mặt trông đêm rằm, quả thật như cô Y nói "cuộc sống tươi đẹp hơn các bạn tưởng".
    "Tháng Năm là nhà" (hihi... đúng vậy nhỉ, gia phả Tháng Năm chuẩn bị ra đời mà)
    Lột xác, bắt tay vào những công viêc mới, rồi đây, những trăn trở đẩy mạnh hoạt động của Tháng Năm sẽ được biến thành những hành động cụ thể!
    Now, here we go! Chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn!
    Thân!
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đêm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
  7. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Công việc... áp lực + mối quan hệ... kệ! fone của thằng bạn...kệ, đồng nghiệp ư... cũng...kệ!
    Những ánh mắt chứa đầy niềm vui, vui vì không phải nhưng món quà của các anh chị, mà vui, vui vì hôm nay là..Trung Thu!, được ca hát, vui chơi cùng các anh các chị!
    Cảm ơn các cô giáo MNBT, các thành viên của Tháng Năm, tất cả các bạn có mặt trông đêm rằm, quả thật như cô Y nói "cuộc sống tươi đẹp hơn các bạn tưởng".
    "Tháng Năm là nhà" (hihi... đúng vậy nhỉ, gia phả Tháng Năm chuẩn bị ra đời mà)
    Lột xác, bắt tay vào những công viêc mới, rồi đây, những trăn trở đẩy mạnh hoạt động của Tháng Năm sẽ được biến thành những hành động cụ thể!
    Now, here we go! Chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn!
    Thân!
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đêm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!
  8. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Hic, chú có nói anh ko? Anh còn thiện cảm được với chú thì còn ko thiện cảm với ai bây chừ?
    Nhiều khi chỉ là do kinh nghiệm, thấy rằng tự mình hợp tác với mình còn khó, nữa là với người khác ( thực ra thì cũng có thất bại rồi ), thế nên chú nhìn thấy 1 số thái độ không tích cực thôi. Chứ anh nghĩ là cũng không ai ở Tháng Năm nỡ đi nghĩ xấu về người khác đâu, nhất là những người có hoạt động giống mình.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
  9. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Hic, chú có nói anh ko? Anh còn thiện cảm được với chú thì còn ko thiện cảm với ai bây chừ?
    Nhiều khi chỉ là do kinh nghiệm, thấy rằng tự mình hợp tác với mình còn khó, nữa là với người khác ( thực ra thì cũng có thất bại rồi ), thế nên chú nhìn thấy 1 số thái độ không tích cực thôi. Chứ anh nghĩ là cũng không ai ở Tháng Năm nỡ đi nghĩ xấu về người khác đâu, nhất là những người có hoạt động giống mình.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
  10. s500

    s500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
    Cảm ơn quang đã giúp đỡ bỏ qua mọi ưu phiền của cuộc sống mà ngẩng cao đầu vượt lên . hãy luôn sát cánh cùng Tháng Năm Club. Thanks for you help.
    nhưng lần sau quang đừng lỡ hẹn nhé
    Tình không xót xa có nên gọi là tìnhĐời không đắng cay có lên đời 

Chia sẻ trang này