1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s500

    s500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ninja_in_mask tớ bảo bắt đền mà chưa bắt đền hả ?
    Cả nhà ơi hình như chị Yến sắp báo tin vui cho cả nhà rồi đấy .
    Chị Yến ơi nhớ alo cho bọn em nhé thích nhỉ cái cảm giác được ăn cỗ sao mà phê phê làm sao ......
    Ê hê vui quá các bạn ơi ! Là ai thế hả chị Yến ơi không phải là đại ca Giang đấy chứ ??????
    Tình không xót xa có nên gọi là tìnhĐời không đắng cay có lên đời 
  2. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Oái , chị Yến ơi ... thông tin này thật không đấy ạ . Hic , mời em nhá . Hehe .. cho em hẳn một cái thiếp mời đích danh nhá , để em giữ làm kỷ niệm cái thiệp mời đầu tiên trong đời ( hu hu )
    bác Quang ơi , em đến chết vì cái ảnh ở Bảo trợ 3 thôi (ặc ặc ) . Chỉ nhìn không đã thấy vui hết cỡ rùi mọi người nhỉ . Ai không có mặt tha hồ mà tiếc nhá .
    P/S : chưa biết bắt đền cái gì cả , hè hè . Hay cậu gọi tớ bằng anh đê . Cho cái gia phả nó lộn tùng phèo lên một thể

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !


    !-_-* I am Pisoga , a Great Hunter ...a Soloist...
  3. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Oái , chị Yến ơi ... thông tin này thật không đấy ạ . Hic , mời em nhá . Hehe .. cho em hẳn một cái thiếp mời đích danh nhá , để em giữ làm kỷ niệm cái thiệp mời đầu tiên trong đời ( hu hu )
    bác Quang ơi , em đến chết vì cái ảnh ở Bảo trợ 3 thôi (ặc ặc ) . Chỉ nhìn không đã thấy vui hết cỡ rùi mọi người nhỉ . Ai không có mặt tha hồ mà tiếc nhá .
    P/S : chưa biết bắt đền cái gì cả , hè hè . Hay cậu gọi tớ bằng anh đê . Cho cái gia phả nó lộn tùng phèo lên một thể

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !


    !-_-* I am Pisoga , a Great Hunter ...a Soloist...
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ồ , có cái vụ chi dzậy , Chị Yến quyết định lên xe hoa để được quà ngày Quốc tế phụ nữ 20-10 à he he .
    Giang ơi , em chưa 1 lần được mời cơm bụi giá cao à , Mà anh thấy cái tuổi của em cũng sắp đến lúc mời mọi người rùi đấy .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ồ , có cái vụ chi dzậy , Chị Yến quyết định lên xe hoa để được quà ngày Quốc tế phụ nữ 20-10 à he he .
    Giang ơi , em chưa 1 lần được mời cơm bụi giá cao à , Mà anh thấy cái tuổi của em cũng sắp đến lúc mời mọi người rùi đấy .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mấy cái đứa này. Thông tin gì mà tù mù thế, chị chưa biết mà mấy đứa đã biết rùi hử ???
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mấy cái đứa này. Thông tin gì mà tù mù thế, chị chưa biết mà mấy đứa đã biết rùi hử ???
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  8. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Candies, Fangcongchua và CLB Tháng Năm.
    20/09/2003: Hôm nay vừa tròn 1 năm 2 đứa mình vào CLB. Tuy những gì hai đứa đã làm ko phải là nhiều nhưng hai đứa cảm thấy rất tự hào vì đã cố gắng hết sức hoàn thành tốt những việc có thể.
    Từ ngày vào CLB cả hai đứa mình đều thay đổi rất nhiều. Từ hai con bé nhút nhát, ngại giao tiếp hai đứa đã trở nên năng động hơn, dễ hoà nhập hơn. Quả là một sự thay đổi đáng kinh ngạc mà một năm trước đây hai đứa ko thể nào tưởng tượng nổi.
    Tham gia CLB chúng mình đã coi Tháng Năm là ngôi nhà thứ 2 của mình. Ở đó có các anh chị, các bạn và các em mà 2 đứa vô cùng yêu quý. Có những người gặp thường xuyên, có những người chỉ tiếp xúc vài lần nhưng với tất cả mọi người chúng mình đều cảm thấy thật gắn bó và thân thiết.
    Từ những buổi làm thiếp, những lần tổ chức sinh nhật ở BTXT III, trồng cây ở BTXH I, đi Làng Canh, làm đèn ***g, tổ chức trung thu cho các em hay những lần offline của CLB đều để lại cho hai đứa những niềm vui nho nhỏ. Niềm vui đó ngày càng lớn dần lên để có những lúc ở bên mọi người chúng mình muốn hét lên thật to rằng " Tháng Năm ơi, Candies và Fangcongchua yêu Tháng Năm nhiều lắm".
    Một năm ko phải là nhiều nhưng cũng đủ để hai đứa từ những bước chân đầu tiên vào CLB nay đã quen dần với công việc, hoạt động của CLB đã trở thành một phần trong cuộc sống của 2 đứa. Một năm đủ để hai đứa tin vào sự gắn bó của mọi người trong CLB, tin vào tình yêu của mọi người với các em nhỏ và tin rằng CLB của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh hơn.
    Một năm qua Candies và Fangcongchua từ những giáo sinh nay đã là cô giáo, công việc chiếm rất nhiều thời gian của hai đứa nhưng cả hai sẽ cố gắng để làm được thật nhiều và nhiều hơn nữa những việc đã đang và sẽ làm. Hai đứa sẽ luôn ở bên mọi người và sẽ mãi là thành viên tích cực của Tháng Năm.
    Tháng Năm là nhà - Chúng tôi Tháng Năm
    Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người trong đó có bạn và chúng tôi.
    Được Candies sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 20/09/2003
    Được Candies sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 21/09/2003
  9. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Candies, Fangcongchua và CLB Tháng Năm.
    20/09/2003: Hôm nay vừa tròn 1 năm 2 đứa mình vào CLB. Tuy những gì hai đứa đã làm ko phải là nhiều nhưng hai đứa cảm thấy rất tự hào vì đã cố gắng hết sức hoàn thành tốt những việc có thể.
    Từ ngày vào CLB cả hai đứa mình đều thay đổi rất nhiều. Từ hai con bé nhút nhát, ngại giao tiếp hai đứa đã trở nên năng động hơn, dễ hoà nhập hơn. Quả là một sự thay đổi đáng kinh ngạc mà một năm trước đây hai đứa ko thể nào tưởng tượng nổi.
    Tham gia CLB chúng mình đã coi Tháng Năm là ngôi nhà thứ 2 của mình. Ở đó có các anh chị, các bạn và các em mà 2 đứa vô cùng yêu quý. Có những người gặp thường xuyên, có những người chỉ tiếp xúc vài lần nhưng với tất cả mọi người chúng mình đều cảm thấy thật gắn bó và thân thiết.
    Từ những buổi làm thiếp, những lần tổ chức sinh nhật ở BTXT III, trồng cây ở BTXH I, đi Làng Canh, làm đèn ***g, tổ chức trung thu cho các em hay những lần offline của CLB đều để lại cho hai đứa những niềm vui nho nhỏ. Niềm vui đó ngày càng lớn dần lên để có những lúc ở bên mọi người chúng mình muốn hét lên thật to rằng " Tháng Năm ơi, Candies và Fangcongchua yêu Tháng Năm nhiều lắm".
    Một năm ko phải là nhiều nhưng cũng đủ để hai đứa từ những bước chân đầu tiên vào CLB nay đã quen dần với công việc, hoạt động của CLB đã trở thành một phần trong cuộc sống của 2 đứa. Một năm đủ để hai đứa tin vào sự gắn bó của mọi người trong CLB, tin vào tình yêu của mọi người với các em nhỏ và tin rằng CLB của chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh hơn.
    Một năm qua Candies và Fangcongchua từ những giáo sinh nay đã là cô giáo, công việc chiếm rất nhiều thời gian của hai đứa nhưng cả hai sẽ cố gắng để làm được thật nhiều và nhiều hơn nữa những việc đã đang và sẽ làm. Hai đứa sẽ luôn ở bên mọi người và sẽ mãi là thành viên tích cực của Tháng Năm.
    Tháng Năm là nhà - Chúng tôi Tháng Năm
    Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người trong đó có bạn và chúng tôi.
    Được Candies sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 20/09/2003
    Được Candies sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 21/09/2003
  10. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Xin chào cả nhà, em là thành viên mới của CLB. Quả thật là chẳng biết viết gì cả vì em vốn văn không hay(chữ thì không xấu lắm) nhưng em muốn gửi đến CLB- những thành viên mà em đã biết và chưa biết những tình cảm quí mến nhất. Quả thực em đã có những phút giây tuyệt vời bên cạnh mọi người, bên cạnh những em nhỏ và cảm thấy rằng mình đang sống có ý nghĩa. Cảm ơn CLB vì điều đó!

Chia sẻ trang này