1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Vì muốn bù đắp lại những tội lỗi nặng nề mà anh đã và đang gây ra ở mặt trái của cuộc sống và con người anh
    Hôm nay đọc lại mấy bài đầu, thấy buồn cười phết, ko biết có phải vì già rồi nên hoài cổ không?
    Bác MMDS và các bạn khác sao rồi nhỉ, không biết có lúc nào còn ghé qua đây thì hú lên một tiếng cho anh em mừng nhé
    "Hôm nay trời mưa gió
    Ngồi nhớ lại ngày xưa
    Những người Tháng Năm cũ
    Đang ở đâu bây giờ?"
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Vì muốn bù đắp lại những tội lỗi nặng nề mà anh đã và đang gây ra ở mặt trái của cuộc sống và con người anh
    Hôm nay đọc lại mấy bài đầu, thấy buồn cười phết, ko biết có phải vì già rồi nên hoài cổ không?
    Bác MMDS và các bạn khác sao rồi nhỉ, không biết có lúc nào còn ghé qua đây thì hú lên một tiếng cho anh em mừng nhé
    "Hôm nay trời mưa gió
    Ngồi nhớ lại ngày xưa
    Những người Tháng Năm cũ
    Đang ở đâu bây giờ?"
    [/QUOTE]
    Bác Giang thi hứng thế này thật đáng để anh em ngưỡng mộ
    "Hôm nay trời mưa gió
    Cũng nhớ lại ngày xưa
    Nụ cười em ngày ấy
    Có còn không-bây giờ?"
    Ơ, mấy hôm nay chú Dũng có tâm sự thật ah?
    Anh sử dụng nốt thi hứng với chú nhé :
    "Trời đã hết mưa gió
    Chú Dũng có còn ngồi
    Nhớ một em nào đó?
    Thôi!
    Mặc các em đi hết
    Chú cứ cố kiếm cơm
    Sau này rồi lại có
    Girl !
    Học hành còn dang dở
    Em iếc mà làm gì
    Rồi lại mang tiếng xấu
    Dê!
    Chú đừng có mất hút
    Thỉnh thoảng xuống Làng Canh
    Bọn trẻ con vẫn nhắc
    Anh!"

    DKG
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 16/04/2004
  3. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Vì muốn bù đắp lại những tội lỗi nặng nề mà anh đã và đang gây ra ở mặt trái của cuộc sống và con người anh
    Hôm nay đọc lại mấy bài đầu, thấy buồn cười phết, ko biết có phải vì già rồi nên hoài cổ không?
    Bác MMDS và các bạn khác sao rồi nhỉ, không biết có lúc nào còn ghé qua đây thì hú lên một tiếng cho anh em mừng nhé
    "Hôm nay trời mưa gió
    Ngồi nhớ lại ngày xưa
    Những người Tháng Năm cũ
    Đang ở đâu bây giờ?"
    [/QUOTE]
    Bác Giang thi hứng thế này thật đáng để anh em ngưỡng mộ
    "Hôm nay trời mưa gió
    Cũng nhớ lại ngày xưa
    Nụ cười em ngày ấy
    Có còn không-bây giờ?"
    Ơ, mấy hôm nay chú Dũng có tâm sự thật ah?
    Anh sử dụng nốt thi hứng với chú nhé :
    "Trời đã hết mưa gió
    Chú Dũng có còn ngồi
    Nhớ một em nào đó?
    Thôi!
    Mặc các em đi hết
    Chú cứ cố kiếm cơm
    Sau này rồi lại có
    Girl !
    Học hành còn dang dở
    Em iếc mà làm gì
    Rồi lại mang tiếng xấu
    Dê!
    Chú đừng có mất hút
    Thỉnh thoảng xuống Làng Canh
    Bọn trẻ con vẫn nhắc
    Anh!"

    DKG
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 16/04/2004
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ai mà chẳng có lúc
    Bận việc này việc kia
    Bác chẳng cần phải giục
    Nhé!
    Bác Dũng cứ bình tĩnh
    Giải quyết việc của mình
    Chớ nghĩ chuyện linh tinh
    Hề!
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ai mà chẳng có lúc
    Bận việc này việc kia
    Bác chẳng cần phải giục
    Nhé!
    Bác Dũng cứ bình tĩnh
    Giải quyết việc của mình
    Chớ nghĩ chuyện linh tinh
    Hề!
  6. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Chán các bác quá, cứ đoán mò linh tinh, em mà có tâm sự thì cả thế giới này có tâm sự à hehehe. Thôi thi hứng hãy còn, tiếp nhá
    "Trời vẫn còn mưa gió
    Người chưa hết bão giông
    Biết bao giờ mới thấy
    Ban mai rực nắng hồng
    Đành rằng thế là xong
    Nhưng hẵng còn vương vấn
    Mơ hồ tơ nhện giăng
    Bên thềm mưa bong bóng
    Thời gian sẽ trôi qua
    Để biết anh khờ dại
    Thời gian sẽ trôi qua
    Để quên em mãi mãi
    Các bác đừng linh tinh nhé, em chỉ ép vần thôi chứ chẳng có cái chuyện gì đâu. Bác nào "bôi nhọ danh dự của em " là em hit'' le đấy
  7. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Chán các bác quá, cứ đoán mò linh tinh, em mà có tâm sự thì cả thế giới này có tâm sự à hehehe. Thôi thi hứng hãy còn, tiếp nhá
    "Trời vẫn còn mưa gió
    Người chưa hết bão giông
    Biết bao giờ mới thấy
    Ban mai rực nắng hồng
    Đành rằng thế là xong
    Nhưng hẵng còn vương vấn
    Mơ hồ tơ nhện giăng
    Bên thềm mưa bong bóng
    Thời gian sẽ trôi qua
    Để biết anh khờ dại
    Thời gian sẽ trôi qua
    Để quên em mãi mãi
    Các bác đừng linh tinh nhé, em chỉ ép vần thôi chứ chẳng có cái chuyện gì đâu. Bác nào "bôi nhọ danh dự của em " là em hit'' le đấy
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... và anh muốn có thêm thời gian để vững vàng hơn , để khi anh trở lại với mọi người thì anh đã tốt hơn và có thể làm được nhiều việc hơn cho CLB .
    Em có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc đó... nhìn thẳng vào nó và tìm cách sửa chữa , nhất là kèm theo đó phải xa rời một mái nhà thực sự mà mình vừa tìm được...nên anh rất trân trọng tình cảm và coi đó là điều cần phải được quan tâm nhiều nhất . Và anh chưa từng gặp một "gia đình " của những người bạn giàu tình cảm như Tháng Năm.Vậy mà...anh phải rời xa nó , cũng giống như anh đánh mất một phần thân thể của mình ...Anh có cảm giác mình đang chết còn mọi người đang được sống và làm việc cùng nhau ...

    ------------------------
    Anh nghe câu này chưa nè:"Khi ta sống trong tim mọi người là ta bất tử."....hay ko anh?,hì2,câu của em mà lại...^__^.Anh à,nhưng thực sự là nt đấy,thực sự là anh đã và vẫn đang tồn tại,uh,đang hiện diện trong mỗi người ở Clb mà...Anh phải tin nhé,vì tất cả chúng ta,vì anh và vì em...
    em cũng yêu anh nhiều,và chắc chắn mọi người cũng vậy!!!
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... và anh muốn có thêm thời gian để vững vàng hơn , để khi anh trở lại với mọi người thì anh đã tốt hơn và có thể làm được nhiều việc hơn cho CLB .
    Em có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc đó... nhìn thẳng vào nó và tìm cách sửa chữa , nhất là kèm theo đó phải xa rời một mái nhà thực sự mà mình vừa tìm được...nên anh rất trân trọng tình cảm và coi đó là điều cần phải được quan tâm nhiều nhất . Và anh chưa từng gặp một "gia đình " của những người bạn giàu tình cảm như Tháng Năm.Vậy mà...anh phải rời xa nó , cũng giống như anh đánh mất một phần thân thể của mình ...Anh có cảm giác mình đang chết còn mọi người đang được sống và làm việc cùng nhau ...

    ------------------------
    Anh nghe câu này chưa nè:"Khi ta sống trong tim mọi người là ta bất tử."....hay ko anh?,hì2,câu của em mà lại...^__^.Anh à,nhưng thực sự là nt đấy,thực sự là anh đã và vẫn đang tồn tại,uh,đang hiện diện trong mỗi người ở Clb mà...Anh phải tin nhé,vì tất cả chúng ta,vì anh và vì em...
    em cũng yêu anh nhiều,và chắc chắn mọi người cũng vậy!!!
  10. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lắm rồi mới lại vào box, ko biết có ai còn nhớ iem ko ạ. Mọi người có vẻ xôm tụ quá nhỉ, DKGiang vẫn bị chê là ông cụ như ngày nào ...
    Chị Yến đã lấy anh Cá chép, hay thật ...
    Một thời, bây giờ thì ngồi đây vào gặm pizza hic hic ... Thôi, hôm nay iem quyết định nhịn măm măm một ngày để đóng góp cho quỹ T5. Hơi bé một tí nhưng mà ... tấm lòng mà hì hì ...
    Hẹn gặp lại ở Hà Nội dấu yêu ...

Chia sẻ trang này