1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng Ta Viết Về Chúng Ta

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi MMDS, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    The power of the dream
    Written By:
    D. Foster, L. Thompson, Babyface
    Deep within each heart
    There lies a magic spark
    That lights the fire of our imagination
    And since the dawn of man
    The strenght of just "I can!"
    Has brought together people of all nations
    Therê?Ts nothing ordinary
    In the living of each day
    Therê?Ts a special part
    Every one of us will play
    Feel the flame forever burn
    Teaching lessons we must learn
    To bring us closer to the power of the dream
    As the world gives us its best
    To stand apart from all the rest
    It is the power of the dream that brings us here
    Your mind will take you far
    The rest is just pure heart
    You?Tll find your fate is all your own creation
    Every boy and girl
    As they come into this world
    They bring the gift of hope and inspiration
    Feel the flame forever burn
    Teaching lessons we must learn
    To bring us closer to the power of the dream
    The world unites in hope and peace
    We pray that it will always be
    It is the power of the dream that brings us here
    Therê?Ts so much strength in all of us
    Every woman child and man
    It?Ts the moment that you think you can?Tt
    You?Tll discover that you can
    Feel the flame forever burn
    Teaching lessons we must learn
    To bring us closer to the power of the dream
    The world unites in hope and peace
    We pray that it will always be
    It is the power of the dream that brings us here
    Feel the flame forever burn
    Teaching lessons we must learn
    To bring us closer to the power of the dream
    The world unites in hope and peace
    We pray that it will always be
    It is the power of the dream that brings us here
    The power of the dream
    The faith in things unseen
    The courage to embrace your fear
    No matter where you are
    To reach for your own star
    To realize the power of the dream
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    CLB Tháng Năm vừa được xuất hiện trên tờ báo Thanh Niên . Do fóng viên Bích Vân ( ko biết là ai nhỉ ) . Viết sơ qua về Tháng Năm . Nhưng chỉ tiếc cái là ko được chi tiết một chút để còn biết hoạt động của Tháng Năm về cái gì
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    CLB Tháng Năm vừa được xuất hiện trên tờ báo Thanh Niên . Do fóng viên Bích Vân ( ko biết là ai nhỉ ) . Viết sơ qua về Tháng Năm . Nhưng chỉ tiếc cái là ko được chi tiết một chút để còn biết hoạt động của Tháng Năm về cái gì
  4. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chị chưa đọc báo Thanh Niên nên không biết thế nào,nhưng đọc báo Sinh Viên số ra mới đây nhất thì cũng viết về CLBT5 (PV Bích Vân),có nói về kế hoạch quyên góp sách vở và dự án xây dựng thư viện băng cho các em ở trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu,có trích dẫn lời của anh Giang,em Ngọc.Không những thế còn đăng ảnh của mọi người nữa,nhìn đẹp và ấn tượng lắm.Chị nhận ra em Ngọc,Vui,Nam,Nhung,bé Oanh....
  5. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chị chưa đọc báo Thanh Niên nên không biết thế nào,nhưng đọc báo Sinh Viên số ra mới đây nhất thì cũng viết về CLBT5 (PV Bích Vân),có nói về kế hoạch quyên góp sách vở và dự án xây dựng thư viện băng cho các em ở trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu,có trích dẫn lời của anh Giang,em Ngọc.Không những thế còn đăng ảnh của mọi người nữa,nhìn đẹp và ấn tượng lắm.Chị nhận ra em Ngọc,Vui,Nam,Nhung,bé Oanh....
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đợt nắng nóng đầu mùa thật để lại ấn tượng mạnh mẽ quá,đến 98% mọi người ai cũng than:"Ko thể nào mà chịu nổi,chắc chết mất...".Sáng sớm ko biết nắng có dịu ko,nhưng đến đêm tối hết nắng rồi mà vẫn nóng.Nóng và oi.và trừ 2 thời điểm này ra thì đi ra ngoài đường lúc nào cũng...fê,nếu chịu làm ninja để đỡ đen,thì như bị hấp.Còn nếu ko chịu được bị hấp,thì như bị rang,mặc dù mồ hôi cứ vã ra...5h rưỡi chiều,nắng đã dịu bớt 1 chút nhưng cái nóng thì chẳng chịu nhượng bộ chút nào...Mọi người vẫn đến Voi phục tập trung,những đôi mắt nheo2 vì nắng và những gương mặt mướt mồ hôi vì nóng,và tâm trạng rộn ràng,hân hoan vì sắp được gặp các em cũng hot chẳng kém...
    Nóng quá,nhiều em cởi trần và chân đất.Nhưng các anh chị và các em ai cũng ướt mồ hôi...,nhưng không khí chơi đùa vui vẻ ko vì thế mà kém tưng bừng...Nhà T1,ngôi nhà có các em bệnh nặng nhất,nơi lúc nào cũng phải có các mẹ túc trực,và cũng là nơi các em tập trung xem tivi đông nhất.Cũng hơn 6h rồi,sẽ lại thấy những đôi mắt chăm chú hướng lên màn hình đây,thấy các em tập trung kiểu này cũng thấy rất thú vị,để các anh chị có dịp được xem các em múa chưởng Trương Tam Phong.>o<.
    Và tôi bước vào nhà.*__*,trên sàn,bé H đang nằm úp,vừa khóc vừa đập đầu xuống nền nhà.Hoảng quá,nhìn bé tội quá.Chẳng biết làm thế nào,tôi chỉ biết để tay xuống đỡ đầu em.Một lúc mới biết vì em đau đầu quá,vì trời nóng quá,vì em bị bệnh thần kinh...Đập đầu đau quá,nên bé dùng tay đập thật mạnh vào đầu mình,thực sự rất mạnh...chẳng biết làm gì,tôi ôm lấy đầu em vừa xoa vừa bóp,khá mạnh,dường như cũng đỡ,vì thấy em dễ chịu hẳn,nhưng chỉ 1 lát,lại đau,và em khóc,em kêu,và lại đập đầu,lại đấm...Và chỉ đến lúc mẹ đến,mẹ bế em,dỗ em đi tắm,em mới nín.Mẹ bảo:"Khổ,nóng quá ấy mà...",sao lúc nào nghe mẹ nói,tôi cũng thấy như mẹ đang nghẹn ngào...Rồi mẹ cầm cái chậu nhựa với chai dầu gội,còn tôi bế em...đi ra bể nước.Và thật bất ngờ,lúc mẹ gội đầu cho em,em cười,giọng cười lanh lảnh bật ra...Thật ngỡ ngàng quá,vì bé H 2 mắt thường như ko mở,chẳng thấy em nói bao h,và thấy em như chẳng nhận thức được gì,lúc nào cũng 1 mình tự chơi.Cũng hơn 1 năm rồi,bế em mới chợt nhận ra em đã lớn lên nhiều quá...
    Nhà T5,lúc sắp tắm xong cho bé H,chợt vọng ra tiếng đồ vật bị đập.Chạy vào thì thấy 1 chiếc chậu nhựa vỡ tan tung toé những mảnh vỡ khắp sàn.H-người đã gây ra,đập xong thì lại đi nhặt những mảnh vỡ đi vứt thùng rác.Mẹ vào,theo H vào phòng,hỏi,và H chỉ nói:"ko ko có đánh nhau gì đâu,con ko sao mà!",và lại nghe mẹ nói:"Khổ,nóng quá đấy mà!",mẹ bảo:"Thôi được rồi nằm cho mát rồi đi tắm đi con!"...H nằm thẳng chẳng nói gì nữa trong căn phòng nhỏ có chiếc quạt trần đang chạy hết tốc lực...
    Nóng quá,uh đúng là nóng quá...
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đợt nắng nóng đầu mùa thật để lại ấn tượng mạnh mẽ quá,đến 98% mọi người ai cũng than:"Ko thể nào mà chịu nổi,chắc chết mất...".Sáng sớm ko biết nắng có dịu ko,nhưng đến đêm tối hết nắng rồi mà vẫn nóng.Nóng và oi.và trừ 2 thời điểm này ra thì đi ra ngoài đường lúc nào cũng...fê,nếu chịu làm ninja để đỡ đen,thì như bị hấp.Còn nếu ko chịu được bị hấp,thì như bị rang,mặc dù mồ hôi cứ vã ra...5h rưỡi chiều,nắng đã dịu bớt 1 chút nhưng cái nóng thì chẳng chịu nhượng bộ chút nào...Mọi người vẫn đến Voi phục tập trung,những đôi mắt nheo2 vì nắng và những gương mặt mướt mồ hôi vì nóng,và tâm trạng rộn ràng,hân hoan vì sắp được gặp các em cũng hot chẳng kém...
    Nóng quá,nhiều em cởi trần và chân đất.Nhưng các anh chị và các em ai cũng ướt mồ hôi...,nhưng không khí chơi đùa vui vẻ ko vì thế mà kém tưng bừng...Nhà T1,ngôi nhà có các em bệnh nặng nhất,nơi lúc nào cũng phải có các mẹ túc trực,và cũng là nơi các em tập trung xem tivi đông nhất.Cũng hơn 6h rồi,sẽ lại thấy những đôi mắt chăm chú hướng lên màn hình đây,thấy các em tập trung kiểu này cũng thấy rất thú vị,để các anh chị có dịp được xem các em múa chưởng Trương Tam Phong.>o<.
    Và tôi bước vào nhà.*__*,trên sàn,bé H đang nằm úp,vừa khóc vừa đập đầu xuống nền nhà.Hoảng quá,nhìn bé tội quá.Chẳng biết làm thế nào,tôi chỉ biết để tay xuống đỡ đầu em.Một lúc mới biết vì em đau đầu quá,vì trời nóng quá,vì em bị bệnh thần kinh...Đập đầu đau quá,nên bé dùng tay đập thật mạnh vào đầu mình,thực sự rất mạnh...chẳng biết làm gì,tôi ôm lấy đầu em vừa xoa vừa bóp,khá mạnh,dường như cũng đỡ,vì thấy em dễ chịu hẳn,nhưng chỉ 1 lát,lại đau,và em khóc,em kêu,và lại đập đầu,lại đấm...Và chỉ đến lúc mẹ đến,mẹ bế em,dỗ em đi tắm,em mới nín.Mẹ bảo:"Khổ,nóng quá ấy mà...",sao lúc nào nghe mẹ nói,tôi cũng thấy như mẹ đang nghẹn ngào...Rồi mẹ cầm cái chậu nhựa với chai dầu gội,còn tôi bế em...đi ra bể nước.Và thật bất ngờ,lúc mẹ gội đầu cho em,em cười,giọng cười lanh lảnh bật ra...Thật ngỡ ngàng quá,vì bé H 2 mắt thường như ko mở,chẳng thấy em nói bao h,và thấy em như chẳng nhận thức được gì,lúc nào cũng 1 mình tự chơi.Cũng hơn 1 năm rồi,bế em mới chợt nhận ra em đã lớn lên nhiều quá...
    Nhà T5,lúc sắp tắm xong cho bé H,chợt vọng ra tiếng đồ vật bị đập.Chạy vào thì thấy 1 chiếc chậu nhựa vỡ tan tung toé những mảnh vỡ khắp sàn.H-người đã gây ra,đập xong thì lại đi nhặt những mảnh vỡ đi vứt thùng rác.Mẹ vào,theo H vào phòng,hỏi,và H chỉ nói:"ko ko có đánh nhau gì đâu,con ko sao mà!",và lại nghe mẹ nói:"Khổ,nóng quá đấy mà!",mẹ bảo:"Thôi được rồi nằm cho mát rồi đi tắm đi con!"...H nằm thẳng chẳng nói gì nữa trong căn phòng nhỏ có chiếc quạt trần đang chạy hết tốc lực...
    Nóng quá,uh đúng là nóng quá...
  8. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    26/07/2004
    3h chiều trời bắt đầu mưa. Mưa to thế này hi vọng đến 5h sẽ tạnh... 5h trời vẫn còn mưa to quá nhưng ko sao mình tin chắc rằng mọi người vẫn sẽ tới và buổi sinh nhật vẫn được tổ chức bình thường. Lên đường thôi.....................
    - Híc mưa to quá ướt hết cả kính rồi chẳng nhìn thấy gì cả. Oái cái đường tắt lần trước mình đi đâu rồi nhỉ.
    - Hay mình đi quá mất rồi. A đây rồi.
    - Trời ơi sao nước ở đâu ra mà nhiều thế? Ngập nửa cái bánh xe rồi... hic ngập cả cái bánh xe của em rồi chị ơi.
    - Cố lên nhóc ko kịp quay lại đâu muộn mất.
    ...........................
    - Sao thế?
    - Xe chết máy rồi thôi chị xuống cầm các thứ đi để em dắt xe.
    - Nươc ngập đến bụng chị rồi...A mưa ngớt rồi để chị bỏ ao mưa ra cho đỡ vướng.
    - Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... híc cái ô tô đáng ghét.
    - Ko sao đằng nào chẳng ướt hết rồi cứ nghĩ mình đang ở bãi biển đi em .
    ..........................
    - THOÁT RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    - Lần sau mình ko thèm đi cái đường này nữa nhờ.
    - UH
    6h kém 10''''''''
    - Sao thế nhỉ nổ mãi mà ko được?
    - Để chị thử xem nào... Ko được rồi.
    ( Cách đó một tháng: Chị ơi tháng 6 là sinh nhật em đấy. Tháng sau là tháng 6 phải ko hả chị? Sao mãi ko đến tháng 6 thế chị nhỉ? ) hức... hức ... .
    - Sao thế em?
    - Dạ xe của em bị chết máy ạ.
    - Trời ơi có thế mà cũng khóc hả thôi để anh nổ cho.
    - Dạ em cảm ơn anh ạ.
    .......................
    - Nào nhanh lên muộn rồi đấy. Sao lúc nãy khóc ngon lành thế em. Chị còn chưa thấy nhóc chớp mắt mà.
    -
    - ĐẾN NƠI RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    - Gớm cứ như là đến thiên đường ko bằng.
    ...................
    6h 15''''''''
    - Sao đến muộn thế em? Mà sao hai đứa ướt như chuột thế này?
    - Dạ bọn em mới ở bãi biển về ạ nếu mọi người còn có nhã hứng đi bơi thì để em chỉ chỗ cho.
    - Giúp em lấy mấy cái đĩa nào, bầy bánh kẹo ra, phấn đâu rồi, trang trí bảng đi nào, gọi cho chị mấy nhóc SN hôm nay đi em ơi................
    7h kém 15''''''''
    - Các em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?
    .........................
    Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm qua chúng ta đã có một buổi sinh nhật thật tuyệt vời ạ.
    Được Candies sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 28/06/2004
  9. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    26/07/2004
    3h chiều trời bắt đầu mưa. Mưa to thế này hi vọng đến 5h sẽ tạnh... 5h trời vẫn còn mưa to quá nhưng ko sao mình tin chắc rằng mọi người vẫn sẽ tới và buổi sinh nhật vẫn được tổ chức bình thường. Lên đường thôi.....................
    - Híc mưa to quá ướt hết cả kính rồi chẳng nhìn thấy gì cả. Oái cái đường tắt lần trước mình đi đâu rồi nhỉ.
    - Hay mình đi quá mất rồi. A đây rồi.
    - Trời ơi sao nước ở đâu ra mà nhiều thế? Ngập nửa cái bánh xe rồi... hic ngập cả cái bánh xe của em rồi chị ơi.
    - Cố lên nhóc ko kịp quay lại đâu muộn mất.
    ...........................
    - Sao thế?
    - Xe chết máy rồi thôi chị xuống cầm các thứ đi để em dắt xe.
    - Nươc ngập đến bụng chị rồi...A mưa ngớt rồi để chị bỏ ao mưa ra cho đỡ vướng.
    - Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... híc cái ô tô đáng ghét.
    - Ko sao đằng nào chẳng ướt hết rồi cứ nghĩ mình đang ở bãi biển đi em .
    ..........................
    - THOÁT RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    - Lần sau mình ko thèm đi cái đường này nữa nhờ.
    - UH
    6h kém 10''''''''
    - Sao thế nhỉ nổ mãi mà ko được?
    - Để chị thử xem nào... Ko được rồi.
    ( Cách đó một tháng: Chị ơi tháng 6 là sinh nhật em đấy. Tháng sau là tháng 6 phải ko hả chị? Sao mãi ko đến tháng 6 thế chị nhỉ? ) hức... hức ... .
    - Sao thế em?
    - Dạ xe của em bị chết máy ạ.
    - Trời ơi có thế mà cũng khóc hả thôi để anh nổ cho.
    - Dạ em cảm ơn anh ạ.
    .......................
    - Nào nhanh lên muộn rồi đấy. Sao lúc nãy khóc ngon lành thế em. Chị còn chưa thấy nhóc chớp mắt mà.
    -
    - ĐẾN NƠI RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    - Gớm cứ như là đến thiên đường ko bằng.
    ...................
    6h 15''''''''
    - Sao đến muộn thế em? Mà sao hai đứa ướt như chuột thế này?
    - Dạ bọn em mới ở bãi biển về ạ nếu mọi người còn có nhã hứng đi bơi thì để em chỉ chỗ cho.
    - Giúp em lấy mấy cái đĩa nào, bầy bánh kẹo ra, phấn đâu rồi, trang trí bảng đi nào, gọi cho chị mấy nhóc SN hôm nay đi em ơi................
    7h kém 15''''''''
    - Các em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?
    .........................
    Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm qua chúng ta đã có một buổi sinh nhật thật tuyệt vời ạ.
    Được Candies sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 28/06/2004
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Dù sẽ chẳng còn gì...chỉ còn lại ước mơ,
    Tôi vẫn muốn nuôi ước mơ để sống!
    Bạn đã bao giờ ngần ngại khi vấp ngã chưa?
    Rằng thoái lui hay đứng lên bước tiếp.
    Bạn đã bao giờ rộng mở trái tim chưa?
    Để biết yêu con người và vạn vật.
    Bạn đã bao giờ thử làm việc nặng chưa?
    Để mồ hôi biết nhọc nhằn cơm áo.
    Bạn đã bao giờ nâng niu từng hạt gạo?
    Để biết bông vàng thơm ngát cả quê hương.
    Bạn đã bao giờ thử liều một phen chưa?
    Để trái tim biết sục sôi cảm xúc.
    Bạn đã bao giờ có đôi mắt cảm phục?
    Những anh tài của Tổ quốc quang vinh...
    Bạn đã bao giờ tự hỏi trái tim mình?
    Có muốn sống bằng khát khao thèm sống.
    " Họ đã sống và chết
    Giản dị và bình tâm
    Không ai nhớ mặt đặt tên
    Nhưng họ đã làm ra đất nước"*
    Máu xương của cha ông đi trước
    Chẳng đã cho ta Tổ quốc hôm nay?!!!
    Bạn có biết không?,bạn có hay?
    Đất nước có từ những ước mơ nho nhỏ...
    (*: trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm)

    thương mến tặng mọi người,

Chia sẻ trang này